Cha cải trang thành gấu quyên tiền chữa bệnh cho con

04/04/2017 - 09:30
Bằng nỗ lực và sự yêu thương của một người cha dành cho cậu con trai của mình, anh Feng Kai, đến từ Trung Quốc, đã quyên được hơn 500 triệu VNĐ để trang trải viện phí cho con.

Vào năm 2015, khi mới ra đời, bé Feng Haoran, con trai của anh Kai đã được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Để kéo dài sự sống, bé phải trải qua một loạt các phương pháp điều trị từ hóa trị cho đến phẫu thuật ghép tủy xương. Vậy nhưng hiện tại, sau 2 năm, bé vẫn tiếp tục phải nằm điều trị trong bệnh viện với chi phí lên tới 1.000 nhân dân tệ/ngày (khoảng 3,3 triệu VNĐ).

Vì chữa bệnh cho con, cả anh Kai và vợ anh, đến từ thánh phố Hợp Phì, Trung Quốc, đều đã khánh kiệt.

 Bé Feng Haoran, 2 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng vào tháng 12/2015.

Bất lực, anh đành thuê một bộ đồ gấu bằng bông và đi khắp phố phường, ‘giao bán’ cái ôm của mình với giá 10 nhân dân tệ (khoảng 33.000 VNĐ) với hy vọng có thể gây quỹ giúp con chữa bệnh. Sau 3 ngày nỗ lực gây chú ý, anh chỉ quyên được 100 nhân dân tệ (tương đương khoảng 330.000 VNĐ).

Ok Anh Kai trong bộ đồ gấu đứng giữa đường để gây sự chú ý.
 Sau 3 ngày, anh chỉ quyên được một số tiền ít ỏi.

Tuy nhiên, may mắn dường như đã mỉm cười với gia đình anh khi những hình ảnh của anh trong bộ đồ gấu bông đã được lan truyền rộng rãi trên khắp mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ. Cuối cùng, cộng đồng mạng đã quyên góp một khoản tiền tương đương với khoảng 570 triệu VNĐ giúp gia đình anh trang trải viện phí cho bé Haoran.

 Hình ảnh của anh Kai trong bộ trang phục gấu cùng câu chuyện của gia đình anh được lan truyền trên mạng xã hội.
 Các nhà hảo tâm đã giúp anh quyên góp được một số tiền đủ để trang trải viện phí cho bé Haoran trong một thời gian.

Đây thực sự là một cái kết có hậu cho những nỗ lực của một người cha nhằm cứu cuộc sống mỏng manh của con trai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm