Hồi mới cưới, thấy chị Oanh cười nói vui vẻ, mặt hoa da phấn suốt ngày thì đám bạn chọc ghẹo hoài. Đặc biệt là khi họ gặp anh Lâm, chồng chị, cứ tới trưa là ghé đón vợ về nhà ăn cơm. Oanh và Lâm yêu nhau tới 6 năm rồi mới cưới.
Cảm giác ở bên cạnh ông xã không còn cuồng nhiệt như xưa nữa khiến chị Oanh mất ngủ. Ảnh minh họa
Bao nhiêu giận dỗi và không hiểu ý, đã trải qua hết hồi quen biết nhau. Tới khi về chung một nhà, cảm giác thân thuộc như đã sống chung từ lâu rồi.
Tới tận lúc sinh 2 nhóc, mà cứ thỉnh thoảng anh Lâm vẫn mua hoa hồng tặng vợ, còn chị Oanh thì đi công tác chỗ nào cũng tìm bằng được món quà gì đó tặng chồng. Chưa hết, ngày sinh nhật của vợ, anh Lâm còn thuê cả dàn nhạc về chơi ngoài sân vườn. 2 vợ chồng tay trong tay nhảy tình tứ khiến mọi người không khỏi ghen tị.
Tình cảm gắn kết ấy, theo chị Oanh chia sẻ với bạn thân, một phần do 2 người rất yêu thương nhau, một phần khác quan trọng không kém, là chuyện hòa hợp trong phòng ngủ. Họ “yêu” nhau đều đặn và nồng ấm. Hơn nữa, họ rất chú trọng tới hình thức của căn phòng riêng và vẻ ngoài của mình.
Bao nhiêu dầu thơm loại gì, bao nhiêu áo ngủ kiểu gì và cách thức yêu đương cuồng nhiệt ra sao, vợ chồng đều chăm chỉ cập nhật xu hướng. Cứ cuối năm, chị Oanh lại gọi thợ tới để làm lại giấy dán tường trong phòng riêng. Tất cả đều hướng đến sự gắn bó bên nhau chặt chẽ của tình nghĩa vợ chồng.
Ấy nhưng khoảng 6 tháng nay thì chị Oanh cảm thấy như có sự thay đổi trong cơ thể mình. Số lần ân ái của 2 vợ chồng giảm sút trong tuần, rồi trong tháng. Điều đáng nói là chị có cảm giác không thích “gần gũi” chồng.
Theo bác sĩ Hồ Đắc Duy, có tới 43% phụ nữ và 31% nam giới cho biết họ đã gặp trục trặc ở các mức độ khác nhau trong sinh hoạt phòng the. Ảnh minh họa
Đôi lúc, chị cũng cố gắng. Nhưng cơ thể không biết nói dối. Người chị cứng đờ, khô khốc, tới mức anh Lâm nhìn vợ một cách rất khác, ý nói như có chuyện gì thay đổi rất lớn thì phải?
Ánh mắt của anh khiến chị khổ tâm. Chị Oanh không có mối quan hệ nào khác bên ngoài, vẫn rất thủy chung cả trong tâm tưởng lẫn thể xác. Mà không hiểu sao ngồi bên cạnh anh, đôi lúc chị đã nghĩ đây chỉ là 1 người bạn quen biết lâu ngày?!
Các bữa trưa trước đây, anh Lâm thường ghé qua công ty đón vợ về nhà ăn cơm, rồi còn “tình tang”. Các con đi học cả ngày nên buổi trưa nhà không có ai, tha hồ “yêu”. Rồi vợ chồng ôm nhau ngủ chừng 30 phút, lại đưa nhau tới chỗ làm.
Đã nhiều năm rồi, thói quen này được họ duy trì đều đặn. Tuy nhiên, gần đây mọi thứ đã không còn như trước. Chị Oanh thường đưa ra lời từ chối, khi thì nói đi ăn cùng cả phòng, lúc thì viện cớ trời nắng quá, hay mưa lớn quá. Tâm tính chị thay đổi khiến anh Lâm chưa biết phải làm sao.
Trục trặc sẽ qua nhanh
Theo bác sĩ Hồ Đắc Duy, người đã nghiên cứu lĩnh vực về khoa học tình dục nhiều năm: Có tới 43% phụ nữ và 31% nam giới cho biết họ đã gặp trục trặc ở các mức độ khác nhau trong sinh hoạt phòng the. Trong số họ, một phần thì né tránh không nhắc tới, một phần thì rơi vào sự tự ti tới mức chẳng thể tâm sự với ai, kể cả người hôn phối.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này, bao gồm các nguyên nhân vật lý như bệnh tiểu đường, tim mạch, thần kinh, rối loạn kích thích tố, mãn kinh hay do ảnh hưởng của thuốc men. Ảnh minh họa
“Thực sự, vấn đề không trở nên trầm trọng nếu người đó chịu khó trao đổi với “đối tác” hoặc tìm sự trợ giúp ở các trung tâm tư vấn hay đặt thẳng vấn đề với bác sĩ chuyên khoa”, bác sĩ Duy chia sẻ.
Theo ông, có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này, bao gồm các nguyên nhân vật lý như bệnh tiểu đường, tim mạch, thần kinh, rối loạn kích thích tố, mãn kinh hay do ảnh hưởng của thuốc men. Các nguyên nhân tâm lý như bị stress, lo lắng, mất ngủ, sợ hãi, ấn tượng điều gì đó hoặc chấn thương.
Nếu người chồng gặp vấn đề rối loạn cương thì nên tới bác sĩ nam khoa để được tư vấn. Nếu người vợ gặp vấn đề về chất nhờn tạo hưng phấn thì có thể dễ dàng thay đổi hơn, bằng cách sử dụng kem bôi trơn. Thủ pháp này đơn giản nhưng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân đi vào bế tắc bởi những thay đổi về tâm sinh lý theo thời gian dài sống chung.
Với trường hợp của chị Oanh, bác sĩ Hồ Đắc Duy cho rằng, cách tốt nhất vẫn là sự chia sẻ cùng chồng. Nếu sự cố gắng của 2 người chưa thành công sau thời gian dài áp dụng những liệu pháp tâm lý, họ cần sự trợ giúp của chuyên gia tư vấn và bác sĩ phụ khoa.
Đôi khi chỉ cần vài viên thuốc vitamine E theo kiểu “tâm lý”, người phụ nữ cũng dễ dàng quay trở về trạng thái hưng phấn và vui vẻ như trước kia cùng với bạn đời.
Bạn đang đọc bài viết Tự dưng thấy "mất lửa" khi gần gũi chồng tại chuyên mục Hôn nhân - Gia đình của phunuvietnam.vn. Bạn có thể Cùng làm báo với chúng tôi bằng cách gửi tin, bài, ảnh, video hoặc ý kiến chia sẻ, phản hồi về
Sau nhiều ngày mong ngóng, tối 23/4 (giờ Việt Nam), Công nương Kate Middleton, vợ của Hoàng tử William, đã sinh hạ người con thứ 3 trong sự hân hoan của người dân Anh nói chung và Hoàng gia Anh nói riêng.
Thời gian gần đây, chị Nguyễn Thị Hằng (Hưng Yên) không hiểu tại sao chồng mình bỗng dưng lười ái ân, nếu có thì anh rất khiên cưỡng và nhất quyết dùng bao cao su.
Đã 8 năm nay họ đến chỗ hẹn, nơi cuộc gặp gỡ định mệnh ấy diễn ra. Dù mưa hay nắng, dù hè hay mùa đông giá lạnh, họ vẫn đúng hẹn, nguyên vẹn cảm giác như lần đầu gặp mặt. Khi đó bác sỹ đã nói rằng, chị chỉ sống được thêm 2 năm nữa...
Ký ức thời ông còn đi công tác dội lại rõ mồn một trong đầu bà. Hồi ấy ông làm ở Hải Phòng. Bà có nghe phong thanh ông đi lại với người phụ nữ khác. Nhưng do không có điều kiện đi lại, bà nghĩ khuất mắt trông coi, ông vẫn tốt với vợ con là được. Nhưng...
"Anh yêu em bằng tất cả con tim mình, yêu em hơn tất cả tài sản quý giá trên đời này. Tình yêu của em là lẽ sống của đời anh. Anh vẫn thường mơ về những ngày vui bất tận khi có em bên mình. Con cái của chúng ta may mắn biết dường nào khi có một người mẹ như em".
Vẽ là môn cháu ghét nhất trên đời. Bài vẽ của cháu bị thầy chê là không bằng học sinh lớp 1. Cháu rất xấu hổ, sốc, buồn, thất vọng, bế tắc và vô cùng hối hận. Cháu đã khóc rất nhiều cho sự vội vã của mình.
Trong thâm tâm của bà Loan, tiêu chuẩn chọn con dâu của bà phải cao lắm. Có thế mới xứng với đứa con trai giỏi giang của bà. Với lại bà cũng trót chửi đổng, khoe khoang với hàng xóm rồi.
Vừa nghe chồng hỏi đến của tiết kiệm, mặt chị tái mét, lập tức chối quanh co. Nhưng trước sự truy hỏi ráo riết của anh, chị cũng đành phải xì bọc vàng ra, tổng cộng có 12 cây tất cả.
Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ quán phở Lý Quốc Sư, 22 Phạm Đình Hổ (Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm chặng đường 21 năm cùng con học hành, nhất là chọn gia sư cho người con trai cả bị tự kỷ của mình.
* Xin vui lòng viết tiếng Việt có dấu!