Con gái 3 tuổi đã biết sẻ chia yêu thương

11/09/2015 - 11:42
Con gái 3 tuổi rưỡi của tôi biết nói rằng 'mẹ thương con ít ít đi rồi mẹ thương con gà, con vịt nữa, không tội nó lắm', hay một mực nhắc mẹ mua sữa cho mấy bạn vì 'mấy bạn đó thương con lắm'.
Sáng nay, bố đi làm sớm nên chỉ có hai mẹ con Tí Nị ăn sáng với nhau. Suốt thời gian ăn sáng, bé hỏi, mẹ trả lời:

- Mẹ ơi, mẹ thương con nhiều không?

- Mẹ không thương con thì thương ai!

- Vậy mẹ có thương con gà không?

- Không! - mẹ giả đò xem Tí Nị nói thế nào.

- Mẹ có thương con vịt không?

- Không! Mà sao con hỏi vậy?

- Mẹ phải thương con gà chứ! Nó không biết nói tội nó rồi mà mẹ không thương nó sao?

- Ừ, nó không biết nói nhưng nó biết gáy, biết cục tác.

- Mẹ thương con ít ít đi rồi mẹ thương con gà, con vịt nữa, không tội nó lắm!

- Ừ, mẹ hứa!
bé 3 tuổi biết sẻ chia
Bố mẹ thật hạnh phúc vì có đứa con có tấm lòng nhân hậu ngay từ khi còn rất nhỏ. Ảnh minh họa: Tin247
Chiều, đi học từ trường mầm non về, bé đòi mẹ mua sữa cho bé uống. Vừa uống, bé vừa hỏi:

- Mấy bạn lớp con có sữa này không mẹ?

- Không, chỉ có con mới có sữa này thôi!

- Sao mẹ không mua cho mấy bạn với, mấy bạn đó thương con lắm! Mai mẹ nhớ mua cho mấy bạn nữa nha!

- Ừ, mai đi học mẹ mua cho mấy bạn của con!

Thật không thể tin Tí Nị hồi đó mới 3 tuổi rưỡi mà có thể nói những câu nói đầy nhân văn như vậy. Bé rất ý tứ, sống nội tâm, và biết quan tâm đến người khác, đến cả những con vật nhỏ bé. Bố mẹ thật hạnh phúc vì có đứa con có tấm lòng nhân hậu ngay từ khi còn rất nhỏ. Hàng ngày, vợ chồng tôi được nghe những điều ngộ nghĩnh từ bé, và cũng học được nhiều điều từ bé. Chúng tôi thấy mình phải sống tốt hơn, gương mẫu hơn để con chúng tôi trở thành một cô bé ngoan, biết quan tâm đến người khác. Giờ đây bé sắp vào lớp 1, và vẫn đáng yêu, như ngày nào.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm