Nghị lực phi thường của cô gái khuyết tật cả tứ chi

17/07/2017 - 11:20
Bị tật nguyền bẩm sinh, không tay và chỉ có một chân trái không hoàn chỉnh (ngắn và chỉ có 3 ngón) nhưng Ami Sano (22 tuổi) đến từ Nhật Bản vẫn khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực phi thường, sự lạc quan với nụ cười luôn nở trên môi.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Aichi (Nhật Bản), Ami Sano kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa bởi cơ thể tật nguyền, không có tay và chỉ có một chân trái. Trớ trêu hơn, bàn chân duy nhất của cô cũng chỉ có 3 ngón mà thôi.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Aichi (Nhật Bản), Ami Sano kém may mắn so với bạn bè cùng trang lứa bởi cơ thể tật nguyền, không có tay và chỉ có một chân trái. Trớ trêu hơn, bàn chân duy nhất của cô cũng chỉ có 3 ngón mà thôi.
Tưởng chừng như chỉ có thể ngồi một chỗ, nhưng Ami lại khiến biết bao người thán phục khi tự làm mọi việc sinh hoạt hàng ngày.
Tưởng chừng như chỉ có thể ngồi một chỗ, nhưng Ami lại khiến biết bao người thán phục khi tự làm mọi việc sinh hoạt hàng ngày.
Từ bé, Ami Sano đã tự mình ăn uống, tắm, leo cầu thang… Khi trở thành một thiếu nữ, Ami Sano còn làm được những điều mà không phải cô gái lành lặn nào cũng làm được, ví như tự trang điểm cho mình.
Từ bé, Ami Sano đã tự mình ăn uống, tắm, leo cầu thang… Khi trở thành một thiếu nữ, Ami Sano còn làm được những điều mà không phải cô gái lành lặn nào cũng làm được, ví như tự trang điểm cho mình.
Nụ cười tươi rói là thứ mà người ta luôn nhìn thấy trên khuôn mặt rạng rỡ của cô gái này. Đặc biệt, mùa thu năm 2009, Ami Sano đã cho ra mắt cuốn hồi ký Teashi-no-nai Cheerleader và tập thơ Akiramenaide. Cả hai tác phẩm đều nói về nghị lực “tàn nhưng không phế” của chính tác giả.
Nụ cười tươi rói là thứ mà người ta luôn nhìn thấy trên khuôn mặt rạng rỡ của cô gái này. Đặc biệt, mùa thu năm 2009, Ami Sano đã cho ra mắt cuốn hồi ký Teashi-no-nai Cheerleader và tập thơ Akiramenaide. Cả hai tác phẩm đều nói về nghị lực “tàn nhưng không phế” của chính tác giả.
Năm 20 tuổi, Ami Sano trở thành một nhân viên văn phòng, đồng thời làm trợ lý cho một đài phát thanh của địa phương. Ami Sano mơ ước sẽ trở thành một người kể chuyện chuyên nghiệp hoặc một người dẫn chương trình trong tương lai bởi cô sở hữu chất giọng rất tuyệt vời.
Ami Sano đã sáng tác ca khúc “Tiếp tục bước đi nào” nói về niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Không có trở ngại, khó khăn nào không thể vượt qua nếu ta có quyết tâm.
Năm 20 tuổi, Ami Sano trở thành một nhân viên văn phòng, đồng thời làm trợ lý cho một đài phát thanh của địa phương. Ami Sano mơ ước sẽ trở thành một người kể chuyện chuyên nghiệp hoặc một người dẫn chương trình trong tương lai bởi cô sở hữu chất giọng rất tuyệt vời. Ami Sano đã sáng tác ca khúc “Tiếp tục bước đi nào” nói về niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Không có trở ngại, khó khăn nào không thể vượt qua nếu ta có quyết tâm.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm