Ma lực của những chiếc váy trong "Những kẻ khát tình"

09/07/2017 - 15:19
Với kịch bản hấp dẫn, dàn diễn viên tài năng, nữ đạo diễn Sofia Coppola đã thổi vào tuyệt phẩm "Những kẻ khát tình" hơi thở đầy nữ tính qua góc nhìn tinh tế của phụ nữ cùng những bộ váy đẹp “hút hồn”.

Sở hữu 3 sao nữ tài danh nhất Hollywood hiện nay, vừa được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes, bộ phim “Những kẻ khát tình” (tựa gốc: The Beguiled) đang là tác phẩm được đông đảo khán giả yêu điện ảnh mong chờ nhất trong mùa hè này. Đặc biệt, nữ đạo diễn Sofia Coppola đã thổi vào tuyệt phẩm này một hơi thở đầy nữ tính qua góc nhìn tinh tế của phụ nữ cùng những bộ váy đẹp “hút hồn” do nhà thiết kế Stacey Battat thực hiện.

Quá trình “cũ” hóa những chiếc váy

Nhà thiết kế Stacey Battat đã làm việc cùng “ông hoàng thời trang” Marc Jacobs trước khi dành phần lớn thời gian xuất hiện với vai trò thiết kế phục trang cho phim điện ảnh. Đây là lần thứ 4 cô cộng tác với nữ đạo diễn Sofia Coppola.

Hồi tưởng lại quá trình thực hiện, Stacey Battat thừa nhận, cô gặp không ít khó khăn. Cùng với nữ đạo diễn Sofia Coppola, cả hai đã phải đọc sách về ngành nghề dệt may để biết dân chúng mặc gì. Ngoài ra họ còn phải nghiên cứu rất kỹ bối cảnh xã hội thời kỳ nội chiến để có những trang phục phù hợp.

777.jpg

 
Để “hô biến” những bộ váy mới trở nên nhuốm màu thời gian, đoàn làm phim đã phải thực hiện quá trình stonewash (giặt với bột đá mịn). Toàn bộ vải được xử lý qua hóa chất, sau đó đem giặt thật sạch rồi là cẩn thận. Tất cả các công đoạn thực hiện trong 3 tuần trước khi bước đến khâu may mặc. Có thể thấy đội ngũ đã trút toàn bộ tâm tư, tình cảm, thời gian để tạo nên phục trang sát với thực tế nhất.

Mỗi lần mặc váy là một “cực hình”

Nhà thiết kế chia sẻ: “Sáng nào chúng tôi cũng đã phải giúp đỡ các diễn viên thay trang phục vì họ phải mặc rất nhiều lớp. Đầu tiên là quần bloomer (loại quần ống thụng rộng và được bó lại phía dưới đầu gối, thường được mặc bên trong váy) rồi tới váy lót và camisole (áo 2 dây với chất liệu mềm mại) và cả chiếc áo lót corset. Họ không thể tự mình mặc corset được. Chúng tôi phải giúp họ cột thật chặt và một khi đã mặc corset, họ sẽ không thể cúi người xuống để đi giày. Vì vậy, việc đi giày sẽ diễn ra trước đó”.

3.jpg

 

Các diễn viên đã đổ rất nhiều mồ hôi khi phải khoác lên người những món đồ cồng kềnh như vậy. Tuy nhiên, do không thể liên tục thay quần áo, tổ phục trang chỉ thay đổi cổ áo và gấu váy để rũ sạch những đất cát bám trên đó và thay những món đồ mới vào ngày hôm sau.

Sự biểu hiện tinh tế tâm lý nhân vật

Trong thời kỳ nội chiến thì phần đông phụ nữ thường lựa chọn màu đen chủ đạo để tưởng niệm cho người chồng, con trai, anh em không may phải bỏ mạng nơi chiến trường khói lửa. Nhưng Stacey Battat lại cho các cô gái của mình mặc váy áo màu ngà hay màu pastel dịu nhẹ để tạo chút khác biệt.

0617sofialo10.jpg

 

Người quyền uy nhất dĩ nhiên là cô Martha (Nicole Kidman thủ vai). Cô mặc ít màu nhất, cổ váy lúc nào cũng thẳng cao đầy kiêu hãnh. Đôi lúc cô xuất hiện trong những bộ vest nam tính – thể hiện cô là chỗ dựa lớn cho các chị em còn lại trong trường nội trú cũng như là một nhân vật mà anh lính Corporal McBurney (Colin Farrell thủ vai) cũng như chúng ta phải hết sức dè chừng.

6.jpg

 5.jpg

 

Cô Edwina (Kirsten Dunst) đến từ thành phố, cho nên những bộ váy của cô sẽ gợi lên sự tinh tế và gần gũi hơn với con mắt hiện đại. Với người phụ nữ này, những mày sắc đơn giản, những bộ váy màu nhạt in hoa đã họa lên một tính cách dịu dàng và có phần buồn bã.

Với Alicia (Elle Fanning) trẻ trung, màu sắc chuẩn xác nhất với cô là những màu hồng và xanh nhạt. Cô gái này ngây thơ những cũng có một phần nào đấy “lẳng lơ”.

9.jpg

 

8.jpg

 Việc cộng tác với dàn diễn viên “hạng A”, những người phụ nữ đẹp nhất Hollywood thật tuyệt vời nhưng với Stacey Battat – cô chia sẻ rằng cũng khó khăn không kém: “Như với Nicole Kidman, cô ấy trông hoàn hảo trong mọi trang phục, thật dễ dàng để chọn váy áo cho cô ấy. Nhưng cô ấy nhận thức được mình mặc gì thì đẹp cũng như là diễn viên đầy kinh nghiệm, chính vì vậy tôi có đã khá áp lực khi nhận ra điều đó”.

2.jpg

 

 “Những kẻ khát tình” kể về một sĩ quan quân Liên Bang miền Bắc bị thương trong cuộc nội chiến phải trốn trong trường nữ sinh nội trú miền Nam. Nhưng khi bình phục thì anh ve vãn từng cô gái, tạo ra bầu không khí ghen tuông khắp ngôi trường. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm