Giúp con trị tật nói lắp

04/03/2016 - 08:21
Cu Mun nhà tôi vào lớp 1 rồi mà vẫn nói lắp, dù được bố mẹ hỗ trợ sửa rất nhiều.
Những ngày đầu đến lớp, con hay ngồi thu lu một góc, không muốn ra chơi cùng các bạn. Thế rồi cô giáo Mun đã cùng thảo luận với chúng tôi cách giúp đỡ cháu.
1440642261_noi-lap1jpg.jpg

 Cùng sự phối hợp của cô giáo, chúng tôi đã giúp con khỏi nói lắp hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Ở lớp, cô hay cho các con chơi đố vui, đọc thơ tặng cô, hát nhanh… trong các giờ sinh hoạt lớp. Tất cả các hoạt động này đều chung yêu cầu là các con sẽ nói những điều, văn bản đã thuộc, đã nhớ. Nhờ chuẩn bị kỹ, mỗi lần đến lượt mình, cu Mun đều vượt qua xuất sắc.
Ở nhà, chúng tôi duy trì đọc truyện đêm khuya. Trước khi đi ngủ, bao giờ bố mẹ cũng đọc cho con nghe 1 câu chuyện ngắn với giọng đọc truyền cảm, rồi cho con đọc lại, sau vài tối thì bố mẹ và con cùng diễn truyện đó. Mỗi khi con tập đọc, chúng tôi cùng nhau tìm ra cách đọc bài đó hay nhất. Do đọc đi đọc lại nhiều lần, có những cách đọc diễn cảm, con thuộc lòng hầu hết cả cuốn tập đọc. Trò mà cu Mun thích nhất là đọc rap. Lúc đầu là những đoạn rap của các ca sĩ, diễn viên hài. Rồi đến các đoạn văn con thích.
Giờ Mun sắp học xong lớp 2, hoàn toàn tự tin nói cả tràng dài mà không bị lắp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm