Nhà của thời thơ ấu

Ngôi nhà này là nơi các bạn trẻ Sài thành “tạm dừng” mọi bon chen của cuộc sống để tái tạo năng lượng tích cực cho bản thân, nơi làm sống lại những ngày tháng hồn nhiên, vô tư của thời thơ dại.

"Nhà của thời thơ ấu" được đặt tại địa chỉ 280/10 Cách mạng Tháng Tám 8 (quận 3, TPHCM), là dự án hướng về cộng đồng của các bạn trẻ do chị Đồng Lê Quỳnh Hương và người bạn đồng hành của mình là anh Nguyễn Anh Luân sáng lập. Tất cả mọi vật dụng trong nhà đều mộc mạc, cổ xưa và bài trí hài hòa, tạo cảm giác an nhiên cho những ai đã từng đến đây.

Nhà của thời thơ ấu - Ảnh 1.

Chị Đồng Lê Quỳnh Hương và anh Nguyễn Anh Luân

Mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều là những không gian rất đặc biệt và thú vị. Người lớn có thể ôn hoài niệm, tìm ký ức tuổi thơ tại "Tiệm cà phê nhà mình", qua những món đồ vật đậm chất Sài Gòn xưa. Bạn trẻ có thể thả lỏng tâm hồn qua những trang sách tại "Tiệm sách san sẻ" hay ghi vào cuốn nhật ký. Trẻ em có thể tham gia những buổi học hát, diễn kịch tại sân khấu nhỏ được dựng trong nhà, những buổi ngồi chiếu mà nghe các cô kể chuyện hay thưởng thức món hàng quê dân dã, kẹo me, bánh bò, đậu phộng luộc, khoai lang nướng.

Chị Đồng Lê Quỳnh Hương chia sẻ: "Trong mắt tôi, Sài Gòn lúc nào cũng bộn bề và chúng ta luôn bị cuốn theo dòng chảy của thời đại. Ngoài việc đi làm để lo cơm áo gạo tiền thì mỗi người cần có những giá trị khác. Vậy nên, chúng tôi tạo ra "Nhà của thời thơ ấu" để tạo một "điểm dừng", tạo nơi an nhiên cho các bạn trẻ cùng suy ngẫm xem một tuần đã trải qua như thế nào, tạo không gian để mọi người có thời gian đối thoại với bản thân. Từ đó tái tạo năng lượng tích cực cho ngày mới. Đồng thời, giúp các bạn nhìn cuộc đời bằng cái nhìn lạc quan hơn. Ngoài ra, ở nhà còn có các anh chị "se sẻ" sẵn sàng lắng nghe, cùng các bạn tháo gỡ khúc mắc. Tôi chỉ muốn mọi người về nhà tự có những điểm chạm nào đó trong tâm thức thông qua những điều mà tôi và anh Luân đã nỗ lực gây dựng từ mặt thiết kế cho đến chương trình, chuyên đề".

Góc hồi ức", nơi lưu lại những kỷ niệm đẹp gắn với nhà

"Góc hồi ức", nơi lưu lại những kỷ niệm đẹp gắn với nhà

Cũng theo chủ nhân của ngôi nhà này, sau 4 năm xây dựng thì giá trị lớn nhất mà nhà nhận được đó chính là tình yêu thương của cộng đồng. Đến bây giờ, sau khi trải qua thời gian dài đóng cửa do dịch Covid-19, "Nhà của thời thơ ấu" vẫn là nơi dành cho những người trẻ sống rực rỡ với thanh xuân trong sự hồn nhiên của thơ ấu.

Bạn Trần Nguyễn Nhật Lam (TP Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ: "Mình là thế hệ 8X đời cuối nên cũng biết được hơn 50% các món đồ vật ở đây. Những món đồ chơi, quà vặt, những cái ghế nhỏ xinh, con búp bê… tất cả đều gợi lại cho mình cảm giác thân thương của thời thơ ấu. Đôi khi gặp những phiền muộn trong cuộc sống, mình từng mong ước được đánh đổi một cơ số nào đó trong những năm tháng còn lại để quay về sống 1 ngày trọn vẹn của tuổi thơ, nơi có tất cả thành viên thân yêu của gia đình. Nhưng sau những giây phút yếu lòng thì mình vẫn phải bước tiếp. Cảm ơn "Nhà của thời thơ ấu" đã cho mình những giây phút yên bình để nhớ về tuổi thơ trong trẻo, để hạnh phúc ùa đến mỗi khi nghĩ về".

Đặc biệt, không gian "Tiệm sách san sẻ" trong ngôi nhà được nhiều người quan tâm. Bởi lẽ, nơi đây tạo cho mọi người cảm giác an nhiên nhất. Đó là góc sách chuyên về tâm lý, khích lệ tinh thần cho mọi người, các đầu sách hướng dẫn sống nhẹ nhàng, vui vẻ. Hay các cây bút hero được trưng bày gợi lại cái thời lấm lem mực xanh, mực tím trên ngón tay. "Tôi và rất nhiều người khác đều thích khu vực tiệm sách vì mang cho mình sự nhẹ nhàng thư thái. Mọi người hay ra quán cà phê chủ yếu để làm việc, cắm mặt vào máy tính, còn không gian nhà thì khác. Vào đây làm việc thì không thoải mái nhưng nếu đọc sách thì dễ chịu. Đôi khi mình không cần nói chuyện với ai, nếu có những thắc mắc thì kiến thức trong sách cũng giải đáp được cho mình".

Chị Lê Huyền Trang, quản lý dự án "Nhà của thời thơ ấu" chia sẻ: "Tiệm sách là một nơi yên tĩnh. Điều thú vị là có những vật dụng chuyên về Sài Gòn xưa được trang trí trong đây. Khi mình ngồi nhìn từng món đồ sẽ nhớ lại thời nhỏ của mình. Ví dụ, cái đồng hồ quả lắc, ngày xưa chỉ những nhà khá giả mới dùng. Cả một tuổi thơ đầy tự hào nếu ai được sở hữu món đồ đó".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.