Cha mẹ đừng nghĩ, chỉ con gái mới cần chú ý giáo dục giới tính

Song Nghi
09/05/2024 - 13:59
Cha mẹ đừng nghĩ, chỉ con gái mới cần chú ý giáo dục giới tính
"Con tôi có hiếp dâm đâu mà phải đi tù? Là con bé kia tự nguyện cơ mà? Bình thường, nó vẫn đến nhà tôi, gặp ai nó cũng kể con trai tôi là người yêu nó. Chúng nó yêu nhau, sao con tôi lại bị đi tù?".

Đó là chia sẻ của Thạc sĩ Lỗ Việt Phương (Viện Nghiên cứu Giới và Gia đình, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam). Thạc sĩ Lỗ Việt Phương cho biết, chị từng chứng kiến nhiều vụ việc đau lòng liên quan đến việc bạn trai quan hệ tình dục với bạn gái chưa đủ 16 tuổi, dẫn đến vướng vòng lao lý. "Khi yêu, tuổi trẻ bồng bột, tò mò, lại thiếu hiểu biết nên các em rất khó giữ mình, dẫn đến có hành vi quan hệ tình dục. Thế nhưng, một ngày kia, khi hai người không còn yêu nhau nữa, nhất là khi bạn trai chủ động nói lời chia tay, bạn gái vì quá phẫn nộ đã "trả thù" bằng cách tố cáo người yêu có hành vi quan hệ tình dục với mình. Vậy là đang yên đang lành, bạn trai phải trả giá bằng việc hầu toà, bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Thạc sĩ Lỗ Việt Phương chia sẻ.

Thực tế, nhiều phụ huynh có quan niệm khá "thoáng" trong vấn đề quan hệ tình dục của con. Đặc biệt, nhiều cha mẹ còn tỏ ra bàng quan một cách thiếu hiểu biết khi nghĩ rằng, "chúng nó yêu nhau, thích nhau thì kệ chúng nó, mình có cấm cũng chẳng được". Ở đây, vấn đề không nằm ở chỗ cấm hay không cấm mà phải chỉ rõ cho các con biết rằng, trong tình huống nào, trường hợp nào thì các con có thể quan hệ tình dục, trường hợp nào hành vi quan hệ tình dục của con có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. "Các bậc phụ huynh đừng nghĩ rằng, khi bạn gái dưới 16 tuổi tự nguyện quan hệ tình dục với con mình là không bị làm sao. Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đã quy định rõ việc quan hệ tình dục tự nguyện với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đó là: Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tự nguyện thì bị phạt tù từ 01 - 05 năm", Thạc sĩ Lỗ Việt Phương nhấn mạnh.

Còn nhớ, tại một phiên toà ở Hà Nội mà người viết bài được chứng kiến, cho đến tận khi chàng thanh niên 20 tuổi bị dẫn giải thụ án tù, người mẹ vẫn khóc ngất với câu hỏi: "Con tôi có hiếp dâm đâu mà phải đi tù? Là con bé kia tự nguyện cơ mà? Bình thường, nó vẫn đến nhà tôi, gặp ai nó cũng kể con trai tôi là người yêu nó. Chúng nó yêu nhau, sao con tôi lại bị đi tù?". Đúng! Đúng là cô bé kia yêu cậu thanh niên và tình nguyện hiến dâng. Hai người đều công khai mối quan hệ này. Nhưng ngặt nỗi, ông bố của cô gái không thích con gái mình yêu cậu trai nhà nghèo kia nên tìm mọi cách cấm cản. Cấm không thành, bố cô gái làm đơn tố cáo bạn trai của con gái quan hệ tình dục với con gái ông. Và thời điểm ấy, cô gái kia mới được 15 tuổi 9 tháng nên cậu thanh niên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một khi con bị đi tù, "cánh cửa" tương lai đóng sập trước mắt, hỏi có gia đình nào hạnh phúc? Để bảo vệ và giữ gìn hạnh phúc gia đình một cách trọn vẹn, cha mẹ đừng quên việc giáo dục con cái sống và hành động tuân thủ pháp luật. Con nào cũng cần được giáo dục giới tính cặn kẽ, tránh việc các con có thể vô tình phạm tội giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm