Nét đẹp trong lễ cúng giọt nước của người Jrai

23/06/2021 09:57
Nghi thức trong lễ cúng giọt nước

Nghi thức trong lễ cúng giọt nước

Hiện nay, người Jrai ở xã Hà Bầu (Đăk Đoa, Gia Lai) vẫn duy trì được nhiều nghi thức văn hóa truyền thống quan trọng như lễ cúng nhà mồ, lễ mừng lúa mới, lễ cúng giọt nước... Trong đó, lễ cúng giọt nước là quan trọng nhất, vì người Jrai quan niệm giọt nước là mạch nguồn của sự sống.

Mỗi năm một lần, người Jrai sẽ về bến nước của làng để tiến hành nghi lễ cúng giọt nước. Mục đích của lễ cúng giọt nước là cầu mong thần nước phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong buôn làng đều tươi tốt, không có bệnh dịch xảy ra.

Nghi lễ cúng giọt nước là văn hóa truyền thống lâu đời của người Jrai tại Gia Lai và cũng là một trong những nét đẹp văn hóa còn lưu giữ của đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên. Vào tháng 4 hàng năm, người dân trong thôn Bông xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa (Gia Lai) cùng góp công, góp của để tổ chức lễ cúng giọt nước tạ ơn thần linh đã cho dân làng một năm dồi dào sức khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lúa thóc về đầy kho, ấm no, sung túc.

Gia Lai: Lễ cúng giọt nước của người Jrai - Ảnh 1.

Sau khi cúng xong, các già làng mời khách uống rượu ghè

Chia sẻ với chúng tôi, già làng Blơng cho biết: "Hằng năm, dân làng vẫn góp tiền để tổ chức lễ cúng nhưng năm nay được sự quan tâm của các cấp chính quyền, lễ cúng được phục dựng quy mô hơn, nhiều người tới chung vui cùng dân làng. Cả tháng trước buổi lễ, người làng ai nấy đều nhiệt tình tham gia, mỗi người một việc để chuẩn bị cho lễ cúng. Người thì dọn dẹp, phát quang đường làng ngõ xóm. Thanh niên thì đi chặt tre, chẻ nứa, dựng cây nêu nơi bến nước. Đội cồng chiêng, xoang tổ chức tập luyện cho buổi lễ. Các già làng chuẩn bị bài các bài cúng. Phụ nữ trong làng còn ủ thêm nhiều ché rượu thơm để đãi khách".

Theo truyền thống, lễ cúng giọt nước cần 1 bộ chiêng, trống, 2 ống nứa, 10 ché rượu, 1 bầu nước, 1 con gà trống, 1 cây nêu, bó lá Ngăl có trái. Thời điểm làm lễ cúng giọt nước vào buổi sáng sớm. Cây nêu được thanh niên trong làng mang đến bến nước cắm sẵn. Lễ vật gồm một con gà nướng, gan gà sống, tiết gà sống, ghè rượu, lá chuối, bó lá Ngăl có trái. Khi lễ cúng giọt nước bắt đầu, già làng Blơng cùng 2 người già uy tín của làng trải lá chuối, bôi gan gà lên tai ghè rượu và lá cây Ngăl có trái. Cả 3 người đều đồng thanh đọc lời cúng mời Yang xuống phù hộ cho dân làng mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật trong làng đều tươi tốt, không có bệnh dịch xảy ra. Nước chảy quanh năm, qua sông qua suối không chết trôi, chết đuối, đi đường không bị tai nạn, cầu mong khách thượng lộ bình an.

Gia Lai: Lễ cúng giọt nước của người Jrai - Ảnh 2.

Các già làng tiến hành lễ cúng giọt nước tại bến nước của làng

Sau khi đã cúng xong ngoài bến nước, người làng bắt đầu rước nước về làng và giao lưu, ăn uống với nhau. Trong hương rượu cần nồng nàn, trưởng thôn Pớt tâm sự: "Nhiều năm qua, người thôn Bông và các làng lân cận trên địa bàn xã Hà bầu vẫn gìn giữ, tổ chức lễ cúng quan trọng và giữ gìn văn hóa cồng chiêng. Đồng thời cùng với sự quan tâm của các cấp, chính quyền đã giúp người dân phục dựng các lễ cúng bài bản, quy mô hơn. Điều này đã giúp người dân thêm yêu văn hóa, và có động lực để truyền dạy, bảo tồn và lưu giữ văn hóa cho các đời sau".

Nhiều năm qua, nhằm giúp người dân bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, các cấp, ngành văn hóa tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, phục dựng các nghi lễ truyền thống... Hoạt động giúp người dân thêm yêu bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đồng thời tôn vinh vẻ đẹp về tín ngưỡng, giữ gìn bản sắc dân tộc Tây Nguyên. Qua đó, góp phần tuyên truyền quảng bá không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng nhằm nâng cao đời sống kinh tế-xã hội của người dân địa phương.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn