Giúp đỡ bé gái bị xe tải cán ngang cơ thể

12/01/2015 - 16:26
Hơn 4 năm ròng rã tới lui các bệnh viện, chị Dương Thị Cẩm Thu (ngụ tại thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã nhiều lần tưởng sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con gái đáng thương sau tai nạn giao thông kinh hoàng.
Năm 1999, chị Thu kết hôn với anh Dương Quốc Phong (SN 1980, quê An Giang). Cậu con trai đầu lòng ra đời khiến gia đình nhỏ rộn rã tiếng cười. Mãi 6 năm sau, họ mới có thêm bé gái Dương Đoàn Kim Phụng (SN 2007). Chồng làm thợ hồ, cạo mủ cao su, vợ làm công nhân nên mức thu nhập rất ít ỏi. Dù vậy, anh chị luôn động viên nhau: “Dù khó khăn nhưng sẽ cố gắng nuôi 2 con khôn lớn, khỏe mạnh”. Thế nhưng, niềm hy vọng ấy bỗng chốc sụp đổ.

Năm 2010, trong một lần đi qua đường, bé Phụng đã bị chiếc xe tải vượt ẩu cán ngang qua cơ thể. Sau đó, bé được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Gãy nát chân, dập bàng quang, vỡ âm đạo, hôn mê sâu. Các bác sĩ đã khâu cổ bàng quang, tháo khớp háng do phần chân không thể điều trị bảo tồn, mổ niệu quản thông tiểu ra 2 bên và phần âm đạo phải bít kín.

May mắn sống sót nhưng suốt 4 năm qua, bé Phụng đã hơn 20 lần phải nhập viện điều trị bởi 2 ống tiểu thường xuyên bị rò rỉ gây nhiễm trùng, khiến bé liên tục lên cơn sốt, thận ứ nước độ 3 kèm dãn niệu quản.

Nụ cười hồn nhiên của Phụng càng khiến người đối diện xót xa cho hoàn cảnh của bé (ảnh chụp tháng 1/2015)

Từ ngày xảy ra tai nạn đến nay, gia đình chị Thu đã vay mượn hơn 200 triệu đồng để chữa trị cho con. Ông ngoại thương tình nên cho vợ chồng mẫu rẫy để thế chấp vay ngân hàng. Bé Phụng thường xuyên đau ốm nên chị Thu phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc con. Gánh nặng ngày càng đè lên vai anh Phong bởi khoản thu nhập 3 triệu đồng từ nghề cạo mủ cao su không đủ để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình, huống chi tiền chữa trị cho con.

Giữa tháng 12/2014, bé Phụng lại phải nhập viện. Bác sĩ cho biết, tình hình sức khỏe của bé có diễn biến xấu, nếu không phẫu thuật bàng quang, phục hồi thận sớm sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ký ức kinh hoàng đã hằn sâu vào tâm trí non nớt của bé Phụng. Nghe con tâm sự mà chị Thu rớt nước mắt: “Sau này chân con “mọc” dài ra thì mẹ cho con đến trường đi học nhé”.

Mong rằng, bé Phụng sẽ nhận được sự giúp đỡ của độc giả để có thêm điều kiện chữa trị.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về địa chỉ: Chị Dương Thị Cẩm Thu, tổ 3, khu phố 8, thị trấn Vĩnh Phước, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0166.2709008.

Hoặc gửi về Văn phòng đại diện Báo PNVN - TGPN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM. Điện thoại: 08.39303034.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay gia đình chị Thu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm