Người phụ nữ cả đời trĩu nặng lo toan

PV
16/10/2023 - 09:40
Chị nghĩ rằng: Tuổi lớn, nghèo mà còn “ế”, thôi thì "gật đầu" để hy vọng có chút gì đó nương tựa, đỡ đần về sau. Vậy mà, chồng lại bị tai biến khi hai đứa con mới 5 tuổi và 9 tuổi. Thế là, con đường càng ngày càng gập ghềnh, trĩu nặng. Giờ thì thêm chồng bị u ác tính đại tràng, bị té xe... nằm liệt.

Clip hoàn ảnh chị Lê Thị Đối - tỉnh Bình Phước, do Khát Vọng Sống thực hiện

Chị Lê Thị Đối quê ở Quảng Trị, gia đình đông anh em, đều nghèo khó. Thấy tuổi mình cũng lớn, cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên chị theo bạn vô TPHCM làm phụ hồ kiếm sống. Chị gặp anh Chung, quê Thanh Hoá, cũng vào TPHCM làm phụ hồ. Anh cũng có nỗi buồn khi có 2 con mà vợ chồng lại chia tay. Thế là đồng cảm. Thấy mình cũng đã lớn tuổi, chị thuận tình nên duyên vợ chồng, cũng nghĩ là tạo lập được một gia đình mà sống về sau.

Một năm sau (năm 2004), chị sinh cháu Lê Minh Trang, năm 2008 thì có thêm cháu Lê Thị Minh Ngọc. Nghề phụ hồ vốn đã nặng nhọc nhưng giờ có con thì càng phải cố gắng mà làm để nuôi con.

Năm 2013, chị mua lại chiếc xe máy cũ để vợ chồng cùng đi làm, thì ngày hôm sau, bất ngờ anh Chung bị tai biến, hai đứa con mới 9 tuổi và 5 tuổi thì làm sau xoay trở giữa chốn đô thị? Thế là đùm túm cả gia đình về Thuận Phú, Bình Phước, ở gần với chị gái. Chạy vạy xây căn nhà nhỏ mất 52 triệu đồng, hàng ngày chị Đối vừa tìm việc phụ hồ, làm thuê làm mướn, kể cả phụ việc nhà để nuôi chồng, nuôi con. Nhà ẩm thấp, nước ngập, thì lại chạy vạy để nâng nền lên…

Tai ương tiếp tục ập đến với gia đình chị. Năm 2021, anh Chung lại phát bệnh u ác đại tràng, rồi dịch Covid-19 kéo dài. Chị vay mượn 25 triệu đồng để lo cho chồng thuốc thang… Cháu Trang vào đại học, chỉ dám xin mẹ cho đi học ở Bình Dương, để học phí và chi phí sinh hoạt thấp. Chị vay vốn dành cho sinh viên 20 triệu đồng để con đi học. Vậy mà ngày 6/8 vừa qua, anh Chung bị tai nạn giao thông gãy xương quay…

Người phụ nữ gánh vác cả đời - Ảnh 2.

Chị Lê Thị Đối cùng 2 con bên người chồng hiện nằm 1 chỗ vì bệnh tật triền miên

Quá nhiều tai ương, bệnh tật đến với gia đình chị Đối nên giờ chị chỉ biết cố gắng từng ngày. Vật dụng trong nhà là bà con hàng xóm biết chuyện gia đình chị mà cho. Giờ chị Đối tuổi đã 55 với hơn 20 năm làm phụ hồ thì xương cốt rã rời. 

Đêm nằm, chị cứ canh cánh nỗi lo làm sao trả lãi, trả lời, làm sao xoay trở tiền thuốc thang cho chồng, tiền cho con đi học, tiền ăn cho gia đình?…

Chị khóc, tủi phận nghèo mà còn liên tiếp gặp chuyện không may.

Chia sẻ xin gửi về: Gia đình chị Thị Đối.

Địa chỉ: tổ 1, ấp Bù Xăng, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoặc BTC chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống: số 9/15 Võ Trường Toản. P.2. Q.Bình Thạnh. TPHCM – ĐT: 028.3841 8084

Thông tin về chương trình và tấm lòng vàng xin vui lòng truy cập: www.khatvongsong.net

***Chương trình do Báo Phụ nữ Việt Nam bảo trợ thông tin.

Nguồn: Khát Vọng Sống
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm