Nàng thử tình tôi qua “chat”

03/08/2015 - 07:16
Ở những bức hình, nàng đã cố tình dùng photoshop làm mặt mình xấu đi, để xem tôi có muốn duy trì tình cảm với nàng không. Khi nhận ra tôi là một người đáng tin cậy, nàng đã hẹn gặp.

Tôi quen nàng qua lời giới thiệu của một người bạn bên Mỹ. Từ đó, chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau bằng email và chat. Qua vài lần trò chuyện qua mạng, tôi thấy thích nàng vì cách nói chuyện có duyên, luôn lắng nghe người khác và đưa ra những suy nghĩ chân thành. Tuy sống trong một môi trường hiện đại nhưng tính cách của một người phụ nữ Á Đông trong nàng vẫn không hề thay đổi.

Sau vài tháng tìm hiểu, đã quá thân mật, tôi nài nỉ mãi nàng mới gửi ảnh cho tôi xem. Điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên là nàng không đẹp. Nàng hỏi tôi: “Anh thấy em ra sao? Có chê em xấu không?”. Tôi trả lời thẳng thừng: “Nếu em có quan niệm xấu đẹp thì gửi cho anh những tấm hình này làm gì?”. Nàng cười khúc khích: “Do anh nài nỉ cơ mà! Em nghĩ, liệu chúng ta có tương xứng khi anh quá bảnh bao?”. “Anh yêu tính cách và nét đẹp tâm hồn của em”, tôi khẳng định với nàng.

Tôi khẳng định với nàng rằng tôi thích tính cách và nét đẹp tâm hồn của nàng. (Ảnh minh họa)

Rồi cũng đến ngày nàng về Việt Nam. Đứng đợi nàng ở sân bay, tôi hồi hộp khôn tả. Bất chợt có một cô gái chân dài xinh đẹp tiến lại gần tôi, tươi cười hỏi: “Xin lỗi, anh có phải là Huy?”. Tôi ngạc nhiên: “Vâng! Nhưng sao cô biết tên tôi?”. Cô gái lại cười tươi: “Em là Lan, người quen anh trên mạng”. Tôi giật mình khi nghe cô gái nói.

Hiểu được tôi đang nghĩ gì, nàng tháo cặp kính đen ra. Để xua đi mối nghi ngờ, nàng đưa cho tôi xem hộ chiếu, kể cả những tấm ảnh trước đây nàng từng cho tôi coi. Tôi bắt đầu tin nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao nàng lại “bày trò” như vậy.

Sau này nàng mới giải thích vì muốn thử lòng tôi, nàng đã cố tình dùng photoshop làm mặt mình xấu đi, để xem tôi có muốn duy trì tình cảm với nàng không. Khi nhận ra tôi là một người đáng tin cậy, nàng đã hẹn gặp.

2 tháng bên nàng thật ngắn ngủi. Đã đến ngày nàng phải bay về Mỹ, tiếp tục việc học hành. Hôm tiễn nàng ra phi trường, chúng tôi bịn rịn mãi, không muốn rời nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm