Người trẻ và nỗi sợ trong tình yêu

Nga Thanh
28/03/2024 - 16:31
Người trẻ và nỗi sợ trong tình yêu

Ảnh minh họa

Thực sự, em cảm thấy rối bời khi không biết rõ tình cảm của bạn ấy dành cho mình là như thế nào. Em sợ một ngày, nếu tiếp tục tỏ tình với bạn ấy, em sẽ nhận về sự thất vọng...

Bước vào lớp 10, Đặng Thuỳ Phương (Hà Nam) chơi thân với nhóm bạn gái. Trong đó, có một cô bạn luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc Thuỳ Phương. Vừa chuyển cấp, được người bạn gái đó quý mến, Thuỳ Phương cũng đáp lại tình cảm của bạn. Cứ nghĩ, đó chỉ là tình bạn đẹp đẽ thế nhưng, càng ngày Thuỳ Phương cảm thấy cô bạn của mình có nhiều điều kỳ lạ. 

"Bạn ấy luôn khó chịu, ghen tuông khi em nói chuyện với bạn nam nào đó. Thậm chí, nếu phát hiện em thả tim vào "status" của bạn nam nào, bạn ấy liền khó chịu với em. Trước đây, em thích khi được bạn quan tâm nhưng giờ em cảm thấy sợ. Em không biết phải làm sao nữa. Em sợ phải đối diện với bạn, thậm chí em sợ đi học", Thuỳ Phương trải lòng.

Vương Thuỳ Trang (17 tuổi, ở Ninh Bình) lại có nỗi sợ khác. Thuỳ Trang thích một bạn nam trong lớp nhưng tiếc rằng, đó chỉ là tình cảm đơn phương. Thuỳ Trang hay thể hiện sự quan tâm với bạn, tìm nhiều cơ hội để đi cùng bạn. Nhiều lúc, Thuỳ Trang muốn tỏ tình với bạn nhưng em sợ mối quan hệ bạn bè sẽ tan vỡ. Phần khác, Thuỳ Trang luôn nghĩ mình không xứng với người bạn trai ấy.

Nỗi sợ của Nguyễn Hoài Anh (18 tuổi, ở Nam Định) có phần nào giống với Thuỳ Trang. Chia sẻ về câu chuyện của mình, Hoài Anh cho biết: "Em ngồi cùng bàn với một bạn nam. Thời gian đầu, em không có nhiều ấn tượng với bạn. Thế nhưng, qua các cuộc nói chuyện hàng ngày, em không biết mình đã "rơi vào lưới tình" từ bao giờ. 

Em chỉ biết giữ tình cảm ấy trong lòng. Sau này, khi không ngồi cùng bàn nữa, em đã quyết định thú nhận tình cảm của mình với bạn. Thật ra, lúc đó em suy nghĩ rất nhiều và luôn cảm thấy rằng mình không xứng với bạn ấy. Nhưng rồi, em vẫn quyết tâm tỏ tình. 

Lần đầu tiên, bạn ấy đáp lại bằng câu nói đùa. Lần thứ 2 cũng vậy. Đến lần thứ ba, bạn ấy chỉ trả lời em là bình thường. Sau đó, bạn coi như không có chuyện gì xảy ra, đối xử với em như bình thường. Thực sự, em cảm thấy rối bời khi không biết rõ tình cảm của bạn ấy dành cho mình là như thế nào. Em sợ một ngày, nếu tiếp tục tỏ tình với bạn ấy, em sẽ nhận về sự thất vọng".

Từng yêu, từng bị tổn thương nên Đào Thuỷ Tiên (20 tuổi, ở Bắc Giang) luôn lo sợ về tình yêu. "Đến hiện tại, em và bạn trai chia tay đã được 6 tháng. Lúc mới chia tay được 2 tháng, bạn trai nhắn tin muốn quay lại với em. Nghe tin đó, em đã khóc. 

Giá như, ngày đó, hai đứa không dễ dàng nói lời chia tay. Em cũng muốn quay lại, vì người đó cho em cảm xúc bình yên sau khi em đã trải qua mối tình tan vỡ. Thế nhưng, em cũng không muốn quay lại vì em sợ những cãi vã, sợ những tổn thương. Trong thời gian này, có người có tình cảm với em nhưng em đều né tránh. Em chưa quên được người cũ. Em không biết phải làm sao", Thuỷ Tiên lo lắng.

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là nỗi sợ thông thường của những người trẻ chưa có nhiều trải nghiệm trong tình yêu. Nếu chưa sẵn sàng cho tình cảm đó thì các bạn trẻ có thể thẳng thắn từ chối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm