Kiện tướng nhí không tay trên đường đua xanh

20/06/2017 - 09:35
Tuy sinh ra đã không có tay, cậu bé 6 tuổi Ismail Zulfic vẫn trở thành kiện tướng bơi lội nhí của Bosnia khi dùng chân chinh phục đường đua xanh. Cậu cho thấy chân lý “chỉ cần có nghị lực thì mọi chuyện đều có thể vượt qua”.
Ismail Zulfic là một vận động viên bơi lội nhí giàu nghị lực vươn lên khiến nhiều người khâm phục. Mỗi tuần, vượt quãng đường dài 70km, cậu bé lại được cha mẹ đưa đến điểm tập bơi. Với rất nhiều nỗ lực, hiện Zulfic đã là thành viên của đội tuyển các vận động viên khuyết tật quốc gia.
Ismail Zulfic là một vận động viên bơi lội nhí giàu nghị lực vươn lên khiến nhiều người khâm phục. Mỗi tuần, vượt quãng đường dài 70km, cậu bé lại được cha mẹ đưa đến điểm tập bơi. Với rất nhiều nỗ lực, hiện Zulfic đã là thành viên của đội tuyển các vận động viên khuyết tật quốc gia.
Từ khi mới sinh ra, Ismail đã bị cụt 2 cánh tay và 1 bên chân của cậu bé cũng bị dị tật nhỏ. Tuy bị khiếm khuyết về thân thể nhưng Ismail chưa từng mất đi niềm tin vào cuộc sống này bởi cậu luôn nuôi quyết tâm giành chiến thắng trên đường đua xanh.
Từ khi mới sinh ra, Ismail đã bị cụt 2 cánh tay và 1 bên chân của cậu bé cũng bị dị tật nhỏ. Tuy bị khiếm khuyết về thân thể nhưng Ismail chưa từng mất đi niềm tin vào cuộc sống này bởi cậu luôn nuôi quyết tâm giành chiến thắng trên đường đua xanh.
Ismail đến với đường đua xanh khi bố mẹ cậu bé quyết định cho cậu tham gia một câu lạc bộ bơi lội với hy vọng rằng con trai của mình sẽ có được sự phát triển bình thường và hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa.
Ismail đến với đường đua xanh khi bố mẹ cậu bé quyết định cho cậu tham gia một câu lạc bộ bơi lội với hy vọng rằng con trai của mình sẽ có được sự phát triển bình thường và hòa nhập được với các bạn cùng trang lứa.
2 lần một tuần cha của Ismail Zulfic lại đưa cậu bé vượt qua quãng đường dài 70km từ Zenica tới thủ đô Sarajevo để tham gia một lớp học bơi đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Tại đây, cũng có nhiều đứa trẻ không may mắn thiếu đi cánh tay, mất một chân... nhưng các em đều có chung niềm đam mê với bơi lội.
2 lần một tuần cha của Ismail Zulfic lại đưa cậu bé vượt qua quãng đường dài 70km từ Zenica tới thủ đô Sarajevo để tham gia một lớp học bơi đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Tại đây, cũng có nhiều đứa trẻ không may mắn thiếu đi cánh tay, mất một chân... nhưng các em đều có chung niềm đam mê với bơi lội.
Ít ai nghĩ rằng cậu bé này đã vượt qua nhiều đối thủ để giành tấm huy chương vàng tại một cuộc thi bơi lội khu vực dành cho trẻ em khuyết tật vừa diễn ra ở Croatia.
Ít ai nghĩ rằng cậu bé này đã vượt qua nhiều đối thủ để giành tấm huy chương vàng tại một cuộc thi bơi lội khu vực dành cho trẻ em khuyết tật vừa diễn ra ở Croatia.
Anh Ismet Zulfic - Cha của Ismail chia sẻ:
Anh Ismet Zulfic - Cha của Ismail chia sẻ: "Tôi, vợ tôi và cả huấn luyện viên của Ismail đã vỡ òa cảm xúc lúc Ismail giành chiến thắng. Chúng tôi không ngăn được những giọt nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc Ismail chạm đến chiến thắng bằng chính quyết tâm và nghị lực phi thường”.
Cậu bé hứa hẹn sẽ là đại diện của Bosnia tham gia các kỳ Paralympic sắp tới.
Cậu bé hứa hẹn sẽ là đại diện của Bosnia tham gia các kỳ Paralympic sắp tới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm