Cuộc sống bên trong nhà tù nữ ở Israel

21/06/2017 - 18:40
Trong một lần công tác tại tại thành phố Tel Aviv, Israel, nhiếp ảnh gia Tomer Ifrah đã ghi lại được những bức hình lột tả tình cảnh của các nữ tù nhân tại nhà tù khét tiếng Nerve Triza.
Nhà tù Nerve Triza là nhà tù chỉ dành cho nữ, có 2 cơ sở nằm tại thành phố Ramle và Tel Aviv, Israel. Đây là nơi giam giữ khoảng 200 tù nhân ở độ tuổi từ 18 đến 70. Trên thực tế, họ chỉ là một phần rất nhỏ trong khoảng 20.000 đến 25.000 tù nhân hiện nay tại Israel.
Nhà tù Nerve Triza là nhà tù chỉ dành cho nữ, có 2 cơ sở nằm tại thành phố Ramle và Tel Aviv, Israel. Đây là nơi giam giữ khoảng 200 tù nhân ở độ tuổi từ 18 đến 70. Trên thực tế, họ chỉ là một phần rất nhỏ trong khoảng 20.000 đến 25.000 tù nhân hiện nay tại Israel.
Với nhiệm vụ chụp ảnh chân dung tù nhân, nhiếp ảnh gia Tomer Ifrah đã có dịp có mặt tại nhà tù Nerve Triza vào năm 2011. Và khi vừa bước chân vào nơi đây, anh đã muốn ghi lại nhiều khung hình hơn là những bức chân dung đơn thuần. Kết quả là, sau 1 tuần 1 ngày lăn lộn tại đây, anh đã thu được vô số bức ảnh chân thực lột tả những câu chuyện cuộc sống của các nữ tù nhân nơi đây.
Với nhiệm vụ chụp ảnh chân dung tù nhân, nhiếp ảnh gia Tomer Ifrah đã có dịp có mặt tại nhà tù Nerve Triza vào năm 2011. Và khi vừa bước chân vào nơi đây, anh đã muốn ghi lại nhiều khung hình hơn là những bức chân dung đơn thuần. Kết quả là, sau 1 tuần 1 ngày lăn lộn tại đây, anh đã thu được vô số bức ảnh chân thực lột tả những câu chuyện cuộc sống của các nữ tù nhân nơi đây.
“Tù nhân xuất thân từ đủ các tầng lớp xã hội, tôn giáo khác nhau và phần lớn đều thuộc tầng lớp không có quyền lực. Phần lớn họ đều là người dân tộc thiểu số và không được sinh ra trên đất Israel. Một trong số họ đến từ Nga, Ethiopia hay Nam Mỹ. Họ phải chia sẻ cuộc sống của mình trong những phòng giam chật chội. Hầu hết nữ tù tại Neve Tirza đều đang chấp hành án từ lần thứ 2 hoặc 3”, nhiếp ảnh gia Ifrah chia sẻ.
“Tù nhân xuất thân từ đủ các tầng lớp xã hội, tôn giáo khác nhau và phần lớn đều thuộc tầng lớp không có quyền lực. Phần lớn họ đều là người dân tộc thiểu số và không được sinh ra trên đất Israel. Một trong số họ đến từ Nga, Ethiopia hay Nam Mỹ. Họ phải chia sẻ cuộc sống của mình trong những phòng giam chật chội. Hầu hết nữ tù tại Neve Tirza đều đang chấp hành án từ lần thứ 2 hoặc 3”, nhiếp ảnh gia Ifrah chia sẻ.
Cựu tù nhân người Palestine tên Rasmiah Odeh - từng phải ngồi tù năm 1979 vì cáo buộc liên quan đến 2 vụ đánh bom – từng lên tiếng về tình trạng quá tải trong nhà tù Nerve Triza. Cô cho biết, tại thời điểm cô bị giam thường một phòng giam bị nhồi nhét tới 150 người, trong đó có cả con của các nữ tù.
Cựu tù nhân người Palestine tên Rasmiah Odeh - từng phải ngồi tù năm 1979 vì cáo buộc liên quan đến 2 vụ đánh bom – từng lên tiếng về tình trạng quá tải trong nhà tù Nerve Triza. Cô cho biết, tại thời điểm cô bị giam thường một phòng giam bị nhồi nhét tới 150 người, trong đó có cả con của các nữ tù.
Odeh tiết lộ rằng, các tù nhân hoàn toàn bị tước quyền tự do ngôn luận hay tín ngưỡng, không được thể hiện cảm xúc của mình và nếu như cai ngục tìm thấy bất kỳ loại giấy tờ gì thì chúng sẽ ngay lập tức bị tịch thu.
Odeh tiết lộ rằng, các tù nhân hoàn toàn bị tước quyền tự do ngôn luận hay tín ngưỡng, không được thể hiện cảm xúc của mình và nếu như cai ngục tìm thấy bất kỳ loại giấy tờ gì thì chúng sẽ ngay lập tức bị tịch thu.
Các hình phạt tập thể thì theo lời khai của Odeh là “như cơm bữa” bao gồm việc bị đánh đập, rải chất khí, không được thăm viếng hoặc chuyển sang cơ sở hoặc phòng giam khác.
Các hình phạt tập thể thì theo lời khai của Odeh là “như cơm bữa” bao gồm việc bị đánh đập, rải chất khí, không được thăm viếng hoặc chuyển sang cơ sở hoặc phòng giam khác.
So với lời kể của Odeh, từ năm 1979 thì theo quan sát của nhiếp ảnh gia Ifrah, hiện nay, nhà tù vẫn rất đông. Các nữ tù bị nhồi nhét vào các phòng giam chật hẹp với vài chiếc giường tầng cũ kỹ.
So với lời kể của Odeh, từ năm 1979 thì theo quan sát của nhiếp ảnh gia Ifrah, hiện nay, nhà tù vẫn rất đông. Các nữ tù bị nhồi nhét vào các phòng giam chật hẹp với vài chiếc giường tầng cũ kỹ.
“Thường có khoảng 6 người trong một phòng giam. Hãy thử tưởng tượng đi vào một căn phòng rất nhỏ và bạn phải sống với năm người khác? Hầu hết thời gian - từ 7 giờ tối đến sáng - cửa bị đóng. Ngoài khoảng thời gian đó, bạn có thể ra ngoài, nhưng ngay cả khi ra ngoài, nó cũng rất đông người. Hãy tưởng tượng những xung đột giữa các tù nhân ở một nơi nhỏ như vậy sẽ kinh khủng đến nhường nào? Neve Tirza thực sự là một nơi rất khó ở. Đó là một nơi rất kinh khủng. Bầu không khí không lúc nào là dễ chịu và không gian thì quá nhỏ”, Ifrah phân trần sự thật trong nhà tù Neve Tirza.
“Thường có khoảng 6 người trong một phòng giam. Hãy thử tưởng tượng đi vào một căn phòng rất nhỏ và bạn phải sống với năm người khác? Hầu hết thời gian - từ 7 giờ tối đến sáng - cửa bị đóng. Ngoài khoảng thời gian đó, bạn có thể ra ngoài, nhưng ngay cả khi ra ngoài, nó cũng rất đông người. Hãy tưởng tượng những xung đột giữa các tù nhân ở một nơi nhỏ như vậy sẽ kinh khủng đến nhường nào? Neve Tirza thực sự là một nơi rất khó ở. Đó là một nơi rất kinh khủng. Bầu không khí không lúc nào là dễ chịu và không gian thì quá nhỏ”, Ifrah phân trần sự thật trong nhà tù Neve Tirza.
Ngoài ra, Ifrah còn tiết lộ sự thật gây sốc rằng: “Nhà tù Neve Tirza đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích vì hầu hết những tù nhân tại đây đều đang không ở đúng chỗ. Thay vì phải ngồi tù, nhiều người trong số họ đáng ra phải được chữa trị trong bệnh viện tâm thần. Khi bạn ở trong đó, bạn sẽ hiểu điều này. Phần lớn phụ nữ tại đây đều bị rối loạn tâm thần. Nếu bạn đặt những người không bình thường về tâm trí ở cùng nhau thì đó có thể là địa ngục đối với họ”.
Ngoài ra, Ifrah còn tiết lộ sự thật gây sốc rằng: “Nhà tù Neve Tirza đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích vì hầu hết những tù nhân tại đây đều đang không ở đúng chỗ. Thay vì phải ngồi tù, nhiều người trong số họ đáng ra phải được chữa trị trong bệnh viện tâm thần. Khi bạn ở trong đó, bạn sẽ hiểu điều này. Phần lớn phụ nữ tại đây đều bị rối loạn tâm thần. Nếu bạn đặt những người không bình thường về tâm trí ở cùng nhau thì đó có thể là địa ngục đối với họ”.
Trái ngược hẳn với những hình ảnh trên của nhiếp ảnh gia Ifrah, bộ ảnh chụp buổi trình diễn thời trang trong nhà tù Neve Tirza vào năm 2014, lại mô tả một cách hoàn toàn khác về cuộc sống của nữ tù nhân tại đây.
Trái ngược hẳn với những hình ảnh trên của nhiếp ảnh gia Ifrah, bộ ảnh chụp buổi trình diễn thời trang trong nhà tù Neve Tirza vào năm 2014, lại mô tả một cách hoàn toàn khác về cuộc sống của nữ tù nhân tại đây.
Được biết, Chương trình trên là một phần của dự án khôi phục đời sống và sự tự tin của tù nhân, giúp họ có thể vận dụng kỹ năng của họ sau khi được trả tự do. Yaniv Schwartz, một nhà thiết kế của Israel tham gia chương trình đó cho biết: “Mục đích chương trình là cung cấp kỹ năng thực tế và tạo ra một điều gì đó mới mẻ, đồng thời tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn thông qua thời trang”.
Được biết, Chương trình trên là một phần của dự án khôi phục đời sống và sự tự tin của tù nhân, giúp họ có thể vận dụng kỹ năng của họ sau khi được trả tự do. Yaniv Schwartz, một nhà thiết kế của Israel tham gia chương trình đó cho biết: “Mục đích chương trình là cung cấp kỹ năng thực tế và tạo ra một điều gì đó mới mẻ, đồng thời tạo ra một xã hội tốt đẹp hơn thông qua thời trang”.
Nếu như chương trình trên là thật và nó vẫn đang được tiếp tục thực hiện thì đó là tin vui cho tất cả các nữ tù tại nhà tù Neve Tirza.
Nếu như chương trình trên là thật và nó vẫn đang được tiếp tục thực hiện thì đó là tin vui cho tất cả các nữ tù tại nhà tù Neve Tirza.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm