Dám từ bỏ cách sống thụ động, tự tin và thay đổi tích cực

Tuệ Nghi
06/05/2024 - 19:44
Dám từ bỏ cách sống thụ động, tự tin và thay đổi tích cực

Ảnh minh họa

Minh nói đúng, chỉ khi chúng ta dám từ bỏ cách sống thụ động, thôi làm "con tằm" giấu mình trong vỏ kén thì mới tự tin và thay đổi tích cực.

Nhóm bạn thân của tôi có 4 đứa. Cái Thương trước nay dĩ hoà vi quý, không quan tâm vồ vập, cũng chẳng để bụng thù oán ai. Huyền thì tính nóng như lửa, không đồng ý cái gì là thể hiện ngay. 

Có lúc, không kiềm chế được, Huyền nói năng bạt mạng khiến người khác muối mặt. Cũng vì cái nết này mà mặc dù tâm Huyền rất tốt nhưng không có nhiều bạn, vì chẳng ai muốn va chạm với Huyền.

Tôi thuộc tuýp hướng ngoại, sôi nổi, dễ thân dễ gần, thích các mối quan hệ xã hội. Còn Thuỳ Minh trầm lắng, ưa sống lặng lẽ, ngại chốn ồn ào. Đặc biệt, sau khi gia đình Minh gặp một số biến cố, bố mẹ mỗi người mỗi nơi, nó sống càng khép kín. Chúng tôi hay gọi nó là "Minh bà già" vì lúc nào cũng đăm chiêu, kiệm lời. 

Vậy mà bỗng dưng gần đây, Minh tỏ ra sôi nổi, lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ, niềm nở với mọi người. Nếu như trước đây, mỗi lần nhóm tổ chức đi đâu, làm gì nó cũng theo ý chúng tôi thì nay, nó luôn là người chủ động đề xuất và đưa ra kế hoạch.

Nhân kỳ nghỉ dài ngày, Minh kéo chúng tôi đến một homestay ở ngoại thành. Đêm ấy, 4 đứa ôm nhau buôn chuyện thông đêm về công việc, cuộc sống, các mối quan hệ xung quanh. Khi tôi hỏi điều gì làm Minh thay đổi 180 độ như thế, Minh chậm rãi: 

"Mình đã học được cách tự soi lại bản thân để thay đổi. Trước nay, mình rụt rè, nhút nhát, ngại giao tiếp vì không vượt lên được những rào cản tâm lý của chính mình. Mình không bao giờ thể hiện với mọi người rằng mình đang mong gì, nghĩ gì, muốn gì vì sợ bị đánh giá. 

Chính vì thế mà suốt 3 năm đi làm, dù tận tâm với công việc nhưng mình vẫn luôn mờ nhạt trước đồng nghiệp. Một ngày mình nhận ra, nếu cứ thụ động, như con tằm trong vỏ kén thế này, mình sẽ chẳng bao giờ chứng tỏ được bản thân. Vậy là mình đã soi xét lại, chỉ ra những điểm còn hạn chế của bản thân và bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. 

Các bạn để ý sẽ thấy, trước đây, mình lập Facebook chỉ để theo dõi mọi người thì nay, mình tham gia tương tác, coi đó như một kênh chuyện trò với thế giới xung quanh. Nói thì dễ nhưng thực hiện được không hề dễ chút nào. 

Từ thói quen không bao giờ bấm "like", thả tim những bài viết trên mạng xã hội thì giờ, mình rất chăm chỉ "thích". Mình cho rằng, đó không chỉ là tín hiệu để bạn bè biết mình đã thấy bài viết của họ mà còn là cách thể hiện sự tôn trọng với bạn bè. 

Mình đã nhận ra, cần tận dụng ngôn ngữ nói và viết để gắn kết với thế giới, để bản thân luôn thấy không đơn độc. Cứ thế, mình dần thay đổi mỗi ngày. Cả cơ quan ngạc nhiên về sự thay đổi tích cực này của mình. Đợt tổng kết thi đua vừa rồi, mình còn được bình bầu là "nhân tố truyền cảm hứng" đấy"…

Nghe Minh kể, 3 đứa chúng tôi thi nhau gật gù. Minh nói đúng, chỉ khi chúng ta dám từ bỏ cách sống thụ động, thôi làm "con tằm" giấu mình trong vỏ kén thì mới tự tin và thay đổi tích cực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm