Làm cha mẹ 100%

Nhà văn Hoàng Anh Tú
08/03/2024 - 20:25
Làm cha mẹ 100%

Ảnh minh họa

Làm cha mẹ 100% có nghĩa là cứ phải "Cây cao bóng cả" với con. Đừng có trẻ con. "Cây cao bóng cả" có nghĩa là con phải TÔN TRỌNG cha mẹ, không được lờ đi những yêu cầu của cha mẹ, coi lời cha mẹ như gió thoảng qua tai...

Tuần rồi, nhiều cha mẹ viết thư hỏi tôi: "Làm cha mẹ là làm bạn với con nhưng làm bạn với con khó quá anh ạ!". Rồi có cha mẹ nói: "Đọc các bài viết của anh, chúng tôi thấy làm cha mẹ khó quá đi". Tôi hiểu. Nhưng như tôi vẫn nói: Vất vả hôm nay để tạo ra lấp lánh mai này mà! Hãy làm cha mẹ 100% đi!

Làm cha mẹ 100% có nghĩa là cứ phải "Cây cao bóng cả" với con. Đừng có trẻ con. "Cây cao bóng cả" có nghĩa là con phải TÔN TRỌNG cha mẹ, không được lờ đi những yêu cầu của cha mẹ, coi lời cha mẹ như gió thoảng qua tai. 

Nhiều cha mẹ biết điều này nhưng lại bất lực khi hành động. Là bởi muốn con TÔN TRỌNG mình thì không phải cứ sinh ra con là nó phải tôn trọng, mà là mình có TÔN TRỌNG con không? Mình có xứng đáng để con TÔN TRỌNG mình không? Nhiều cha mẹ về đến nhà vẫn cắm mặt vào điện thoại nhưng lại bắt con buông máy xuống, đừng suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. 

Cha mẹ trong bữa cơm nói xấu đủ mọi người nhưng lại muốn con phải chính trực là sao? Cha mẹ chưa tốt nhưng luôn có lý do bao biện cho cái chưa tốt đó trong khi với con thì mắng nó lý do lý trấu.

Làm cha mẹ 100% là có sai sẽ sửa. Mình người lớn mà. Bao dung với con khác với chiều hư con. Bao dung là thấu hiểu cảm xúc của con, là đối xử với con bằng cảm xúc lành mạnh, là dừng lại lâu hơn trước khi mắng mỏ con, quát tháo con. Đừng áp kinh nghiệm của mình vào trải nghiệm của con. 

Mỗi thời mỗi khác, hãy tôn trọng sự khác biệt, ít nhất là với khoảng cách thế hệ. Đối thoại nhiều hơn để hiểu nhau hơn chứ không phải phân định thắng-thua. Thắng con để làm gì? Thua con thì đâu mất mặt? Là cái UY cần lớn hơn cái QUYỀN vậy.

LÒNG TIN nữa. Hãy giữ lòng tin nơi con dành cho cha mẹ. Tôi vẫn cho rằng con có TIN thì con mới có YÊU. Bằng không thì cái yêu kia chỉ là thứ tình yêu mặc định kiểu cha mẹ đẻ ra mình thì mình phải yêu vậy.

Cuối cùng, làm cha mẹ 100% là đừng cố làm bạn với con, cứ làm cha mẹ đi. Vì xét cho cùng, không thể làm bạn kiểu đồng trang lứa được. Đừng cố làm cha mẹ kiểu Mỹ, kiểu Nhật, kiểu Do Thái hay gì gì đó. Học cái hay của thiên hạ nhưng đừng áp đặt nó như tiêu chuẩn làm con hay tiêu chuẩn làm cha mẹ. 

Cứ yêu con bằng 100% mình đi các cha mẹ ơi! Đừng nghĩ nó vất vả nữa mà hãy nghĩ về những lấp lánh của mai này. Đừng sợ sai. Đừng quá lo lắng. Bởi làm cha mẹ là làm cha mẹ một đời chứ nào phải chỉ hôm nay, ngày mai. Sai thì sửa. 

Hôm nay không sửa được thì mai sửa. Mai chưa sửa xong thì mốt sửa tiếp. Cứ sửa đi sửa lại bao nhiêu lần cũng được, đừng lúc nào cũng muốn hoàn hảo 100%. Cứ làm cha mẹ 100% thôi. Có một điều tôi cũng muốn cha mẹ nhớ: Các con luôn bao dung hơn chúng ta nghĩ rất nhiều. 

Cha mẹ sai đến đâu chúng cũng đều bao dung hết. Vậy nên, đừng sợ sai. Chỉ cần 100% làm cha mẹ, mọi thứ sai đều dần dần đúng lại hết thôi mà, tin tôi đi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm