Xúc động những bức tranh của cô giáo tri ân tuyến đầu chống dịch
Bác sĩ ngủ tại bàn làm việc sau những giờ phút căng mình chống dịch
Cô Nguyễn Thị Hồng Yến, giáo viên mỹ thuật Trường THCS Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã vẽ gần 20 bức tranh về cuộc chiến chống Covid-19. Nét vẽ là lời cảm ơn, sự tri ân của cô giáo dành cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch.
Cô Yến cho biết, ở đợt dịch lần này, báo chí đã truyền tải những tấm gương cán bộ chiến sĩ, y, bác sĩ hy sinh tình cảm riêng tư của bản thân để lên tuyến đầu chống dịch khiến cô xúc động.
Từ cảm xúc này, cô Yến đã vẽ lên những bức tranh gửi gắm tình cảm của mình đến họ. Đó là hình ảnh các y, bác sĩ ướt đẫm mồ hôi trong bộ đồ bảo hộ; chiến sĩ công an phải gồng mình nơi chốt kiểm dịch hay hình ảnh anh bộ đội nhường nơi đóng quân để người dân có nơi điều trị, sẵn sàng ăn bụi ở bờ để mang đến những gì tốt nhất cho nhân dân...
Một số bức tranh của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Yến:
Nhập thông tin của bạn
Thực hiện Chương trình "Mẹ đỡ đầu", Trường Hy Vọng dự kiến tiếp nhận, nuôi dạy 1.000 trẻ mồ côi do Covid-19
Hà Nội tuyên dương 2 học sinh nữ nhặt được của rơi trả lại người đánh mất
2 học sinh nữ được tuyên dương là em Nguyễn Phương Linh, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và em Nguyễn Anh Thư, Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, quận Ba Đình, Hà Nội.