"Mệ Tuyết" - người phụ nữ hết lòng vì trẻ ung thư

11/10/2022 15:28
Mệ Tuyết - người phụ nữ hết lòng vì trẻ ung thư

Mệ Tuyết - người phụ nữ hết lòng vì trẻ ung thư

Người phụ nữ hơn 70 tuổi, ở làng hương truyền thống Thủy Xuân, thành phố Huế, hằng ngày vẫn tất bận với se hương, làm nón, pha trầm với tâm niệm làm sao bán được nhiều lãi là càng tốt, bởi số tiền đó bà sẽ dành cho các bệnh nhân ung thư. Mọi người yêu mến gọi bà với cái tên thân thương là "mệ Tuyết".

Những năm gần đây, làng hương Thủy Xuân, thành phố Huế được nhiều người biết đến. Không chỉ đến để check-in, lưu lại cho mình những kỉ niệm với làng hương mà còn đến để gặp một người phụ nữ đặc biệt. Nhiều người đến để tìm mệ Tuyết khi nghe câu chuyện gần 10 năm dành phần lớn lợi nhuận bán hàng cho tặng trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Làm từ thiện sau lần đi... khám bệnh

Tháng 10 năm 2014, mệ Tuyết cùng người bạn đang đau ốm vật vờ đi khám ung thư. Ở đấy, mệ đã bắt gặp những ánh mắt thất vọng, ưu tư, sầu muộn, lo lắng cho cuộc đời của những đứa trẻ bị ung thư. Mệ gặp một cháu nhỏ khoảng 5 tuổi với một mắt đã không còn, mắt còn lại thì sưng tấy. Từ ánh mắt của những đứa trẻ giúp mẹ có động lực bước chân vào làm từ thiện. Bắt đầu với 110.000 đồng trong túi trao cho mẹ con đứa trẻ ấy đến nay những con số đã tăng lên một cách "khổng lồ" mà mệ không hề nghĩ tới.

Sinh ra ở làng hương Xuân Thủy, khi lên 9 tuổi, mệ theo nghề của bà ngoại mệ, giữ gìn và phát triển cái nghề của cha ông để lại. Mệ chia sẻ, thay vì se hương bằng máy thì đa phần ở làng đều dùng thủ công để lưu giữ cách làm hương truyền thống. Tuy ít nhiều có sự vất vả, những cây hương có thể sẽ không đều tăm tắp như làm bằng máy móc song cách làm này đậm tính độc đáo và sẽ khiến cho du khách thu hút và yêu thích hơn.

Không chỉ thu hút du khách bởi màu sắc rực rỡ của làng hương mà tấm lòng của mệ đã "ngát hương" khiến nhiều người tìm nơi đây. Bước tới quán mệ là những người con từ khắp mọi miền tổ quốc: con từ Hòa Bình, Đà Lạt, Hà Nội, TPHCM… Có đoàn 12h đêm còn ghé quán mệ, mệ vẫn tiếp đón nhiệt tình. "Mệ ơi, mừng quá con tìm được quầy của mệ rồi, mệ cho bọn con mượn nón với quạt chụp hình với"- những câu nói tình cảm của khách hàng dành cho mệ. Lưu lại những tấm hình với mệ, những vị khách còn mua nhiều đồ để ủng họ và giúp đỡ trẻ em ung thư cùng mệ. Mỗi tháng mệ thu được số tiền 75 đến 80 triệu đồng để trao tặng cho trẻ ung thư. Mệ Tuyết chia sẻ":"Mệ cho hết đi, mệ chỉ nhận một ngày ba mươi nghìn tiền ăn thôi, còn lại bao nhiêu mệ cho hết đi. Những ánh mắt của người ung thư không có hồn đã giúp mệ làm một việc mà mệ cho  là rất to lớn."

Không còn là một điểm đến thông thường, Quán hương là địa chỉ từ thiện là  nơi mọi người đến gửi trao yêu thương. Ngoài 70 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, chân đứng không vững nhưng mẹ vẫn thức khuya dậy sớm, thực hiện công việc cho là hoài bão lớn của cuộc đời là giúp những bệnh nhân ung thư.

Mệ Tuyết - người phụ nữ hết lòng vì trẻ ung thư - Ảnh 2.

"Mệ Tuyết" và các bệnh nhi

Hạnh phúc là được sẻ chia

Từ một người xa lạ trở thành người đồng hành cùng mệ Tuyết, anh Hồ Văn Điệp cảm thấy niềm hạnh phúc và tự hào lớn nhất của mình đó là được theo chân mệ đi từ thiện, đi giúp đỡ những em nhỏ, những mảnh đời kém may mắn phải chịu căn bệnh ung thư (ở Khoa nhi Bệnh viện Trung Ương Huế) ngày đêm hành hạ. Mỗi tháng, anh cùng mệ đi đến nơi đây để góp thêm một chút niềm nui, một chút sự động viên về tinh thần, về vật chất cũng như sự an ủi mong cho những em nhỏ bệnh nhân ung thư đó sớm lành bệnh.

Cuộc thiện nguyện này mệ đã luôn duy trì được qua hàng tháng, hàng năm nay. Số tiền cho mỗi chuyến thiện nguyện mỗi tháng là nhờ sự tích góp khi bán những món hàng lưu niệm của mệ cho những du khách khi đến tham quan Làng Hương, tham quan cửa hàng nhang của mệ. Anh Điệp chia sẻ: "Mệ rất hiền, giản dị. Người mệ không bao giờ có bộ áo mới nào, ăn thì đơn giản. Chân mệ đã yếu rồi, đụng cái là ngã nhưng tấm lòng mệ bao dung độ lượng và vô cùng áp."

Mệ Tuyết như "cây cổ thụ" lưu giữ nghề hương truyền thống, là người truyền cảm hứng, động lực để cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Hương thơm của trầm, của quế rồi cũng sẽ có lúc phai nhưng hương thơm về tấm lòng nhân nghĩa, tận tuỵ với nghề, hết lòng vì những mảnh đời bất hạnh của mệ Tuyết thì còn tỏa mãi.

Chia sẻ của "mệ Tuyết"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn