Cô gái Down được Hoàng gia Anh vinh danh

Thanh Huyền - CTV
22/12/2019 - 10:04
Cô gái Down được Hoàng gia Anh vinh danh
Chán ngán với những lời thương xót dành cho người mắc hội chứng Down, Sarah Gordy, nữ diễn viên kiêm vũ công chuyên nghiệp người Anh, đã đi tìm con đường riêng của mình. Cô nỗ lực học tập, vượt qua mọi định kiến để theo đuổi ước mơ.

Vượt qua định kiến theo đuổi đam mê

Khi Sarah Gordy chào đời, nhiều người tỏ thái độ thương cảm gia đình cô. Họ tin rằng khi mắc hội chứng Down, cô phải chấp nhận sự thua thiệt và chịu số phận hẩm hiu. Song bố mẹ Sarah bỏ ngoài tai những điều đó, họ luôn yêu thương vô điều kiện và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho congái mình.

Sarah Gordy

Sarah Gordy

Tài năng của Sarah được phát hiện một cách ngẫu nhiên. Sau khi tham gia vở kịch cùng với các bạn ở trường, cô về nhà và nói với mẹ rằng: "Con muốn trở thành diễn viên". Mẹ của Sarah đã tích cực giúp cô gia nhập Kaleidoscope Theatre, một nhóm diễn viên với phần lớn thành viên là người mắc hội chứng Down. Tuy nhiên, sau đó cô rời bỏ nhóm này vì thấy mình không phù hợp với nhóm. Cô gia nhập và gắn bó với nhóm Carousel, một tổ chức nghệ thuật cho người khuyết tật khác.

Bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời cô bắt đầu năm 2010 khi một vị đạo diễn gọi cho mẹ cô với nhã ý mời cô thử vai cho vở kịch "Upstairs Downstairs" của đài BBC. Sarah đã hạnh phúc đến phát khóc khi nghe thông báo rằng cô được đóng vai nữ chính, một vai diễn tương đối phức tạp về người phụ nữ mắc hội chứng Down có tên là Pamela Holland.

Sarah Gordy được Hoàng gia Anh vinh danh vì tài năng và những đóng góp của cô cho cộng đồng người khuyết tật

Sarah Gordy được Hoàng gia Anh vinh danh vì tài năng và những đóng góp của cô cho cộng đồng người khuyết tật

Những ngày đầu tiên khi đến làm việc tại trường quay, Sarah phải đối mặt với nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Song những đồng nghiệp đi trước rất nhiệt tình giúp đỡ cô hòa nhập vào môi trường và công việc mới. Bên cạnh đó, cô cũng làm việc rất chăm chỉ. Không chỉ học hỏi về cách diễn xuất trên sân khấu, cô còn dành khá nhiều thời gian để đọc sách, báo cũ để tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết về nhân vật của mình. Thậm chí còn tìm hiểu về thức ăn, loại nước hoa mà nhân vật thường dùng. Sau khi nghiên cứu khá tường tận về cuộc đời nhân vật, Sarah hiểu rằng điều cô cần làm bật lên là: đời sống tình cảm khá phong phú và sức mạnh nội tâm của nhân vật. Ngay cả khi Pamela phải sống trong cảnh cô đơn và bị ruồng rẫy.

Cô gái khiếm khuyết thách thức định kiến tìm lối đi riêng - Ảnh 3.

Vai diễn Pamela thành công là sự khẳng định thuyết phục nhất về tài năng diễn xuất của Sarah. Sau bộ phim này, cô trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các vở kịch và phim truyền hình khác như: The Silkworm (Con tằm), Crocodiles (Cá sấu), TimeSlip (Câu chuyện vượt thời gian), Jellyfish (Cá Jelly)… Ngoài công việc diễn xuất, Sarah còn tham gia các tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ người khuyết tật.

Tin vào sự mách bảo của trái tim

Năm 2018, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên mắc hội chứng Down, được trao giải MBE. Đây là danh hiệu được Hoàng gia Anh trao tặng cho cá nhân có thành tích nổi bật và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Sarah Gordy được trao bằng đại học danh dự vì tài năng diễn xuất của cô

Sarah Gordy được trao bằng đại học danh dự vì tài năng diễn xuất của cô

Trong một lần được mời làm khách mời danh dự cho Lễ Tốt nghiệp, cô đã chia sẻ với các tân cử nhân như sau: "Cuộc sống của tôi là một hành trình bất ngờ. Khi tôi còn trẻ, mọi người lo lắng rằng tôi sẽ không thể đi được, không thể nói chuyện được. Nhiều người, thường là những người tốt, nghĩ rằng tôi sẽ có một cuộc sống rất tồi tệ vì căn bệnh của mình. Tuy nhiên, giờ đây tôi không chỉ nói, mà còn đi lại được. Tôi đọc kịch bản của các nhà văn tài năng, tôi tham gia diễn xuất. Tôi xuất hiện trên sân khấu, truyền hình và đài phát thanh. Tôi đã phát biểu tại diễn đàn của Liên hợp quốc vào ngày Hội chứng Down thế giới. Không chỉ thế, tôi có thể khiêu vũ và đi lưu diễn khắp châu Âu. Nếu như tôi tin vào những điều người khác nói, thì có lẽ tôi đã không làm được gì. Tôi không có cơ hội đứng ở đây, trên sân khấu này để nói lời chúc mừng các bạn trong ngày Lễ Tốt nghiệp.

Các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những lúc bạn bị mọi người nghi ngờ, hay ngay cả bạn cũng nghi ngờ về chính mình thì đừng tin vào cảm giác tiêu cực đó. Hãy tin vào chính mình. Không ai biết tiềm năng của bạn. Không ai biết tương lai bạn. Nhiệm vụ của bạn là giúp mọi người thấy được những điều bạn có thể làm".

Nguồn: Yahoo, Metro
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm