Trên phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cha mẹ đưa con đi sắm đồ hóa trang cho lễ hội Halloween.

CON PHỐ CỔ Ở HÀ NỘI HÓA "THIÊN ĐƯỜNG MUA SẮM" MÙA HALLOWEEN

Trên phố Hàng Mã (Hà Nội) những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh cha mẹ đưa con đi sắm đồ hóa trang cho lễ hội Halloween.

Lễ hội của những gia đình trẻ

Gắn bó với con phố Hàng Mã từ nhiều chục năm nay, anh Ngô Quang Lực (56 tuổi) là chủ cửa hàng chuyên các đồ sự kiện ở số 50 Hàng Mã. Theo anh Lực, phố Hàng Mã vốn có mấy mùa cơ bản: Mùa vàng mã dịp lễ Vu Lan (tháng 7 âm lịch); mùa đồ chơi Trung thu (tháng 8 âm lịch); mùa lễ Giáng sinh (tháng 12 dương lịch) và bán các đồ trang trí cho Tết Nguyên đán.

Những năm trở lại đây, Việt Nam ngày càng mở cửa và hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Bên cạnh những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam được người dân các nước trên thế giới yêu thích như Áo dài, bánh chưng ngày Tết cổ truyền, người dân nước ta cũng nhanh chóng tiếp thu những nét văn hóa độc đáo của các nước trên thế giới.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 1.
Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 2.

Cảnh nhộn nhịp người mua trên phố Hàng Mã

Như lễ Giáng sinh sớm trở thành một sinh hoạt cộng đồng đặc trưng, không chỉ trong đồng bào Công giáo, mà còn được đông đảo người dân ở các tôn giáo, tín ngưỡng khác ở nước ta yêu mến. Những năm trở lại đây, lễ hội hóa trang Halloween có nguồn gốc từ các nước phương Tây cũng được phổ cập rộng rãi ở nước ta.

Halloween (tên đầy đủ là All Hallows' Evening) là một lễ hội truyền thống có nguồn gốc từ các nước phương Tây. Lễ hội diễn ra vào ngày 31/10 hàng năm, đánh dấu sự kết thúc mùa thu hoạch và bắt đầu mùa đông, tưởng nhớ những người đã qua đời. Biểu tượng của lễ hội là những trái bí ngô được khoét hình khuôn mặt.

Từ chỗ chỉ có vài cửa hàng bán các sản phẩm hóa trang Halloween cho các trường học quốc tế trên địa bàn Hà Nội, Hàng Mã những năm gần đây đã trở thành một con phố ngập tràn sắc màu Halloween. Sau ảnh hưởng của 2 năm đại dịch Covid-19, Halloween năm nay, thị trường mua bán các sản phẩm hóa trang dịp lễ hội mới trở lại khởi sắc.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 4.

Cửa hàng kinh doanh đồ hóa trang Halloween trên phố Hàng Mã

Có mặt ở khu phố này vào lúc đầu giờ chiều, chúng tôi ghi nhận được không khí nhộn nhịp. Để đảm bảo giao thông thông thoáng, lực lượng an ninh phải thường xuyên nhắc nhở, các cửa hàng không bày biện hàng hóa ra phần lề đường và khách mua hàng cần lưu ý để gọn phương tiện giao thông. 1 người làm công tác an ninh ở đây cho biết, từ chiều 26/10 cho tới 31/10 là thời gian cao điểm, lượng người mua bán và du khách đến đây trải nghiệm sẽ rất đông.

Vào những ngày trong tuần, tranh thủ dịp nghỉ trưa, một số cha mẹ làm thường ghé qua đây mua vài món đồ chơi cho con mình. Sản phẩm được ưa chuộng nhất là quả bí ngô với nhiều hình thức đa dạng từ những quả bí ngô bóng bay, mô hình, bí ngô đèn lồng, hay bí ngô nhựa có phát nhạc. Giá cũng vì thế mà khá phù hợp với các đối tượng gia đình, dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/quả.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 5.

Vợ chồng chị Thu mua đồ chơi Halloween cho con trai 5 tuổi.

Tại một cửa hàng nằm ở nút giao Hàng Mã với một khu phố cổ khác, vợ chồng chị Thu (28 tuổi, quận Long Biên) vừa lựa chọn xong 2 trái bị ngô nhựa - một loại đèn có nhạc, một loại để nến chơi. Chồng chị Thu đang nghiên cứu chiếc áo in hình Batman cho cậu con trai 5 tuổi.

Đây là năm thứ 3, vợ chồng chị Thu đến phố này để mua đồ Haloween cho con. "Vì tuổi con còn nhỏ nên chúng tôi không có nhiều sự lựa chọn, vẫn mua cho con các đồ chơi như năm trước", chị Thu chia sẻ.

Sự tích đèn lồng Jack-O-Lantern

Đi dọc dãy phố dài hơn 300m, đâu đâu cũng thấy những quả bí ngô (còn gọi là đèn lồng Jack-O-Lantern) được các cửa hàng trang trí tỉ mẩn, đầy sáng tạo. Những quả bí ngô vàng đội nón phù thủy, hay bí ngô cách điệu thành phần đầu của bộ xương. Bí ngô bằng bông đặt trên những khối rơm rạ, gợi nên khung cảnh sau ngày thu hoạch mùa màng của các di dân ở châu Mỹ.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 6.

Cửa hàng trưng bày không gian trưng bày Halloween, tạo điều kiện cho khách hàng "check-in".

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 8.

Người bán hàng sửa soạn đèn lồng bí ngô trước khi trưng bày.

Vốn nhiều năm gắn bó với mặt hàng này, anh Lực cho biết, quả bí ngô khoét hình khuôn mặt có liên quan đến nhân vật Jack - theo một truyền thuyết của Ireland. Khi sống, Jack là một thanh niên tham lam, bủn xỉn, thường giấu kỹ tiền bạc và không bao giờ biết giúp đỡ người gian khó. Khi chết, Jack không được lên Thiên đàng nhưng cũng không thể vào địa ngục - vì khi sống anh ta kết giao với ma quỷ và được quỷ hứa sẽ không bắt anh ta vào địa ngục sau khi chết.

Jack bị địa ngục từ chối, trời đang tuyết rơi, lũ quỷ thương tình lấy một ít than hồng ở địa ngục bỏ vào một quả bí ngô rỗng ruột và đưa cho Jack để sưởi ấm... trên đường trở lại trần gian. Để không khí thông vào nuôi lửa, Jack đục thủng quả bí ngô và ánh lửa le lói trên những nẻo đường lang thang của chính mình. 

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 9.

Bé trai thích thú trước đồ chơi bí ngô mini mà mẹ vừa mua.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 10.

Người mẹ mua cho con gái váy công chúa và một quả bí ngô.

Do đó, trái bí ngô khắc hình mặt người rùng rợn với ngọn nến thắp sáng bên trong được coi là biểu tượng của ngày lễ Halloween. Bằng việc cầm đèn lồng bí ngô và chơi các trò chơi trong ngày hội hóa trang, các trẻ em phương Tây được giáo dục thông qua cuộc đời của Jack. Hy vọng các em sẽ trở thành người có ích cho xã hội, không sống tham lam bủn xỉn, cần phải biết giúp đỡ những người khó khăn. 

Tuy nhiên, dường như truyền thống văn hóa phương Tây cũng không vô tình với Jack đến vậy. Mỗi năm họ đều dành cho Jack một ngày được trở lại cõi dương (31/10). Trong ngày này, Jack được vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây cũng chính là ý nghĩa của lễ hội Halloween, cũng có nét tương đồng với tư tưởng "Từ, bi, hỷ, xả" của đạo Phật, hay ý nghĩa của "tháng cô hồn" vào Rằm tháng Bảy ở nước ta.

Đa dạng sắc màu đồ tràng trí

Ngoài sản phẩm chủ đạo đèn lồng Jack-O-Lantern, trên khu phố còn vô vàn những loại đồ chơi khác nhau. Những sản phẩm kinh dị như hình nộm, bộ xương, lưỡi hái, áo giáp, mặt nạ ác quỷ.... Những sản phẩm mang màu sắc thần tiên như chiếc bờm tóc xinh xinh, nàng Bạch Tuyết, nữ hoàng băng giá Elsa, cô gái quàng khăn đỏ, áo choàng phù thủy...

Với khoảng 100 nghìn đồng, cha mẹ có thể lựa chọn mua cho con cái thêm một chiếc áo choàng phù thủy hay mũ phù thủy. Còn với loại cao cấp như váy dành cho bé gái có giá  300.000 đồng/bộ. Các sản phẩm chủ yếu được nhập từ Trung Quốc.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 11.

Bé trai hài lòng trước áo choàng và mũ phù thủy mẹ vừa mua.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 12.

Bé được cha mua cho chiếc mặt nạ siêu nhân chơi Halloween.

Chia sẻ về giá cả năm nay, anh Lực cho biết, có phần giảm hơn so với năm ngoái. Như sản phẩm hình nộm phù thủy có hiệu ứng đèn led, phát tiếng kêu khi có người chạm vào, có chân để trưng bày, năm ngoái cửa hàng anh bán gần 3 triệu, còn năm chỉ khoảng 1 triệu đồng.

Ngoài ra, để tạo thêm sự đặc sắc cho các sản phẩm của cửa hàng, những sản phẩm đã nhập từ Trung Quốc về, anh Lực thường tranh thủ lúc vắng khách thiết kể lại, cải tạo thêm đèn led, tạo thêm tiếng kêu ma mị, gây hiệu ứng đặc trưng của ngày hội. Như sản phẩm bóng ma có đèn led, tiếng kêu được anh Lực cải tạo và bán giá 500.000 đồng.

Với quy mô gia đình, anh Lực tư vấn chỉ cần khoảng 1 triệu đồng là đã cha mẹ đã có một ngày vui ý nghĩa cho trẻ nhỏ. Còn với nhà trường dao động từ 3 - 4 triệu đồng là đã tạo được một sân khấu độc đáo cho các em học sinh.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 13.

Anh Lực (áo xanh), chủ cửa hàng bán đồ hóa trang ở 50 Hãng Mã.

Các hình nộm thần chết, ác quỷ, bù nhìn rơm.

Ở các nước phương Tây, Halloween là một lễ hội lớn của cộng đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Đường phố trở thành sân khấu hóa trang của mọi người. Khu vực trước cửa từng nhà, không gian Halloween được đầu tư trang trí trang hoàng (ngôi nhà ma, nghĩa địa xác sống, xương ngời và bí ngô...), tạo không gian vui chơi của trẻ nhỏ, cũng như không gian để các em cùng lứa tuổi trong khu vực đó giao lưu, nô đùa với nhau.

Cha mẹ rộn ràng đưa trẻ mua đồ Halloween trên phố Hàng Mã - Ảnh 15.

Những ngày qua trên phố Hàng Mã, lượng du khách nước ngoài đến đây tham quan, mua sắm ngày một đông. Bởi như một hộ kinh doanh ở phố này chia sẻ, tuy trên thế giới đây là một trong những lễ hội lớn nhưng các cửa hàng bán đồ Halloween thường nằm riêng rẽ. "Chỉ ở Việt Nam mới có một khu phố sầm uất, sáng đèn ngày đêm với hàng trăm cửa hàng bán đồ Halloween kề tiếp nhau đến vậy", anh Lực chia sẻ.

Thực hiện: Trường Hùng

Xuất bản: 29/10/2022