Theo chân chủ kênh "Lại Ngứa Chân" khám phá thành phố lớn nhất Cameroon

Thu Phương
25/09/2022 - 21:25
Không chỉ một mà nhiều người xung quanh đó cũng nói câu nói với tương tự một nội dung...

Chàng blogger Việt với kênh Youtube có cái tên thú vị "Lại Ngứa Chân" vẫn đang tiếp tục hành trình khám phá và chinh phục những đất nước, vùng đất thú vị trên thế giới. Mỗi nơi anh đi qua lại có những điểm đặc sắc riêng, với nét văn hóa, ẩm thực và con người để lại ấn tượng với người xem. 

Trong hành trình đến với thành phố lớn nhất Cameroon - Douala, chàng blogger chia sẻ anh đã gặp những người đàn ông thật thà, chân chất. Và thật bất ngờ khi trong lúc trò chuyện, họ nói với anh: "Chúng tôi biết Việt Nam".

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 1.

Chàng blogger khi tới với Douala, Cameroon. (Ảnh Youtube Lại Ngứa Chân)

"Ở đây ai cũng yêu quý người Việt Nam vì họ là những người dũng cảm." 

Chàng blogger ghé thăm một khu phố nhỏ thuộc quận New Bell, thành phố Douala, nơi mà cầu thủ nổi tiếng Cameroon - Samuel Eto'o từng sinh ra và lớn lên. Ý định ban đầu của anh là tìm hiểu về cuộc sống trước kia của cầu thủ nổi tiếng này. 

Khi đến đây, anh bắt đầu làm quen và trò chuyện với một vài người đàn ông đang tụ tập trong một chiếc lán. Bên cạnh những câu chuyện về cầu thủ nổi tiếng, chàng blogger đã vô cùng bất ngờ và thích thú khi những người đàn ông kia nói rằng: "Chúng tôi biết Việt Nam".

Họ nói rằng, họ biết đến Việt Nam thông qua lịch sử, xem tivi, đọc trong sách vở và vô cùng yêu quý đất nước và những người Việt Nam. Thứ để họ ngưỡng mộ và yêu quý chính là tinh thần dũng cảm khi chống lại giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. 

Ảnh: Youtube Lại Ngứa Chân

"Điều chúng tôi rất khâm phục ở người Việt Nam là tinh thần chiến đấu. Ai ở đây cũng thích người Việt Nam vì họ là những người rất dũng cảm", người đàn ông tên Bernel Romeo, trông chạc khoảng 40 tuổi chia sẻ. 

Một hai người đàn ông khác quanh đó cũng nói theo: "Việt Nam là một quốc gia mạnh mẽ, một đất nước thật đáng để tôn trọng."

Qua những lời chia sẻ của những người dân chân chất nơi đây, có thể thấy hình ảnh đất nước Việt Nam đã được biết đến rộng rãi, đến cả đất nước châu Phi xa xôi như Cameroon. 

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 3.

Chàng blogger với những người đàn ông mình trò chuyện. (Ảnh: Youtube Lại Ngứa Chân)

Đồng phục đám cưới, xe ôm, và na cơ canh... lơ lửng ở Douala 

Không chỉ là thành phố lớn nhất Cameroon, Douala cũng được coi là thủ đô thương mại của quốc gia này với những khu chợ sầm uất, là nơi xuất khẩu phần lớn các sản phẩm như dầu mỏ, cacao và cà phê. 

Khi đến với Douala, điều đầu tiên gây ấn tượng với chàng blogger là những hình ảnh tại sân bay quốc tế. Thứ du khách sẽ bắt gặp nhiều nhất chính là tấm biển với gương mặt của vị tổng thống nước này, đang tươi cười, như một lời chào đón du khách. 

Kèm theo đó là những biểu ngữ: “Chào mừng bạn đến với Cameroon - Đất nước của sự hiếu khách”, “Cameroon - Đất nước của thiên nhiên hoang dã”, “Cameroon - Đất nước của lương thực”, hay “Cameroon - Đất nước của những món ăn ngon”...

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 4.

Hình ảnh sân bay Quốc tế Douala với hình ảnh Tổng thống nước này tươi cười. (Ảnh: Youtube Lại Ngứa Chân)

Bên cạnh đó là những nét văn hóa sinh hoạt rất đỗi đời thường nhưng lại vô cùng độc đáo của người dân nơi đây như những chuyến xe ôm, những khu chợ, những đám cưới vô tình bắt gặp trên đường hay những sân bóng phủi.

Chuyến xe ôm đặc biệt

Khi đi du lịch tại một thành phố hay đất nước khác, thay vì tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, chàng blogger thường chọn đi các phương tiện công cộng. Việc này để đảm bảo không xảy ra các tình huống giao thông xấu như vi phạm luật hay lạc đường. 

Đến với Douala, phương tiện anh chọn chính là xe ôm. Tuy nhiên, chuyến xe ôm này rất thú vị. "Mình đã từng đi xe ôm ở rất nhiều quốc gia rồi nhưng xe ôm ở đây rất thú vị và hay ho. Có thể nói nó là tuyệt phẩm."

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 5.

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 6.

Chàng blogger hứng thú với chiếc xe ôm đặc biệt. (Ảnh: Youtube Lại Ngứa Chân)

Chuyến xe ôm đặc biệt và thú vị ở chỗ là nó được chủ nhân của mình trang bị một chiếc ô lớn, gắn vào với xe bằng trục kim loại một cách chắc chắn, có thể tùy chỉnh tháo ra khi cần. Mục đích của nó là che nắng hay những cơn mưa nhỏ cho khách hàng. 

Theo lời chủ kênh Lại Ngứa Chân, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp kiểu xe ôm đặc biệt như thế này. Qua chuyến đi đặc biệt, anh cũng đưa ra nhận xét rằng xe ôm ở đây đi khá nhanh, nhưng khách hàng có thể nhắc nhở tài xế điều chỉnh tốc độ sao cho phù hợp với "sức chịu đựng" của chính mình. 

Ma nơ canh... lơ lửng

Trải qua chuyến xe ôm đặc biệt, chàng blogger đến được khu chợ trung tâm Douala. Tại đây, ngoài khung cảnh tấp nập người mua kẻ bán, thứ thu hút anh hơn cả còn là những con ma nơ canh đang... lơ lửng. 

"Cảm giác dường như người dân ở đây luôn tìm ra những cách độc đáo nhất để quảng bá hàng của họ. Họ đội những con ma nơ canh lên đầu và nhìn từ xa trông như chúng đang lơ lửng trong không trung", chàng blogger cho biết. 

Không chỉ đội lên đầu, có thể thấy những tiểu thương nơi đây còn ôm những con ma nơ canh bên mình và đi quanh chợ để rao bán mặt hàng họ có. Cũng theo nhân vật, đây là lần đầu tiên anh bắt gặp hình ảnh này và nó thực sự rất thú vị và ngộ nghĩnh.

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 8.

Thực tế là được người dân đội lên đầu để đem đi bán khắp chợ. (Ảnh: Youtube Lại Ngứa Chân)

Đồng phục đám cưới

Trên đường tiếp tục đi tham quan và khám phá Douala, chàng blogger tiếp tục bắt gặp điều kỳ lạ. Đó là một đám cưới với toàn bộ khách mời mặc trang phục được làm từ chất liệu và có họa tiết giống y hệt nhau. 

Theo tìm hiểu, được biết, việc gia đình của cô dâu hay chú rể sẽ mặc đồng phục trong đám cưới như thế này là phong tục không chỉ ở Cameroon mà còn có ở Nigeria hay các nước Tây Phi khác.

Vào dịp trọng đại như đám cưới hay đám tang, họ sẽ tự mang vải đến hàng may để may các loại trang phục đồng bộ, có họa tiết giống nhau. Hành động này như để thể hiện mối quan hệ thân thiết của họ với nhau, đồng thời để nhận biết đâu là gia đình cô dâu và đâu là gia đình chú rể.

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 9.

Truyền thống mặc "đồng phục" đối với quan khách trong đám cưới hay những dịp trọng đại tại Cameroon, Nigeria hay các nước Tây Phi. (Ảnh Guardiant)

Với bạn bè hay đồng nghiệp của họ cũng có thể làm hành động tương tự, chỉ cần chọn loại vải có họa tiết khác.

Kiểu truyền thống mặc đồng phục như thế này bắt nguồn từ ngôn ngữ Yoruba và được gọi là Aso-ebi. Trong đó, Aso nghĩa là vải, còn ebi nghĩa là gia đình. Ở Cameroon, nó còn được gọi với cái tên là ashwabi

Có thể thấy, những điểm trên chỉ là số ít những điểm đặc sắc trong văn hóa cũng như nếp sống địa phương ở Douala. Mỗi ngày đi, mỗi ngày khám phá, chàng blogger cảm thấy mình sẽ càng biết nhiều hơn và yêu thêm những đất nước khác trên thế giới.

Không chỉ yêu bởi cảnh quan mà còn bởi những con người mến khách, chân thành. Hiện tại, chủ kênh Lại Ngứa Chân vẫn đang trên chuyến hành trình chinh phục nhiều vùng đất khác nữa trên thế giới. Để trải nghiệm, để học hỏi và để biết thêm về thế giới ngoài kia. 

Theo chân chủ kênh Lại Ngứa Chân đến thành phố lớn nhất Cameroon, bất ngờ vì câu nói của người dân - Ảnh 10.

Chàng blogger chủ kênh Lại Ngứa Chân vẫn đang tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm