Buổi chào cờ đầu tiên của con

08/10/2015 - 09:33
Mẹ như nhìn thấy tình yêu Tổ quốc qua giọng hát trong trẻo và ánh mắt tươi vui của con.
Chiều nay, trên đường về nhà, con líu lo kể chuyện ở trường, ở lớp, miệng hát bài Quốc ca, đoạn nào quên con lại hỏi mẹ. Hôm nay là buổi chào cờ đầu tiên trong đời của con và các bạn trong lớp. Con nói rằng con thích nhìn lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong nắng và vô cùng thích âm điệu hùng tráng của bài hát.
buoi-chao-co-dau-tien.jpg

Mẹ như nhìn thấy tình yêu Tổ quốc qua giọng hát trong trẻo của con. Ảnh minh họa: Internet

Khi được nghe các anh chị lớp lớn hát Quốc ca, con cũng đã hát nhẩm theo (vì các con còn nhỏ nên chưa được yêu cầu phải hát). Đã bao lần mẹ hát Quốc ca dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc nhưng khi được nghe con cất lên bài hát này, mẹ thấy xúc động lạ thường. Mẹ như nhìn thấy tình yêu Tổ quốc qua giọng hát trong trẻo và ánh mắt tươi vui của con.

Những buổi đầu đến trường còn bỡ ngỡ bởi với con, đó là một thế giới mới rộng lớn hơn rất nhiều so với trường mầm non và gia đình bé nhỏ của chúng ta. Con sẽ được học kiến thức, học các kỹ năng sống và quan trọng hơn, đó là học cách biết yêu thương, sẻ chia với những người xung quanh. Cha mẹ tin con sẽ trở thành một người biết yêu Tổ quốc mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm