Cháy nhà ngày Tết, một gia đình cần giúp đỡ

26/02/2018 - 15:15
Trong lúc đang chở vợ và 2 con nhỏ về ngoại ăn Tết thì anh Vũ nhận được tin nhà bị cháy. Về đến nơi, cả gia đình như choáng váng khi thấy căn nhà cùng toàn bộ tài sản bao năm tích cóp đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chiều ngày 22/2 vừa qua (tức mồng 7 Tết), anh Phạm Xuân Vũ (SN 1985) trú ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang về nhà ngoại ăn Tết bất ngờ nhận được điện thoại của hàng xóm về việc nhà mình bị cháy. Tức tốc anh chở vợ và con về, đến nơi anh như choáng váng khi chứng kiến ngôi nhà hai vợ chồng bao năm tích cóp xây dựng cùng toàn bộ tài sản đã bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn lại đống tro tàn.

28276909_995687323913532_6079888972767468496_n-1.jpg
Toàn bộ ngôi nhà giờ chỉ còn lại một đống tro tàn.

Theo lời chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, vợ anh Vũ), trước đó hai vợ chồng anh chị cùng 2 con nhỏ về nhà ngoại ăn Tết, khi nghe hàng xóm gọi điện xuống bảo về vì nhà cháy. “Trên đường về, tôi cũng nghĩ là cũng chỉ cháy nhỏ, với lại có bà con lối xóm ở đó nên chắc tài sản trong nhà cũng được bà con cứu vớt khỏi đám cháy, chứ ai ngờ… giờ chỉ còn lại một đống tro tàn như thế này. Ngôi nhà 2 gian bao năm vợ chồng tích cóp xây dựng, tiền bán bò, bán vườn keo trước Tết cũng bị cháy rụi không còn thứ gì”, chị Thắm khóc nức nở.

28167834_995687137246884_7276368100258061126_n-1.jpg
Chị Thắm ôm con khóc ngất khi về đến nhà.

Vẫn chưa hết xót xa, chị Thắm tâm sự: “Lúa để trong thùng cũng bị cháy sém, quần áo của cả gia đình, sách vở của con cũng bị cháy sạch sành sanh… giờ trắng tay thật rồi. Không biết rồi những ngày tới đây, phải sống như thế nào, lấy gì mà nuôi con nữa đây”. Chị Thắm kể lại, khi về thì nghe bà con kể lại là do ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhà lại bị khóa và khi ngọn lửa bùng phát, sợ bình ga để trong nhà phát nổ nên hàng xóm cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn ngọn lửa thiêu rụi.

28168812_995687247246873_8433318099120930352_n.jpg
Bao nhiêu thóc lúa để dành cũng bị ngọn lửa nướng cháy.

Trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Gia đình anh Vũ và chị Thắm thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh vô cùng khó khăn giờ lại bĩ cực hơn. Ngay khi ngôi nhà bị cháy, hai vợ chồng đã phải nhờ bà con hàng xóm lợp tạm lều bạt để gia đình sống qua ngày chứ nhìn căn nhà cùng tài sản bị cháy rụi mà ai cũng xót xa cho đôi vợ chồng trẻ”.

28059442_995687317246866_1581812112549124083_n.jpg
Gia đình hiện đang rất bĩ cực, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện.

Cũng theo bà Hương, ngay khi nhận được thông tin vụ cháy, chính quyền địa phương, đại diện Huyện hội cũng đã có mặt để động viên thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ gia đình thông qua ngân sách ít ỏi của địa phương nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn trước mắt. Còn về phương án lâu dài thì chúng tôi cũng kêu gọi và rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh “của ít, lòng nhiều” cùng chung tay với gia đình anh Vũ, chị Thắm để giúp dựng lại căn nhà để làm chỗ che mưa, che nắng cho 2 vợ chồng và 2 đứa con nhỏ.

Mọi giúp đỡ xin gửi về:

Gia đình anh Phạm Xuân Vũ (SN 1985, ĐT: 0983853112 và chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, ĐT: 0931352984; địa chỉ: thôn 3, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Hoặc Báo PNVN, số 47 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ĐT: 094.170.7373. Số tài khoản: 102010000016663 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (ghi rõ tên người được ủng hộ để Tòa soạn chuyển tới gia đình người được giúp đỡ).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm