Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc

Trường Hùng
18/04/2024 - 09:34
Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc

Bà Võ Thị Kim Hoàng (67 tuổi, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) ở mũi Sa Vĩ (phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sinh ra và lớn vùng đất cực Nam của tỉnh Quảng Ngãi (huyện Đức Phổ), bà Võ Thị Kim Hoàng (67 tuổi) luôn ao ước một lần được đặt chân đến mũi Sa Vĩ, mảnh đất địa đầu cực Đông Bắc và là điểm đầu tiên của nét chữ S trên bản đồ Việt Nam.
Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 1.

Mũi Sa Vĩ còn gọi là mũi Gót, là mũi đất ở cực Đông Bắc Việt Nam, tọa độ 21°29'33" Bắc, 108°4'5" đông, thuộc phường Trà Cổ, cách trung tâm TP Móng Cái (Quảng Ninh) 13 km.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 2.

Điểm đánh dấu địa đầu cực Đông Bắc là bức phù điêu hình 3 ngọn thông vươn thẳng lên trời, trên ghi câu thơ: “Từ Trà Cổ rừng dương/Đến Cà Mau rừng đước” của nhà thơ Tố Hữu.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 3.

Cắt nghĩa chữ “Sa Vĩ”, “Sa” là cát, “Vĩ” là đuôi, nghĩa là đuôi cát. Gọi như vậy, bởi mỗi khi thủy triều xuống, nơi đây nổi lên một doi cát dài, thường được người dân ví là đuôi rồng.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 4.

Nếu điểm cực Bắc biên giới đất liền thuộc xã Lũng Cú (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) thì đường biên giới biển khởi đầu chính là Sa Vĩ. Và cũng bởi vậy, địa danh này còn được ví là nơi đặt nét vẽ đầu tiên cho đường bờ biển dài 3.260km của Việt Nam.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 5.

Ngay gần mũi Sa Vĩ là Cụm Thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ, được khởi công xây dựng năm 2009 và hoàn thành vào năm 2013. Đây cũng là biểu tượng của Sa Vĩ, và còn là một trong 15 điểm du lịch trên địa bàn TP Móng Cái được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 6.

Công trình này bao gồm 3 phần: Quảng trường, cụm công trình chính và nhà dịch vụ, quy tụ thành một quần thể kiến trúc văn hoá độc đáo, đẹp, hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 7.

Trên đỉnh cụm công trình chính là 8 ngọn dương hướng lên trời xanh, chiều cao 27m, được đúc từ bê tông vĩnh cửu, mạ một lớp kẽm trên bề mặt để có thể chống lại sự tác động của thời tiết và khí hậu biển khắc nghiệt nơi đầu sóng ngọn gió.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 8.

Vành đai có chu vi 200m, cao 6m thể hiện vành trống đồng Ngọc Lũ được ghép bằng tranh gốm với những hình ảnh, hoạ tiết thể hiện đậm nét văn hoá truyền thống Việt, trong đó có đặc trưng văn hóa của người dân Móng Cái.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 9.

Chân cột trụ cụm công trình chính được gắn những phù điêu được chạm khắc bằng đá về biểu tượng chim lạc, hình ảnh vũ công nhảy múa.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 10.

Dừng chân tại ngọn dương vĩnh cửu, du khách có thể nhìn ngắm toàn cảnh bãi biển Trà Cổ - “Bãi biển trữ tình nhất Việt Nam” dài 17km và rừng dương xanh ngút ngàn.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 11.

Và cũng tại đây, du khách dễ dàng chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc tại nơi đón ánh mặt trời đầu tiên ở miền Bắc.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 12.

“Tôi sinh ra ở vùng biển Đức Phổ (Quảng Ngãi), khi đất nước còn chia cắt làm hai miền Nam - Bắc. Lớn lên một chút, tôi nghe mọi người kể nhiều về mũi Sa Vĩ, điểm cực Đông Bắc của Tổ quốc, cũng là một biểu tượng của hòa bình. Bởi vậy, tôi luôn ao ước một lần được đến đây, và khi chạm bước chân tới mảnh đất thiêng liêng này, lòng tôi trào dâng niềm tự hào, hạnh phúc khi đã thỏa ước nguyện”, bà Võ Thị Kim Hoàng (67 tuổi, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chia sẻ.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 13.

“Tôi sinh sống và làm việc tại TP Móng Cái, cũng đã đến tham quan mũi Sa Vĩ khoảng 3-4 lần. Nhưng bao giờ cũng vậy, khi đứng tại đây đều có một cảm xúc rất đặc biệt, rất khó diễn đạt bằng lời, thiêng liêng và tự hào. Quê tôi là thành phố biên cương, nơi địa đầu của Tổ quốc mình”, cô Dương Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hòa Lạc (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 14.

“Nhân dịp trao tặng sách cho các em học sinh, giáo viên, người dân trên địa bàn TP Móng Cái, tôi đã có dịp được đến tham quan mũi Sa Vĩ - một địa danh mà có lẽ rất nhiều người Việt Nam ao ước được đến một lần, và giờ đây tôi đã được hoàn thành ao ước ấy. Cảm xúc trong tôi rất thiêng liêng, tự hào”, anh Nguyễn Quốc Huy (47 tuổi, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chia sẻ.

Du khách Quảng Nam nghẹn ngào, xúc động khi đặt chân tới Sa Vĩ - địa đầu Tổ quốc- Ảnh 15.

Tại nhà dịch vụ, du khách có thể lựa chọn mua những món quà lưu niệm, những sản vật đặc trưng của vùng đất Trà Cổ, Móng Cái - được triển khai theo chương trình OCOP (Mỗi xã, phường một sản phẩm).

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm