'Mong con có đôi chân giả!'

13/11/2015 - 15:43
Đưa con đi đám cưới, cậu bé 3 tuổi vụt chạy ra đường ngóng xe cô dâu và bị xe tải cán. Hai bánh sau xe chèn lên đôi chân bé, khiến em mất cả hai chân.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt, khoa Chấn thương-Chỉnh hình, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng, bé Lê Hoàng Vũ (3 tuổi) đang được mẹ chăm sóc. Nhiều người không cầm được nước mắt khi thi thoảng bé lại quay sang hỏi mẹ: “Đôi chân của con đâu hả mẹ?”. Đã nhiều lần, chị Hoàng Hà Giang (SN 1982, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng) - mẹ bé - bật khóc trước câu hỏi của con.

Chị Giang kể, ngày 14/9/2015, chị và Vũ đi đám cưới người thân trong xã. Bé đang chơi trong nhà thì vụt chạy ra đường ngóng xe đưa cô dâu về. Vừa lúc ấy, chiếc xe tải chở cát chạy qua va vào bé. Cú va chạm làm Vũ ngã ra đường, 2 bánh sau xe chèn lên đôi chân bé. Ngay lập tức, chị đưa con đến BV Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu rồi chuyển lên BV Việt Đức (Hà Nội).

Sau 18 ngày Vũ nằm ở BV Việt Đức, các bác sĩ đã thực hiện 2 lần phẫu thuật, cắt đôi chân của bé từ phần đầu gối trở xuống. Sau đó, bé lại được chuyển về BV Hữu nghị Việt Tiệp để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc. “Hiện tại, vết thương của bé vẫn chưa liền. Bé thường kêu đau. Nhiều hôm, tôi phải thức trắng đêm để xoa chân cho con”, chị Giang chia sẻ.

Chị Giang và bé Vũ tại bệnh viện

Chồng chị Giang là bộ đội, quanh năm xa nhà. Vì thế, ngoài chăm sóc 2 con, mọi việc lớn bé trong gia đình một tay chị đảm đương. Hai bên nội, ngoại cũng khó khăn, tiết kiệm được đồng nào, vợ chồng chị lại gửi về hỗ trợ. Mấy tháng gần đây, chồng chị phải vào Đà Lạt học nên tiền lương chỉ đủ chi phí đi lại. Vì thế, với đồng lương giáo viên còm cõi, chị phải tằn tiện lắm mới đủ chi tiêu trong gia đình.

Từ khi Vũ bị tai nạn, chi phí điều trị đã hết hơn 100 triệu đồng. Gia đình lái xe hỗ trợ một phần nhưng chẳng đáng bao nhiêu. Chị phải vay mượn người thân để điều trị cho con. Tuy nhiên, điều chị lo lắng nhất là chi phí điều trị sau này. Các bác sĩ cho biết, từ nay đến năm 18 tuổi, Vũ còn phải phẫu thuật nhiều lần nữa do xương còn phát triển, sẽ mọc dài ra và đâm vào thịt rất đau. Hơn nữa, nếu bé lắp chân giả thì cũng phải 6 tháng thay 1 lần và chi phí mỗi lần như thế lên tới vài chục triệu đồng.

Hiện tại, gia đình chị Giang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự trợ giúp xin gửi về: Chị Hoàng Hà Giang, xóm 5, thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, ĐT: 0945.605.711.

Hoặc Báo PNVN-TGPN, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc đến tận tay chị Giang.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm