Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Về với ngôi nhà ấy

24/05/2026 - 14:47 (GMT+7)
PV

Bên hiên nhà, có một chiếc bàn gỗ, ông Thụ đã già nhưng người già đôi khi chỉ cần nghe tiếng chân bước khẽ, chỉ cần nghe tiếng ho khẽ khàng là đoán ra được. Ông biết rằng Minh đã trở về. Ông rời khỏi bàn, ly trà đang uống dở, bước ra sân. Con gái ông nay đã lớn rồi, nó đã 30 tuổi chứ còn nhỏ nhoi gì nữa. Minh níu tay ba, nói: “Con về ở luôn với ba, ba nhé”. Ừ, rồi ai cũng trở về ngôi nhà của mình, bằng cách này hay cách khác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận