Tags:

cậu bé xin cắt chân

Nụ cười đã nở trên môi "cậu bé xin cắt chân" Tráng A Vư

Nụ cười đã nở trên môi "cậu bé xin cắt chân" Tráng A Vư

Gần 2 năm sau vụ tai nạn thương tâm khiến chân phải bị cắt lìa, phải tháo rời khớp gối, Tráng A Vư - cậu bé người Mông đầy kiên cường, nghị lực đã trở thành một chàng trai đang tuổi lớn, gương mặt khôi ngô. Nụ cười đã nở trên môi em, rất ấm áp.

Cuộc sống 'cậu bé xin cắt chân' sang trang mới

Cuộc sống 'cậu bé xin cắt chân' sang trang mới

Sau hơn 3 tháng được phẫu thuật, cậu bé Tráng A Vư đã hồi phục hoàn toàn. Vư được nuôi dưỡng tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La. Ở đây, Vư có bạn bè và được vui chơi thỏa thích. Cuộc sống của Vư đã sang một trang mới sau hành trình đầy gian khổ.

Cậu bé 'xin cắt chân' ra viện, vào trại mồ côi

Cậu bé 'xin cắt chân' ra viện, vào trại mồ côi

Sau gần 2 tuần được các bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La điều trị, cậu bé 'xin cắt chân' Tráng A Vư đã xuất viện vào chiều nay (6/4). Do người thân của cháu Vư không đủ điều kiện chăm sóc nên Vư được chuyển vào trại trẻ mồ côi.

Lắp chân giả miễn phí cho cậu bé 'xin cắt chân'

Lắp chân giả miễn phí cho cậu bé 'xin cắt chân'

Ông Đồng Văn An, Giám đốc Trung tâm II (Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) cho biết, cơ quan này sẽ lắp chân giả cho cậu bé "xin cắt chân" Tráng A Vư hoàn toàn miễn phí.

Cậu bé 'xin cắt chân' mong được đi học

Cậu bé 'xin cắt chân' mong được đi học

Sau khi được các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Sơn La điều trị, cậu bé "xin cắt chân" Tráng A Vư (Lóng Luông, Sơn La) đang bình phục. Vư rất vui và xin được cảm ơn các y bác sĩ cùng sự quan tâm của mọi người và bày tỏ nguyện vọng được cắp sách tới trường.

Hội LHPN Sơn La cử người chăm cậu bé 'xin cắt chân'

Hội LHPN Sơn La cử người chăm cậu bé 'xin cắt chân'

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe cậu bé "xin cắt chân" Tráng A Vư ở Lóng Luông (Sơn La) đã dần hồi phục. Các cấp Hội của tỉnh Sơn La cũng đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà và cắt cử người chăm sóc cháu Vư.

Cậu bé ‘xin cắt chân': Bố mẹ dửng dưng, xã không biết

Cậu bé ‘xin cắt chân': Bố mẹ dửng dưng, xã không biết

Cậu bé Tráng A Vư (Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) dập nát chân bị cha mẹ nuôi bỏ ngoài lều gần một tháng nay mà chính quyền địa phương không hề hay biết, dù bản của Vư nằm sát quốc lộ.