Phạt tù người bố đánh gãy chân con trai 4 tháng tuổi vì "khóc mãi không nín"

Đinh Thu Hiền
28/08/2020 - 19:12
Phạt tù người bố đánh gãy chân con trai 4 tháng tuổi vì "khóc mãi không nín"

Bị cáo Châu Minh Tiến tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cung cấp

Tức giận vì con trai ruột Châu Minh K., 4 tháng tuổi, khóc mãi không nín, Châu Minh Tiến (SN 1996, ngụ tại Q.9, TPHCM) đã đánh đập tàn nhẫn bé K. với thương tích 37%. Bị cáo bị đưa ra xét xử tại TAND Q.9 chiều nay (28/8).

Theo cáo trạng, Châu Minh Tiến đã phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại điểm C, khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa chiều nay, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi hành hạ, đánh đập tàn nhẫn con trai là bé Châu Minh K., 4 tháng tuổi. 

Viện KSND Q.9 đã luận tội và đề nghị phạt tù Châu Minh Tiến từ 5 năm 3 tháng đến 5 năm 8 tháng.

Sau thời gian nghị án, HĐXX cho biết, hành vi của Châu Minh Tiến hết sức dã man. Bị cáo đã đánh đập hết sức tàn ác đối với chính con ruột, khi con mới chỉ 4 tháng tuổi. Hành vi này cần nhận sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Chính vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 6 năm 6 tháng tù. 

Người cha đánh gãy chân, bầm dập khắp người con trai 4 tháng tuổi bị tuyên  - Ảnh 1.

Các luật sư tới thăm bé K. tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM tháng 2/2020. Ảnh: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cung cấp

Sự việc xảy ra vào 0h đêm 3/2, bé trai Châu Minh K., 4 tháng tuổi, đã được cha ruột là Châu Minh Tiến bế vào BV Nhi Đồng 2, TPHCM cấp cứu trong tình trạng gãy xương đùi phải và bầm tím khắp người. Lúc đầu, người cha này cho biết bé nằm võng bị té. Tuy nhiên vào thời điểm đó, BS Lê Phước Tân, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết nhìn tình trạng bệnh của bé K., khó có thể do té ngã khi nằm võng mà nghi rằng bé bị bạo hành. Bé K. bị chấn thương phần mềm, bầm tím nhiều vùng tay, ngực, bụng, mặt. Ngoài ra, bé còn bị gãy 1/3 xương đùi phải nhưng "vì bé bị xuất huyết não nên chưa phẫu thuật ngay được". Khi nhập viện, bé K. đã khóc rất nhiều vì đau và hoảng sợ. Bé phải treo chân trong hơn 2 tuần để theo dõi vết gãy.

Biết được sự việc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM ngay sau đó đã cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và luật sư Đỗ Ngọc Thanh vào cuộc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé Châu Minh K. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y của TPHCM, bé K. bị thương tích 37%.

Gần 1 tuần điều tra và củng cố hồ sơ sau đó, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 đã đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam người cha vô nhân tính này.

Phạt tù người cha đánh gãy chân con trai 4 tháng tuổi vì "khóc mãi không nín" - Ảnh 2.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ...

Phạt tù người cha đánh gãy chân con trai 4 tháng tuổi vì "khóc mãi không nín" - Ảnh 3.

... cùng luật sư Đỗ Ngọc Thanh hỏi thăm sức khỏe của bé K. trước phiên tòa. Ảnh: T.H

Tại cơ quan công an, Châu Minh Tiến khai nhận, vào khoảng 20h ngày 3/2, bé K. quấy khóc nên Tiến vào dỗ dành và cho bú sữa nhưng bé K. vẫn không chịu nín ngay. Tức giận, người cha này đã thẳng tay đánh đập con trai tàn nhẫn. Tới gần 0h cùng ngày, Tiến bế bé K. gõ cửa phòng ông Châu Minh Hiếu, là ông nội của bé, nói chở lên bệnh viện cấp cứu vì bé nằm võng bị té ngã.

Người nhà của bé K. cho biết, K. là con thứ 2 của chị N.H.T, 21 tuổi và Châu Mình Tiến, 23 tuổi. Tiến và vợ thường dùng ma túy đá, đã được đưa đi cai nghiện nhưng vẫn chơi "hàng đá". Bé K. từ lúc mới sinh ra đã bị cha đánh liên tục. Thời điểm bé K. được 1,5 tháng tuổi đã bị Tiến đánh sưng mặt mũi. "Tiến lý giải là phải dạy con từ lúc nhỏ, chứ lớn lên thì không dạy được!", người nhà bé K. cho biết.

Mẹ của bé Châu Minh K. ngay thời điểm bé nhập viện thì chỉ có mặt ít thời gian. Khi có vài người tới thăm hỏi, tặng tiền, người mẹ này đã cầm tiền và rời khỏi bệnh viện. Những ngày sau đó, người chăm sóc cho bé K. tại bệnh viện là bà ngoại. 

Châu Minh Tiến và N.H.T. đã sống với nhau có 2 con nhưng chưa đăng ký kết hôn. Tới thời điểm bé K. nhập viện cũng chưa có giấy khai sinh. Sau khi báo chí đăng tải hoàn cảnh của bé K., UBND Q.9 đã chỉ đạo phòng tư pháp phối hợp cùng P.Trường Thạnh làm giấy khai sinh cho bé K. Hội LHPN Q.9, Phòng Lao động,Thương binh và Xã hội Q.9 đã đồng hành cùng các cơ quan liên quan, để hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi cho bé Châu Minh K.

Ngày hôm nay ra tòa, bé Châu Minh K. đã khỏe khoắn hơn. Bé hiện sống cùng ông bà ngoại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm