Con gái 9x chi tiền tỷ xây nhà để bố mẹ tận hưởng cuộc sống

Lam Anh
31/05/2022 - 09:52
Con gái 9x chi tiền tỷ xây nhà để bố mẹ tận hưởng cuộc sống
“Với mình, đồng tiền chỉ là phương tiện sống chứ không phải tất cả. Giá trị sống mới là lý tưởng, là mục tiêu để cuộc sống thêm ý nghĩa. Và làm cho bố mẹ thấy vui vẻ, hạnh phúc chính là điều đầu tiên." - Loan Trần chia sẻ.

Không đơn thuần chỉ là nơi ở cho gia đình, nhà còn là món quà báo hiếu con cái tặng đấng sinh thành. Một ngôi nhà khang trang, rộng rãi để cha mẹ tĩnh dưỡng, an yên tuổi già luôn ấp ủ trong lòng mỗi người con hiếu thảo.

Thế nhưng, ở độ tuổi còn trẻ, nhiều người vẫn còn đang loay hoay với hàng ngàn mục tiêu cho bản thân nên những ước mơ được phụng sự chỉ có thể nằm lại trên những trang giấy của bản kế hoạch cuộc đời.

Song, câu chuyện dưới đây của nữ BTV, MC Loan Trần (sinh năm 1995, đến từ Vĩnh Phúc, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) - đồng thời là Chủ tịch HĐTV - Tổng giám đốc Công ty TNHH Giáo dục quốc tế NewGen có lẽ sẽ phần nào tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho những bạn trẻ đang ấp ủ thực hiện giấc mơ này nhưng vẫn chưa thể đạt được.

Con gái 9x chi tiền tỷ xây nhà cho bố mẹ tận hưởng cuộc sống: Kiến trúc kết hợp cũ và mới tạo nên 1 góc vừa lạ vừa quen, giàu cảm xúc - Ảnh 1.

Nữ BTV, MC Loan Trần đã thực hiện được ước mơ xây nhà cho bố mẹ vào năm 26 tuổi.

1. Loan có dự định xây nhà cho bố mẹ từ khi nào?

Ý định xây nhà đến từ chân lý trong cuộc sống, trước khi làm 1 cái gì đấy cho bản thân thì người đầu tiên mình muốn là bố mẹ của mình phải vui và hạnh phúc trước.

Mình không coi việc mua nhà hay mua xe cho cá nhân là việc lớn, nó chỉ là 1 cái để đáp ứng nhu cầu của cá nhân mà nhu cầu của cá nhân mình thì không cao.

Với mình, định nghĩa việc lớn là làm được gì cho người thân, và với bố mẹ thì xây nhà là việc đầu tiên. Việc thứ 2 là làm được gì cho sự nghiệp của cá nhân mình và sự nghiệp đó có mang lại giá trị cho cộng đồng hay không. Mình suy ngẫm về điều này từ khi còn nhỏ, và đương nhiên giấc mơ xây nhà cho bố mẹ cũng được ấp ủ rất lâu rồi.

Để nói về kế hoạch xây nhà cho bố mẹ thì lẽ ra mình có thể làm điều đó từ cách đây 2 năm trước. Hoặc để nói vững hơn về mặt tài chính thì là cách đây 1 năm và cái bản thiết kế này thì thực ra là mình đã làm xong từ năm 2020.

Nhưng mà đến cuối 2021 mình mới bắt tay vào công cuộc xây dựng nhà là bởi vì mình có kế hoạch rất cụ thể cho việc sử dụng tiền. Mọi người có thể hiểu nôm na như thế này, nếu như thời điểm trước mình xây thì mình sẽ mất tất cả số tiền mình có để làm nhà, như vậy sau đó mình sẽ không có tiền để làm được việc gì hết.

Nghĩ vậy nên bản thiết kế đó ở thời điểm bấy giờ chính là động lực và mục tiêu sống của mình. Mình nỗ lực nhiều hơn và đến khoảng cuối năm 2021, mình dùng 1 phần tiền để xây nhà và phần còn lại để start up. Đấy cũng là lý do mà doanh nghiệp của mình cũng ra đời vào cuối 2021. Trùng hợp hơn, ngày ra mắt công ty cũng là ngày ở nhà khởi công xây dựng.

Bản thiết kế cho ngôi nhà của Loan Trần xây cho bố mẹ.

2. Loan có thể chia sẻ về quá trình tích lũy tiền để xây nhà cho bố mẹ được không?

Mình kiếm tiền từ năm 2 bằng nghề MC và mỗi show cũng kiếm được rất nhiều, nhưng có vấn đề là tiền kiếm được theo show chứ không phải nguồn tiền cố định. Như vậy, số tiền của mình ở thời điểm đấy cũng chỉ dừng lại ở mức đáp ứng được các nhu cầu của riêng mình mà không phải xin tiền bố mẹ thôi.

Thế nhưng khi thương hiệu của mình bắt đầu lớn dần cũng là lúc mình hiểu rõ hơn về việc tích luỹ. Nguồn tiền tăng dần và ra được 1 vốn tiền nhỏ từ số tiền ban đầu không nhiều nhưng mình vẫn quyết định dùng để đầu tư sang các kênh khác. Cùng với đó là hành trình bền bỉ cố gắng. Cuối cùng thì cũng đến ngày mình không còn kiếm tiền thủ công nữa.

Song, mình vẫn phải thừa nhận 1 điều là chặng đường kiếm từ 0-500 triệu rất khó, cứ phải kiếm từng triệu, từng triệu một. Mình cũng từng có quãng thời gian loay hoay với bản thân, không biết làm thế nào để mình tốt lên được. Mình không tin tưởng vào bản thân mình.

Thế nhưng tia sáng có thể đến với bất cứ lúc nào, mình nắm bắt mọi thứ và may mắn là mọi thứ diễn biến theo chiều tốt hơn.

4. Kinh phí dành cho việc xây dựng nhà là bao nhiêu?

Thời điểm đầu, mình nói chuyện với những người rất thân và dự định chỉ bỏ ra khoảng 600 triệu đồng thôi.

Nhưng mà đến khi hoàn thiện bản thiết kế, bắt tay vào thực hiện thì phát sinh ra rất nhiều chi phí mà ban đầu mình không tính đến. Cuối cùng lên đến 900 triệu chưa nội thất và khi hoàn thiện ước tính sẽ lên tới 1,2 tỷ. Tức là tăng lên khoảng 50% so với chi phí ban đầu.

5. Bạn có thể cho biết tổng diện tích nhà là bao nhiêu không?

Tổng diện tích sử dụng của nhà mình là là 300m2, nhưng quang cảnh chung thì rơi vào khoảng gần 6000m2.

Tổng thời gian thi công là 4 tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì phần nội ngoại thất của căn nhà vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Con gái 9x chi tiền tỷ xây nhà cho bố mẹ tận hưởng cuộc sống: Kiến trúc kết hợp cũ và mới tạo nên 1 góc vừa lạ vừa quen, giàu cảm xúc - Ảnh 3.

Ngôi nhà giữ lại không gian 3 gian cũ để vừa giữ được nét Bắc bộ, lại vừa giữ lại 1 phần kỉ niệm.

Ngôi nhà này mình sửa lại dựa trên 1 chi tiết cũ. Ngày xưa nhà mình có không gian 3 gian kết hợp với nhà ống thì phần không gian 3 gian vẫn được giữ lại để giữ lại nét bắc bộ và 1 phần kỉ niệm.

Thế nhưng dù là cũ thì vẫn phải hiện đại để đáp ứng được tiêu chí về không gian sống thiên về thư giãn. Ngôi nhà được thiết kế trên tiêu chí thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên nên khuôn viên ngoài sân vườn mình, hồ ao mình cũng có làm thêm chòi bàn trà cho bố mẹ nghỉ ngơi. Thế nhưng khu vực này vẫn chưa sửa xong.

7. Hơn 1 tỷ là số tiền không nhỏ, Loan có cần vay thêm để xây nhà cho bố mẹ không?

Bản thân mình đứng ra đề xuất là được chi trả toàn bộ thì bố mẹ mình có nói là mẹ rất trân trọng điều đó, bố mẹ rất vui nhưng xây nhà là việc mà bố mẹ đã mong muốn thực hiện từ lâu nên bố mẹ cũng bỏ ra 1 chút tiền để cùng làm với mình. Mặc dù bản thân mình nếu phải chi ra 100% thì mình vẫn có thể làm được điều đó và mình không cần phải vay mượn thêm để làm nhà.

Bố mẹ Loan Trần ở trong ngôi nhà mới.

8. Cảm giác đầu tiên của Loan sau khi bước chân vào ngôi nhà mới xây cho bố mẹ như thế nào?

Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên đi từ Hà Nội về nhà, được ngắm nhìn ngôi nhà mới vì quá trình xây dựng mình khá bận công việc nên không về được nhiều, mà chưa kể quá trình sơn là quá trình khác nhất.

Lúc sơn xong mình được về nhà, đứng nhìn ngôi nhà mà mình ngắm từng nước sơn lẫn chi tiết trong nhà luôn. Bước đi đến đâu mình đều cảm thấy hạnh phúc và phấn khích vô cùng. Mình tận hưởng từng tí 1. Ở thời điểm đó, mình cảm nhận được 1 sự xúc động không thể diễn tả bằng lời. Thay vì mẹ mình bước ra từ 1 ngôi nhà trước kia với những sự quen thuộc thì bây giờ đã là 1 phiên bản mới.

Cảm ơn Loan vì những chia sẻ. Chúc bạn ngày càng thành công hơn nữa trên con đường phía trước nhé!

Mỗi người đều có 1 cái lý riêng trong việc sử dụng tiền và không thể so sánh người này với người kia. Nhưng hy vọng từ câu chuyện của Loan Trần, các bạn có thể tìm thấy đâu đó chút cảm hứng để sống lạc quan và sớm thực hiện được giấc mơ của riêng mình.

Ảnh: NVCC

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm