Gập ghềnh đường đến trường của nữ sinh dân tộc Mường đạt 29,25 điểm

19/08/2022 14:31
Thúy và mẹ lo lắng cho những ngày tới.

Thúy và mẹ lo lắng cho những ngày tới.

Không có bố, Thúy ở với mẹ từ khi mới lọt lòng. Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của mẹ, Thúy cố gắng học tập và đạt 29,25 điểm khối C19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Tuy nhiên, đường đến giảng đường của nữ sinh này còn nhiều chông gai, vất vả.

Gần đạt điểm tuyệt đối

Căn nhà nhỏ của mẹ con Nguyễn Thị Thúy (SN 2004, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) nằm chênh vênh bên sườn đồi những ngày qua có nhiều người trong làng đến chơi. Hầu hết, bà con đến chúc mừng Thúy, khi hay tin em đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua. 

Bà Nguyễn Thị Long (50 tuổi, mẹ Thúy) cho biết, sau khi chào đời được 3 tháng thì chồng bỏ đi. Từ đó đến nay, con chưa một lần được gặp cha. Thương con, bà cố gắng lo cho con được đến trường như bao đứa trẻ cùng lứa. Vì thế, khi càng lớn, Thúy cảm thấy thương mẹ và chỉ biết nỗ lực học tập.

Lên THCS, Thúy theo học tại Trường THCS dân tộc nội trú Thạch Thành, cách nhà chừng 7km. Vì muốn ở gần mẹ, Thúy quyết định ở ngoại trú. Cũng vì thế, Thúy gặp khó khăn trên con đường di chuyển đến trường. "Em nhớ, không biết bao lần xe bị thủng lốp, hỏng hóc phải hì hục đẩy xe dưới cơn mưa tầm tã, đường núi thì trơn trượt. Lúc đó, người ướt sũng, lại vừa đói vừa rét. Dù vậy, em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được tới trường", Thúy bộc bạch.

Tốt nghiệp THCS, mẹ cố gắng cho Thúy học tại Trường THTP Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa. Dù xa mẹ, nhưng em luôn nỗ lực học tập. Trong suốt 12 năm học, em luôn cố gắng nên năm nào cũng là học sinh giỏi ở các cấp. Thúy cũng từng đoạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9 và năm học 2021-2022 em đoạt giải Khuyến khích môn Văn lớp 12.

Trong kỳ thi THPT vừa qua, khối C19 em đạt số điểm 29,25 (Văn Học 9,25, Lịch Sử 10, Công Dân 10) và 28,75 khối C00 (Văn-Sử-Địa) chưa tính điểm ưu tiên. "Nhận được kết quả thi, em mừng lắm. Em dự định xét tuyển vào khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm 1 Hà Nội để đỡ tiền học phí", Thúy chia sẻ.

"Chông chênh" đường đến trường

Khi hay tin điểm thi của con rất cao, có thể đậu vào trường Đại học mà con mơ ước, bà Long mừng lắm. Nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì vụt tắt, bởi lẽ bà lấy đâu tiền cho con ăn học trong 4 năm tới.

Bà Long kể, những năm qua một mình bà làm thuê cuốc mướn nuôi con. Tuy nhiên, ở quê chỉ có vài sào ruộng khoán, thu nhập mỗi năm trừ chi phí chẳng được bao nhiêu. Để có thêm tiền lo cho con ăn học, ai thuê gì bà làm nấy. Lúc thì nhổ cỏ cho cây dứa, lúc lại đi cấy thuê nhưng công việc cũng không đều. Để có tiền đóng học cho con, bà tranh thủ lúc rảnh mò cua, bắt ốc, tằn tiện lắm mới đủ sống. Cũng vì thế, căn nhà nhỏ của 2 mẹ con luôn trong tình trạng xiêu vẹo, nay dột chỗ này, mai thủng chỗ khác. "Mỗi khi mưa bão, nước mưa thấm ướt cả bức tường đã nứt toác, hai mẹ con chẳng dám ở nhà vì không biết bức tường sẽ đổ sập lúc nào", bà Long chia sẻ.

Cảm thấu trước hoàn cảnh của hai mẹ con, giữa năm ngoái, anh em họ hàng và bà con chòm xóm đã góp công, góp sức cùng với hỗ trợ của Nhà nước xây cất được căn nhà nhỏ giúp hai mẹ con an tâm tránh trú mỗi khi mùa mưa bão về.

"Bây giờ, biết con có khả năng đậu đại học tôi mừng, nhưng cũng lo lắm. Tôi chỉ ước gì nhà có vài sào mía, có thể bán để cho con đóng học", bà Long ngậm ngùi.

Thương mẹ, sau kỳ thi, Thúy xin làm công nhân tại một công ty sản xuất đèn Led ở Hà Nam để kiếm tiền. Thúy dự định sẽ tranh thủ làm qua tháng để tích cóp thêm chút tiền để nhập học trong thời gian tới. 

"Khi biết điểm thi,  em vui thì ít mà buồn nhiều hơn. Hoàn cảnh gia đình em quá khó khăn, trong khi để theo học đại học phải tốn rất nhiều chi phí. Trước mắt, em dự định sẽ vừa đi học vừa làm thêm để có tiền trang trải việc học hành", Thúy bộc bạch.

Cô Bùi Thị Kiều Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa cho biết, hoàn cảnh của Thúy vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, em luôn có ý chí, nghị lực vượt khó để vươn lên trong học tập.

Theo cô Oanh, ngay từ khi Thúy vào lớp 10, Ban giám hiệu cùng các tổ chức đoàn thể, Hội khuyến học đã rất chia sẻ với hoàn cảnh của em. Những năm qua, nhà trường đã tổ chức các chương trình kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

"Biết tin Thúy đạt với số điểm gần như tuyệt đối, nhà trường cũng đã hỗ trợ em một phần quà nho nhỏ để động viên. Tôi mong em được đến giảng đường để sau này có tương lai rộng mở hơn, bớt cơ cực, nghèo khổ hơn", bà Oanh chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Đồng hành cùng nữ sinh người Dao trong học tập, tìm kiếm việc làm

Có khoảng 30 nữ sinh viên người Dao trong nhóm “Người Dao Việt Nam - Gắn kết từ bản sắc” đang sinh sống, học tập trên địa bàn Hà Nội. Kể từ khi tham gia nhóm cộng đồng này, các nữ sinh người Dao ngày càng trưởng thành trong giao tiếp xã hội, làm chủ các kỹ năng mềm, học hành tiến bộ. Họ cũng có thêm nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, đặc biệt ngay sau khi tốt nghiệp.