Chồng muốn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp đỡ người yêu cũ

Dung Nguyễn
08/09/2023 - 16:57
Chồng muốn dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp đỡ người yêu cũ

Ảnh minh họa

Chúng tôi dự định sẽ dùng số tiền tiết kiệm để mua xe vào tháng tới. Đến khi biết gia cảnh bạn gái cũ quá khó khăn, chồng tôi lại muốn tặng cho chị ấy tất cả số tiền tích lũy được.

Do thu nhập của vợ chồng tôi khá cao, thế nên sau 4 năm cưới nhau đã mua được đất và xây nhà. Hiện tại, chúng tôi có 1 khoản tiền tiết kiệm dự định để mua xe ô tô vào tháng tới.

Hôm nghỉ lễ vừa rồi, chồng tôi có tham gia họp lớp với các bạn ở quê. Sau buổi đó, thấy tâm tư anh thay đổi nhiều, lấy làm lạ nên tôi gặng hỏi để tìm nguyên nhân nhưng anh cứ vòng vo không chịu nói.

Tôi nghi ngờ chồng phản bội vợ và đã làm lớn chuyện. Cuối cùng anh mới chịu thú nhận sự thật. Anh bảo hôm nghỉ lễ, cả lớp đi thăm người bạn học cũ tên Nhung. Cuộc sống hiện tại của chị ấy rất khó khăn. 1 mình chị làm việc nuôi 2 con nhỏ và người chồng bệnh tật nhiều năm nay. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị ấy đã phải đi vay. Số tiền nợ hiện tại lên đến 500 triệu mà không biết bao giờ mới trả hết.

Bạn bè trong lớp chồng tôi góp được hơn 30 triệu nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, chồng tôi muốn dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 600 triệu để hỗ trợ chị Nhung.

Lời chồng vừa nói tôi đã phản đối luôn. Tôi bảo đến bố mẹ bị bệnh, chồng cũng chưa hào phóng như thế, tại sao 1 người bạn học mà anh lại muốn mạnh tay giúp đỡ vậy?

Chồng thật thà nói chị Nhung chính là bạn gái cũ của anh ấy. Ngày trước gia đình chị ấy khá giả. Suốt 4 năm học, chị ấy đã bao tiền ăn và học phí cho chồng tôi. Sau khi ra trường, 2 người không đến được với nhau do không môn đăng hộ đối. Vài năm sau, chồng tôi nghe tin bố mẹ chị Nhung bị vỡ nợ và gia đình tan nát.

Chồng bảo biết chị Nhung đang gặp khó khăn mà anh không giúp đỡ thì sẽ ân hận cả đời. Vì vậy, anh mong tôi ủng hộ nguyện vọng này.

Chồng có nợ ân tình thì phải trả, tôi không ngăn cản việc làm của anh nhưng đâu nhất thiết phải mang tất cả số tiền có được để giúp đỡ người ta. Tôi nói chỉ nên tặng chị ấy 50 triệu là đủ. Thế mà, anh giận dỗi, trách vợ bủn xỉn, không hiểu cho nỗi khổ khó nói của chồng.

Tự nhiên mất tiền giúp người ta mà lại bị chồng nghĩ xấu. Theo mọi người, chúng tôi nên tặng chị Nhung bao nhiêu tiền là hợp lý?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm