Nhói lòng khi chứng kiến những đứa trẻ ở chốn công đường

14/02/2023 14:40

Vì sự cám dỗ của đồng tiền, Và Y Mò vướng vòng lao lý. Ngày Mò ra tòa chịu tội, những đứa con của người phụ nữ này cũng theo mẹ đến chốn công đường.

Phiên tòa xét xử Và Y Mò (34 tuổi) trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy" diễn ra vào một ngày cuối năm 2022. Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, 3 đứa con của Mò đã phải theo chân ông bà vượt gần 200 km xuống TP Vinh để được nhìn thấy người mẹ của mình sau nhiều tháng xa cách.

Theo cáo trạng, vào khoảng 5h ngày 27/5/2022, Mò lấy xe máy đi vào rẫy làm cỏ thì gặp Lỳ Nhia Thò trú cùng bản. Thò nhờ Mò cầm một gói đồ đến bản bên cạnh giao cho Vừ Xay Dênh. Trên đường đi, Mò bị tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Quế Phong ra hiệu lệnh dừng kiểm tra hành chính. Thấy công an, người phụ nữ này liền quay xe, gỡ túi hàng trên giá ném vào vườn một nhà dân ven đường hòng thoát tội. 

Thế nhưng, hành động của Mò không qua mặt được các chiến sĩ Công an. Kiểm tra trong túi đồ Mò ném đi, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bánh heroin có trọng lượng hơn 710g. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Mò đã phải cúi đầu nhận tội.

Tại phiên tòa, ban đầu Mò khai không biết trong gói đồ là ma túy mà nghĩ là thuốc... đau bụng, có người nhờ mang đi, tiện đường nên giúp. Tuy nhiên, với những chứng cứ và lập luận không thể chối cãi, bị cáo này cuối cùng đã thừa nhận biết gói hàng Thò nhờ đưa cho Dênh là heroin. Vì tham số tiền công mà Thò hứa sau khi giao thành công sẽ cho mình nên Mò mới đưa hàng.

Nhói lòng những đứa trẻ ở chốn công đường - Ảnh 1.

Những đứa con của Và Y Mò vượt 200 km đến tòa để được nhìn mẹ trong giây lát

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Và Y Mò 20 năm tù. Đối với Lỳ Nhia Thò và Vừ Xay Dênh hiện không có mặt ở địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh. Nhận bản án của mình, Mò òa khóc. Tại phiên tòa xét xử Và Y Mò, mọi sự chú ý không chỉ dành cho bị cáo. Hình ảnh mấy đứa trẻ con của Mò đứng thập thò ở cửa phòng xét xử mong ngóng mẹ khiến nhiều người xót xa.

Ông Và Bá D. (54 tuổi, bố của Mò) cho biết, vợ chồng Mò sinh được 3 con, 2 đứa đầu gửi ở nhà cho ông bà, bé út theo bố mẹ vào Bình Dương làm thuê. Đợt dịch Covid-19 bùng phát, vợ chồng Mò mất việc. Cuối năm 2021, vợ chồng Mò đánh liều chở nhau bằng xe máy vượt cả nghìn cây số về quê. Về đến nhà, cả Mò lẫn chồng và bé H. đều mắc Covid-19. 

Khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, ở quê không có việc làm, vợ chồng Mò quyết định quay lại Bình Dương nhưng Mò bảo chồng đi trước, mình ở nhà lo cho các con đi học ổn định rồi vào sau. Kế hoạch chưa kịp thực hiện thì Mò bị bắt. "Từ ngày mẹ bị bắt, 3 chị em X. về ở với ông bà ngoại. Chúng tôi nghèo nên phải chạy vạy khắp nơi, làm đủ việc để có thể chăm sóc các cháu. Mẹ dính vòng lao lý, bố ở xa, nhiều đêm, đứa con út của Mò khóc vì nhớ mẹ khiến cả nhà cũng không cầm được nước mắt", ông D. nghẹn ngào.

Do chưa đủ tuổi nên 3 đứa con của Mò dù được người thân đưa từ huyện Quế Phong đến TAND tỉnh Nghệ An nhưng các cháu không được vào phòng xử. Bên ngoài hành lang, chị cả Thò Y.X., 13 tuổi, đảm nhiệm việc trông em trai 8 tuổi và bế đứa em út mới 3 tuổi. Có lẽ chưa hiểu hết được tội danh của mẹ nên X. vẫn quanh quẩn ở khu vực cửa và động viên các em "sắp được gặp mẹ rồi". Khi phiên tòa vừa kết thúc, con út của Mò hồn nhiên cất tiếng gọi mẹ. Nghe tiếng con gọi mình, Mò quay lại rồi khóc nức nở.

Bé X. cùng 2 em đến chờ sẵn ở cửa sau chờ mẹ nhưng Mò đã phải ra xe thùng từ cửa trước để về trại giam. X. và hai em thất thần nhìn theo bóng lưng mẹ dần khuất. Nhìn những đứa trẻ với ánh mắt ngơ ngác dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, những người đến dự phiên tòa đều xót xa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn