Hà Nội ngập sâu sau cơn mưa giải nhiệt

27/08/2015 - 09:08
Cơn mưa lớn chiều tối 26/8 đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường phố, khiến người dân Thủ đô khốn khổ trong cảnh tan tầm, thậm chí có người phải lội phố đưa con đi viện.
Khoảng 18h ngày 26/8, Hà Nội đổ mưa sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, cường độ sau đó lớn dần.

Nhiều tuyến đường nội thành Hà Nội như đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển, Quan Nhân... mực nước dâng cao khoảng 40cm, có nơi tới đầu gối người lớn. Trên khu vực phố Thành Công, nước tràn vào nhiều nhà dân, quán ăn ở hai bên đường.

Cảnh ngập đường tại ngõ chợ Khâm Thiên. Ảnh: Facebook Nguyễn Thu Thủy 
Trên khu vực quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm... nhiều phương tiện do mưa trắng xoá đường đã không thể di chuyển. Một số tài xế ôtô phải bật đèn khẩn cấp để tránh va chạm.
 
Theo Công ty thoát nước Hà Nội, mưa to tập trung từ 19h15 đến 19h45, tại khu vực Cầu Giấy lượng mưa gần 90 mm; Hầm chui Trung tâm Hội nghị Quốc gia hơn 105mm; Hồ Tây 75mm.

Đến 20h30, nước tại nhiều tuyến phố đã cơ bản rút hết nước, tuy nhiên tình trạng úng ngập vẫn còn xảy ra tại Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến.

Trên trang cá nhân của mình, Facebook Tran Cong Dat có con đang nằm viện Lao phổi TƯ tâm sự: "Ôm con té về nhà ngủ được mấy tiếng trốn nóng, hả hê nghĩ là mình khôn. Ngờ đâu đến tối bầu đoàn thê tử lại cõng nhau bơi đến viện".

Còn Facebook Tommy Nguyễn thì kể lại câu chuyện bi hài hỏng xe giữa lúc đường ngập lụt. 
Xe máy của Facebook Tommy Nguyễn bị ngập gần đến yên. Ảnh: Facebook Tommy Nguyễn
"Được hôm về muộn, 18h30 mới từ cơ quan về, đi đến ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt thì hết xăng (xe cho mượn quên không để ý). Mình dắt bộ ra Nguyễn Công Trứ đổ xăng rồi lên xe đi tiếp. Đến Khâm Thiên thì mưa to, dừng lại mua áo mưa. Xe chết máy, khởi động mãi không được. Mình ngồi chờ mưa không ngớt, lại lếch thếch dắt xe đến giữa phố để sửa. Cửa hàng đầu tiên đóng cửa, cửa hàng thứ 2 đắp đập ngăn nước vào nhà nên không sửa. May đến cửa hàng thứ 3 thì chấp nhận sửa. Xe phải thay IC, xong xuôi lên xe đi về. Về đến gần nhà đã ướt như chuột lột lại còn bị ngập đường đến gần tận yên xe. Lại chết máy, lại dắt bộ".
Tại ngõ chợ Khâm Thiên, tuy mưa đã dứt nhưng đường vẫn ngập đến đầu gối. Ảnh: Facebook Nguyễn Thu Thủy 
Tại khu tập thể Thành Công, nhiều xe hơi cũng phải cần sự trợ giúp của nhóm thanh niên đẩy ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: Theo Zing
Tại nhà B4 tập thể Thành Công, quận Đống Đa, các hộ ở tầng 1 bị nước tràn vào nhà không kịp trở tay. Ảnh: Theo Zing
Ảnh: Facebook Lan Nguyen
Ảnh: Facebook Lan Nguyen

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm