Bé 22 tháng tuổi bị bỏng hơn 40%

16/02/2015 - 17:09
Chị Thúy đang chuẩn bị nước tắm cho Duy nhưng khi chưa kịp pha nước lạnh vào chậu nước sôi vừa đun thì 2 con chơi đùa, không may cháu Duy ngã vào chậu nước nóng gây bỏng nặng.
Nằm trên chiếc giường bệnh đặc biệt tại khoa Hồi sức Cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, cháu Đỗ Khang Duy, 22 tháng tuổi, liên tục kêu đau. Đứng bên giường bệnh, anh Đỗ Quang Hiện, bố cháu Duy, vừa loay hoay dùng chiếc máy sấy tóc để sấy khô phần băng bó bị rỉ nước trên cơ thể Duy, vừa nựng nịu con. Cháu Duy là con thứ 2 của anh Hiện và chị Mai Thị Thúy.
Bé Duy đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia (ảnh chụp tháng 2/2015)

Các bác sĩ ở khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, cháu Duy bị bỏng sâu tới hơn 40% diện tích cơ thể. Hiện toàn bộ vùng lưng, đùi và bộ phận sinh dục của cháu đều bị bỏng nặng. Đặc biệt, do cháu còn khá nhỏ nên việc điều trị không đơn giản và ít nhất sẽ phải kéo dài khoảng 3-4 tuần. Đáng nói hơn, chi phí cho việc điều trị rất tốn kém, ước tính 3-4 triệu đồng/ngày.

Quê ở tỉnh Bắc Kạn, anh Hiện thường ở nhà làm ruộng, lúc nông nhàn, anh đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy, công việc không ổn định nên đủ ăn là may rồi. Khi con bị bỏng, ngay lúc nhập viện, anh chị đã phải nộp khoảng 50 triệu đồng. Số tiền này phần nhiều là vay mượn họ hàng, người thân.

Vì thế, vợ chồng anh Hiện rất mong sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Đỗ Quang Hiện, thôn Pắc Cuồng, xã Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Hoặc Báo PNVN-TGPN, số 47 Hàng Chuối, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ chuyển sự trợ giúp của độc giả tới gia đình anh Hiện.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm