Đàn ông Cảnh Dương hát ru con và ru chính mình trước biển

09/08/2022 07:11

Nói tới hát ru, người ta hay nghĩ đến mẹ ru con, bà ru cháu hay chị ru em. Nhưng ở hát ru Cảnh Dương lại có cái độc đáo, là ngoài mục đích hát ru trẻ thơ, những giai điệu hát ru ở đây len lỏi vào trong nhiều sinh hoạt đời sống của người dân. Và đặc biệt, đàn ông ở Cảnh Dương hát ru rất hay.

Ông Lê  Thành Lộc  - Nghệ nhân Ưu tú  ở Cảnh Dương, người tiếp nối thế hệ trước gìn giữ và phát huy những làng điệu Hát ru và Hò chèo cạn tại địa phương này

Ông Lê Thành Lộc - Nghệ nhân ưu tú ở Cảnh Dương, người tiếp nối thế hệ trước gìn giữ và phát huy những làn điệu hát ru và hò chèo cạn tại địa phương này

Cảnh Dương là một trong số làng biển có lịch sử hình thành lâu đời ở tỉnh Quảng Bình. Tại đây nổi tiếng với 2 hình thức diễn xướng dân gian là hò chèo cạn và hát ru. Điểm khác biệt ở hát ru Cảnh Dương là mang dấu ấn của người đàn ông rất đậm nét. Bởi phát xuất từ nếp sống làng chài xưa, đàn ông  Cảnh Dương khi đi biển về thì thường  nghỉ ngơi ở nhà, rồi chăm con thay cho  phụ nữ trong gia đình, để họ mang sản phẩm đánh bắt được ra chợ bán. Chính những lúc đó, lời hát ru đã cất lên từ người cha, người ông, người anh, với tất cả những tình cảm yêu thương.

Rồi những lời ca mộc mạc mà  tha thiết  ấy đã theo người đàn ông vào trong mọi sinh hoạt, lao động của cuộc sống. Đến một lúc nào đó không hay, lời ca ấy lại biến thành những lời hát ru cho chính thân phận mình trước biển. Có lúc nó thay lời tự sự, sẻ chia, để giúp họ vơi bớt những nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh. Hay là vơi đi bao nhớ nhung vợ con trong những chuyến đi biển dài ngày. Và hát ru Cảnh Dương cứ thế tồn tại qua thế hệ này đến thế hệ khác cho đến hôm nay.

Đàn ông ở Cảnh Dương hát ru rất hay, họ hát để ru con và có lúc ru chính mình trước biển

Đàn ông ở Cảnh Dương hát ru rất hay, họ hát để ru con và có lúc ru chính mình trước biển

Minh Tuấn (thực hiện)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn