Vượt khó góp sắc hoa cho thành phố biển Đà Nẵng

18/06/2021 16:24
Chị Huỳnh Mỹ Phượng chăm sóc hoa tại cơ sở hoa do mình làm chủ

Chị Huỳnh Mỹ Phượng chăm sóc hoa tại cơ sở hoa do mình làm chủ

Chị Huỳnh Mỹ Phượng đã vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, mang lại công ăn việc làm cho nhiều lao động. Không những thế, chị còn siêng làm từ thiện, để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn…

Chúng tôi rất ấn tượng khi đến tham quan "Cơ sở cây cảnh Huỳnh Mỹ Phượng" (Vườn cây cảnh Chín Sa Đéc) rộng gần 4.000 m2 tọa lạc tại địa chỉ: 147 Cách Mạng Tháng 8 (phừng Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng). Tại đây có rất nhiều "kỳ hoa dị thảo" làm níu chân du khách, khách hàng khi đến tham quan, vãn cảnh, mua sắm các loại hoa và cây cảnh.

Lấn sân sang nghề kinh doanh sinh vật cảnh

Tâm sự với chúng tôi, chị Huỳnh Mỹ Phượng (SN: 1969, quê ở TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho hay, chị nguyên là thợ may áo dài có tiếng ở TP.Sa Đéc. Đến năm 2004, chị cùng gia đình ra TP.Đà Nẵng để lập nghiệp với chiếc máy may cũ cùng với cây thước gỗ và cây kéo thợ may. Ban đầu, chị may, vá… áo quần cho công nhân để kiếm kế sinh nhai qua ngày.

Sau đó, chị thấy nghề này không thể làm giàu được nơi thành phố năng động đang trên đà phát triển. Sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết chí theo nghề mua, bán, trồng "sinh vật cảnh". Ban đầu không có vốn, chị xin làm công nhân "không lương" để học nghề tại các cơ sở kinh doanh sinh vật cảnh. Nhờ có tư chất thông minh, lanh lợi và mang trong người dòng máu yêu hoa cây cảnh từ quê nhà Sa Đéc (cái nôi của làng hoa cây cảnh nổi tiếng Việt Nam) nên chị đã thành công với nghề mới này.

Vượt khó góp sắc hoa cho thành phố biển Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ sở cây cảnh Chín Sa Đéc cung cấp nhiều loại hoa, cây cảnh, góp phần làm đẹp thêm cho TP Đà Nẵng

Sau thời gian mày mò, tìm tòi, học hỏi, với số vốn tích lũy ban đầu, chị mở cơ sở kinh doanh cây cảnh mang tên "Chín Sa Đéc", nay là "Cơ sở cây cảnh Huỳnh Mỹ Phượng". Ban đầu, cơ sở của chị cũng gặp không ít khó khăn bởi thời tiết miền Trung thất thường, khắc nghiệt với "nắng dãi mưa dầm". Song nhờ cần cù, kiên nhẫn, chịu khó và nỗ lực của bản thân bên cạnh sự uy tín, cần mẫn, sáng tạo, thương hiệu cây cảnh của chị dần được khách hàng tại TP. Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung, Tây Nguyên nói chung quan tâm tìm đến trao đổi, mua bán khá nhộn nhịp.

Tô thêm sắc màu cho thành phố biển thân yêu

Những năm qua, cơ sở cây cảnh Huỳnh Mỹ Phượng đã cung cấp các loại cây cảnh, cây ăn quả, cây bonsai, cây hoa các loại cho các công trình văn hóa, du lịch trọng điểm ở TP.Đà Nẵng như Khu Du lịch Bà Nà –Hills, các bùng binh, các con đường lớn, các trường học, công trình văn hóa công cộng khác và hàng ngàn hộ dân yêu cây cảnh trên địa bàn. Hiện nay, cơ sở cây cảnh Huỳnh Mỹ Phượng có 10 công nhân làm việc thường xuyên với mức lương 6 triệu/tháng/người. Doanh thu hằng năm đạt khoảng 10 tỉ đồng.

Vượt khó góp sắc hoa cho thành phố biển Đà Nẵng - Ảnh 2.

Một góc vườn hoa cây cảnh của chị Huỳnh Mỹ Phượng

Nói về cây cảnh, chị Phượng cho hay, qua nhiều năm không ngừng tìm tòi và nghiên cứu, sáng tạo, cơ sở cây cảnh Huỳnh Mỹ Phượng đã trở thành một trong những thương hiệu cây cảnh, cây xanh… uy tín hàng đầu tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Cơ sở triển khai các dịch vụ mua, bán, chăm sóc các loại cỏ, cây hoa các loại, cây công trình, cây nội-ngoại thất, cây bon sai, cây phong thủy, cây trong nhà, cây để bàn, cây ăn quả…

Thời gian qua, chị Huỳnh Mỹ Phượng đã ủng hộ tiền, hiện vật cho công tác phòng, chống Covid-19; thiên tai bão lũ ở huyện Nam Trà Mi, Bắc Trà Mi; trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hòa Xuân... Tuy bận rộn với công việc nhưng chị Phượng vẫn dành thời gian chăm lo cho gia đình, dạy bảo cái chăm ngoan, học giỏi. Đến nay đã có 1 cháu vừa tốt nghiệp đại học.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn