Kể xấu bố mẹ khi nhà có khách

14/09/2015 - 10:54
Mỗi lần nhà có khách, anh Hải, chị Thương thường phải nhắc con trước để con không “bóc mẽ” bố mẹ.
Nếu không nhắc trước, thế nào con bé cũng ngồi “kể xấu” bố mẹ trước mặt khách, dù là thân thiết hay hàng xóm. “Tội” mà nó hay nhắc đến nhất là bố mẹ nó là “chuyên gia thất hứa”, “hứa thật nhiều và thất hứa cũng thật nhiều”,… khiến cho những lúc như vậy, anh chị chỉ muốn “độn thổ” vì xấu hổ.

Nhưng, dạo gần đây, nó không còn kể xấu bố mẹ mỗi khi nhà có khách, dù anh chị quên không nhắc nó.
ke-xau-bo-me.jpg

“Tội” mà nó hay nhắc đến nhất là bố mẹ luôn “chuyên gia thất hứa”. Ảnh minh họa: Internet

Một lần, trong bữa cơm, chị Thương đùa đùa, hỏi con: “Dạo này không thấy con gái kể xấu bố mẹ với người khác nữa nhỉ?”. Con bé lí nhí nói lời xin lỗi bố mẹ và kể: “Có bữa con hứa sẽ mang sách, hoặc mang đồ ăn cho bạn, nhưng không hiểu sao con quên suốt, nên các bạn cứ lôi chuyện này ra nói đi nói lại, khiến con rất buồn. Con nghĩ mình không cố tình, mà bị nói vậy thì rất oan ức. Lúc đó, con cũng nghĩ đến chuyện con cũng từng “kể xấu” bố mẹ như vậy, chắc bố mẹ cũng đã rất buồn. Vậy mà bố mẹ không một lần mắng con!”.

“Giờ thì con biết con đã sai khi chọn cách ứng xử không lịch sự như vậy!”...
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm