Nói tục giống bà

01/12/2015 - 15:40
Vì sợ cháu gái cưng nói bậy thành quen nên bà Dân tự hứa sẽ không bao giờ nói bậy trước mặt cháu nữa, dù chỉ một câu.
“Cha bố cô!” là câu chửi yêu mà bà Dân vẫn thường xuyên dành cho cháu gái 5 tuổi. 

Bà và cháu gái gắn bó với nhau như hình với bóng, vì bố mẹ cháu phải đi làm từ sáng đến tận tối mịt mới về. Bà đưa cháu đi học, đón cháu từ trường về. Bà đi bán chuối ở chợ cũng chở cháu đi theo.

Chẳng thế mà mọi cử chỉ, lời nói của bà, cháu gái đều “thuộc lòng”. Ai cũng bảo cháu gái bà chẳng khác gì “bà cụ non”. Nhiều lần vợ chồng con trai bà cũng ý tứ nhắc khéo mẹ tránh ăn nói bỗ bã kẻo cháu học theo, thì bị bà “chửi”: “Cha bố anh chị, giỏi thì anh chị ở nhà mà trông con đi”.

Vì sợ cháu gái nói bậy thành quen nên bà Dân tự hứa sẽ không bao giờ nói bậy nữa. Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà bẵng đi một thời gian không ai nghe thấy bà Dân nói bậy câu nào.

Hỏi ra mới biết, có hôm bà đón cháu gái cưng về, đi ngang qua hàng quà vặt, nó cứ đòi ăn xúc xích nướng. Bà bảo ở nhà có quà rồi mà nó nhất định không chịu. Bà vừa kéo cháu đi vừa chửi như mọi khi: “Cha bố nhà cô, cứ đòi ăn như đòi nợ thế này...”. Bà chưa dứt lời thì nó đã lanh lảnh: “Cha bố bà, mua xúc xích nướng cơ...”. Hôm ấy có bao nhiêu người cũng đi đón cháu như bà Dân. Họ vừa đi vừa tủm tỉm cười nhìn hai bà cháu, bà thấy xấu hổ không biết trốn vào đâu.

Vì sợ cháu gái cưng nói bậy thành quen nên bà Dân tự hứa sẽ không bao giờ nói bậy trước mặt cháu nữa, dù chỉ một câu.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm