Nghệ An: Mang Tết về với bà con nghèo vùng biên

19/01/2019 - 14:27
Những món quà đến với bà con nghèo trong dịp tết đã giúp bà con vùng biên viễn vơi đi phần nào những thiếu thốn, khó khăn, khiến mùa xuân thêm vui tươi, đầm ấm.
nhng-mn-qu-n-vi-b-con-ngho-vng-bin.jpg
Những món quà đến với bà con nghèo vùng biên
Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp người nghèo đón một cái Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình, nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Tỉnh đoàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và một số đơn vị tổ chức Chương trình "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương" tại xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ các gia đình, trẻ em vùng sâu, vùng xa khắc phục khó khăn và đón một cái tết ấm cúng, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An trong các hoạt động an sinh xã hội.
on-n-thm-v-tng-qu-cho-gia-nh-lit-s-ng-gi-ging-r-90-tui-tr-ti-bn-ph-lch-phay-x-oc-my.jpg
Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình liệt sỹ ông Già Giống Rê (90 tuổi, trú tại bản Phạ Lếch Phay, xã Đọoc Mạy).
Chương trình "Xuân chia sẻ - Tết yêu thương" diễn ra với chuỗi các hoạt động: Khám chữa bệnh miễn phí cho 400 người dân; Gói, nấu và tặng 500 bánh chưng tết; Tặng 437 áo ấm và tổ chức bữa cơm tất niên cho toàn bộ học sinh xã Đọoc Mạy; Trao và tặng 300 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
nim-vui-ca-ngi-dn-oc-my-khi-n-nhn-mn-qu-dp-tt-ca-chng-trnh.jpg
Niềm vui của người dân Đọoc Mạy khi đón nhận món quà dịp tết của chương trình.
Xã Đọoc Mạy, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) là nơi đồng bào Mông sinh sống, cách trung tâm thị trấn Mường Xén hơn 60km đường núi; toàn xã có 377 hộ dân, trong đó 57% hộ nghèo, 18% hộ cận nghèo. Thu nhập người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, trình độ dân trí thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Những món quà đến với bà con nghèo trong dịp tết là rất cần thiết và kịp thời, nhằm vơi đi phần nào những thiếu thốn, chia sẻ yêu thương đến với đồng bào vùng biên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm