Học sinh trường Ams dựng kịch tái hiện Sài Gòn xưa

An Khê
07/11/2022 - 09:40
Học sinh trường Ams dựng kịch tái hiện Sài Gòn xưa

Vở diễn "Viễn mộng" của CLB kịch nghệ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Tối 6/11, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra vở diễn “Viễn mộng” của các bạn trẻ học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Lấy bối cảnh Nam Kỳ giữa những năm đầu thế kỷ XX đầy biến cố, vở kịch "Viễn mộng" tập trung khai phá những biến chuyển và cuộc đấu tranh dữ dội của con người trong giấc mộng phù hoa. Từ đó, đề cao giá trị của thời gian, quyền con người, tình yêu thương cao cả, hướng tới một xã hội công bằng và bác ái hơn.

Học sinh trường Amsterdam dựng kịch tái hiện Sài Gòn xưa - Ảnh 1.

Vở kịch lấy bối cảnh Sài Gòn giữa những năm đầu thế kỷ XX đầy biến cố

Chương trình nằm trong sự kiện kịch nói thường niên LSD On Stage của CLB Life’s so drama - CLB về kịch nghệ đầu tiên và duy nhất được thành lập và duy trì bởi các học sinh và cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Vài năm trở lại đây, sau khi nhận được thêm nhiều sự quan tâm và chú ý, CLB đã mở rộng phạm vi hoạt động ra khắp các trường THPT trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, qua đó càng nhận được thêm nhiều sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Sự kiện kịch nói thường niên LSD On Stage là hoạt động lớn nhất trong một năm hoạt động của CLB Life’s so drama. Trước đây, CLB đã tổ chức 4 vở diễn: “Frollo” (2016), “Đoạn tuyệt” (2018), “Dị họa” (2019) và gần nhất là “Huyễn ảnh” (2020), thu hút được sự quan tâm của khán giả. Tiếp nối những thành công ấy, LSD On Stage 2022 với tự đề “Viễn mộng” đã quay trở lại với chủ đề mới mẻ cùng các tình tiết hấp dẫn.

Học sinh trường Amsterdam dựng kịch tái hiện Sài Gòn xưa - Ảnh 2.

Những cô câu học sinh như "lột xác" trên sân khấu

Dựa trên bối cảnh những năm 1900, khoảng thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta, trong xã hội thượng lưu thời bấy giờ, câu chuyện "Viễn mộng" là hành trình đi tìm lại người chị gái đã bị bán đi của một chàng thanh niên tên Khôi Vỹ. Xuất phát điểm là một chàng trai hiền lành nhưng cậu lại bất chấp tất cả, không trừ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mong muốn.

Trong xã hội thượng lưu ấy, bề ngoài là những hào nhoáng, xa hoa nhưng bên trong vẫn tồn tại đâu đó những hạt mầm đố kị, lợi ích cá nhân được đặt lên hàng đầu, những con người mù quáng không chừa một thủ đoạn nào, dù hèn hạ nhất, dù ác độc nhất để hiện thực hóa khát vọng của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm