Giới trẻ Việt tự răn mình sau bi kịch tình yêu mạng của Mèo Béo

Quốc Khánh
08/05/2024 - 18:13
Vụ việc nam thanh niên 21 tuổi nhảy cầu tự vẫn vào rạng sáng ngày 11/4 tại sông Dương Tử (Trùng Khánh, Trung Quốc) đang được dư luận quan tâm và theo dõi. Nhiều bạn trẻ Việt Nam đã rút ra bài học cho chính mình.

Nhiều phản ứng trái chiều

Thức trắng đêm 11/4 để theo dõi vụ việc, bạn Tạ Thị Mỹ Duyên (huyện Thường Tín, Hà Nội) cảm thấy rất xót xa và đau lòng cho Mèo Béo. "Theo mình thấy, kẻ dễ dàng có được tình yêu thương vô điều kiện thì lại thường vô ơn. Đến cuối cùng, khi bạn trai mất vẫn là lời trách móc và lời giải thích tỉnh bơ "thử lòng". Mình tự nhủ sau này có con mình sẽ dành nhiều tình yêu thương, sự giáo dục để con không thấy thiếu thốn tình cảm, không phải tầm gửi bản thân vào bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào", Duyên cho biết.

Trái ngược điều này, bạn Hoàng Thị Lan (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại cho rằng nguyên nhân gây ra sự việc này hoàn toàn là do lỗi của Mèo Béo. Theo quan điểm của bạn, vốn dĩ việc yêu và chu cấp tiền cho người yêu hoàn toàn là do Mèo Béo tự nguyện và không ai bắt ép. Cho tới cuối cùng anh ấy lại tìm cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề. "Mỗi người đều nên học cách biết yêu thương chính mình, tình yêu thật quý giá nhưng cuộc sống này còn quý giá hơn", Lan  nói. Nếu Mèo Béo không yêu một cách mù quáng, dâng hiến hết những thứ mình có thì kết cục chưa chắc dẫn tới mức này.

Giới trẻ Việt tự răn mình sau bi kịch tình yêu mạng của Mèo Béo - Ảnh 1.

Vụ Mèo Béo tự tử gây chấn động mạng xã hội.

Đồng cảm xót xa là vậy, tuy nhiên lại có những đối tượng lợi dụng câu chuyện này nhằm kiếm "like", "view". Ước mơ giản dị về việc được thưởng thức món gà mà Mèo Béo từng ao ước đã khiến cộng đồng mạng cảm động sâu sắc. Họ đã gửi đồ ăn và hoa đến nơi anh đã chọn để rời bỏ cuộc sống này, như một lời chia tay cuối cùng đến một người bạn trẻ đã ra đi quá sớm. Tuy nhiên, một số bạn trẻ Việt Nam cũng hưởng ứng ra khu vực Hồ Tây (Hà Nội) bắt trend thả thức ăn nhanh để cầu nguyện cho Mèo Béo gây ra không ít tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, một nhóm người đã chuẩn bị hộp có rất nhiều đồ ăn nhanh, nước ngọt "vô tư" thả xuống khu vực ven hồ gây mất an ninh trật tự và gây ô nhiễm môi trường.

Chị Kim Oanh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cá nhân mình cảm thấy hành động này rất vô cảm và mang tính "đu trend" nhiều hơn là đồng cảm với sự việc của Mèo Béo. Từ sáng sớm, khi thấy một số bạn trẻ tụ tập ven hồ, vì chưa nắm được thông tin trên mạng xã hội nên chị chỉ nghĩ đơn giản là các bạn đem đồ ăn để ăn uống, trò chuyện. Nhưng khi biết được câu chuyện, chị lập tức nhắc nhở các bạn trẻ gần nhà rằng không được xả rác xuống hồ gây ô nhiễm môi trường mà có thể dùng nhiều cách khác để cầu nguyện cho nạn nhân xấu số. "Thức ăn vứt xuống hồ sẽ bị phân hủy, gây ô nhiễm môi trường nước. Việc lãng phí thức ăn như vậy là điều đáng trách, đặc biệt là trong bối cảnh còn nhiều người đang phải chịu cảnh thiếu ăn, đói kém", chị Oanh bày tỏ.

Mọi mối quan hệ đều cần vun đắp từ hai phía

Sinh sống và học tập tại Trung Quốc được 3 năm, bạn Nguyễn Vân Anh chia sẻ qua câu chuyện của Mèo Béo sẽ là một hồi chuông cảnh báo cho những bạn trẻ có ý định yêu online. Đàm Trúc đã lợi dụng điểm yếu về mặt cảm xúc của Mèo Béo mà liên tục đòi hỏi. Trong 2 năm yêu nhau, họ chỉ gặp nhau 2 lần, còn lại đều nói chuyện online. Mèo Béo đã sai lầm khi chấp nhận điều đó mà không mảy may nghi ngờ, dốc hết cả trái tim, sức lực và tài sản cho cô ta.

"Chàng trai ấy đã làm cả thế giới cảm động rơi nước mắt, nhưng vẫn không thể nào lay động được trái tim người mình yêu. Thật ra với cô, anh chỉ là đối tượng để bòn rút, lừa đảo" – Vân Anh tâm sự. Vậy nên phải yêu thương chính bản thân mình, cho dù cả thế giới quay lưng lại với bạn, không tin tưởng bạn, hay thậm chí coi thường bạn cũng nhất định phải tin tưởng và coi trọng mình.

Vào năm 2021, Mèo Béo đã bắt đầu quen biết với cô gái tên Đàm Trúc (1997, Trùng Khánh) thông qua việc chơi game. Trong thời gian năm yêu nhau, chàng trai đã chuyển cho bạn gái của mình tổng cộng 510.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Chỉ vì Đàm Trúc nói không muốn yêu xa, Mèo Béo đã chấp nhận chuyển đến Trùng Khánh để được gần người yêu.

Hai người vốn tính đến tháng 5 sẽ đăng ký kết hôn nhưng Đàm Trúc từ tháng 4 bắt đầu muốn chia tay. Không thể thuyết phục bạn gái, nam thanh niên đã quyết định dại dột - nhảy cầu tự vẫn. Một giờ trước khi kết thúc sinh mạng mình, Mèo Béo đã đặt 760 bông hoa tặng bạn gái và chuyển cho cô 66,666 NDT (khoảng 239 triệu đồng).

Có thể dễ dàng thấy rằng, chàng trai trẻ rất ít kinh nghiệm sống. Cậu ít đi ra ngoài, cũng ít giao lưu với bạn bè, ít đọc sách, chỉ thưởng ở nhà chơi game cả ngày. Chính việc thiếu kinh nghiệm sống khiến cậu dễ bị lừa gạt tình cảm qua mạng. Dường như bị tách biệt khỏi xã hội, không tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ, người thân, bạn bè, thiếu sự quan tâm giữa người với người một cách tự nhiên nên sẽ vô cùng háo hức, non nớt và thiếu lý trí trong các mối quan hệ nam nữ.

Trong trường hợp này, chỉ cần có người khác giới ra mặt tỏ lòng tốt, ngay cả người có thủ đoạn rất thấp như Đàm Trúc thì Mèo Béo cũng rất dễ dàng mắc bẫy. Thế giới ảo thì tình yêu qua đây cũng là ảo.

Bạn Trần Bạch Dương (phường Minh Khai, Hà Nội) thẳng thắn: "Mỗi một quan hệ tình cảm đều cần chia sẻ 50/50 cả về tiền bạc lẫn tinh thần". Nếu như một người cho đi quá nhiều mà không nhận được những gì tương xứng thì mối quan hệ rất khó bền chặt.

Đồng tiền là kết quả của quá trình lao động đổ mồ hôi sôi nước mắt của bạn, cần quý trọng và sử dụng một cách xứng đáng. Trước khi đưa ra quyết định nông nổi, Mèo Béo vẫn đặt 760 bông hoa (kỷ niệm số ngày yêu nhau) tặng bạn gái và chuyển cho cô 66.666 nhân dân tệ (khoảng 239 triệu đồng) để xem bạn gái có quay lại với mình hay không. Điều này cho thấy rằng khả năng quản lý và tư duy tiền bạc cần phải rõ ràng, không lệ thuộc và cho đi không cần hồi đáp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm