Con cảm thấy cô đơn và sợ hãi ở nơi được gọi là "tổ ấm"

24/08/2021 19:22
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cũng vì lo sợ con yêu sớm nên bố mẹ cấm con dùng điện thoại. Thậm chí, bố mẹ bắt con ngừng chơi thể thao. Bố mẹ muốn quản lý con để con không có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người mà bố mẹ mặc định đó là bạn trai con.

Con vốn là đứa trẻ được bố mẹ tin tưởng và yêu thương. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, bố mẹ luôn nghi ngờ con, lo con yêu sớm. Mỗi khi nhận được những cái lườm nguýt lạnh lẽo từ chính bố mẹ, con cảm thấy cô đơn và sợ hãi ở nơi được gọi là "tổ ấm".

Thành tích học tập của con khá ổn. Con thích chơi thể thao và kết bạn. Trước đây, bố mẹ không phản đối sở thích của con. Con có nhiều bạn, trong đó không ít bạn khác giới. Chúng con thân nhau vì cùng sở thích, có nhiều điểm tương đồng với nhau nên rất dễ trò chuyện, sẻ chia. Thế nhưng, thời gian gần đây, bố mẹ lo lắng thái quá về tình bạn của chúng con.

Chẳng biết bố mẹ nghe ai nói là con có người yêu mà bố mẹ "sồn sồn" lên. Con đi chơi với các bạn và nhờ một bạn trai trong nhóm đưa về do tiện đường. Chuyện đấy là bình thường nhưng trong mắt bố mẹ thì cứ như con là đứa trẻ hư hỏng vì... yêu sớm. Và từ đó, bố mẹ luôn tỏ thái độ với con, với bạn của con.

Bố mẹ cũng biết những người bạn khác giới của con. Trước đây, khi các bạn đến nhà, bố mẹ vồn vã, hỏi han. Vậy mà, giờ đây, khi các bạn chào bố mẹ, điều mà các bạn nhận được chỉ là cái quay đầu của bố mẹ. Với người mà bố mẹ nghi ngờ là người yêu của con, bố mẹ còn lườm nguýt, tỏ vẻ khó chịu.

Thực sự con rất xấu hổ với các bạn trước cách ứng xử của bố mẹ. Bố mẹ thừa biết, tình bạn rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Lẽ ra, bố mẹ cần tôn trọng bạn bè của con. Nhờ có các bạn, cuộc sống của con mới có nhiều niềm vui.

Con cảm thấy cô đơn và sợ hãi ở nơi được gọi là "tổ ấm" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con chưa bao giờ nói dối, càng chưa bao giờ lấy trộm tiền của bố mẹ. Vậy mà gần đây bố luôn nghi ngờ con. Bố thường xuyên khó chịu với con và muốn đánh con chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Con cảm thấy rất thất vọng, buồn chán.

Con không biết mình đã làm gì sai khiến bố mẹ mất niềm tin như vậy. Sự tổn thương trong con ngày càng lớn. Con và bố mẹ đã không còn gần gũi như xưa. Bố mẹ không muốn nghe con nói. Con không có nhu cầu chia sẻ cùng bố mẹ. Con cảm thấy cô đơn trong gia đình mình.

Cũng vì lo sợ con yêu sớm nên bố mẹ cấm con dùng điện thoại. Thậm chí, bố mẹ bắt con ngừng chơi thể thao. Bố mẹ muốn quản lý con để con không có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người mà bố mẹ mặc định đó là bạn trai con.

Điều mà con ức chế nhất là bố mẹ còn kiểm soát con trên mạng xã hội. Bố mẹ vào facebook của con và đọc tất cả các cuộc trò chuyện của con với các bạn nam. Tại sao bố mẹ có thể thản nhiên làm việc đó như vậy khi đó là thế giới, là không gian riêng của con.

Bố mẹ nghĩ đơn giản rằng làm như vậy để kiểm soát con, để ngăn chặn con không chơi với bạn xấu. Thế nhưng, với con, chuyện đó không đơn giản. Bố mẹ không tôn trọng con. Bố mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con.

Chính bố mẹ khiến con khao khát có một người bạn lúc này. Bởi, con có quá nhiều tâm tư muốn chia sẻ. Bởi con rất cô đơn và lúc nào cũng muốn nổi loạn. Bố mẹ à, tuổi dậy thì của con cần rất nhiều thứ chứ không chỉ mỗi việc học. Tình bạn là một trong những thứ cần thiết và quan trọng đó. Bố mẹ đừng nghĩ con còn bé để lúc nào cũng ở trong vòng tay của bố mẹ. Con đã lớn, con muốn được bố mẹ tôn trọng, ở bên cạnh hướng dẫn con chứ không phải là người kìm kẹp, phong tỏa con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.