Quý bà "hack tuổi" nhờ gu thời trang cá tính

Nhật An
14/03/2024 - 11:00
Quý bà "hack tuổi" nhờ gu thời trang cá tính

Ảnh minh họa

Ở tuổi 54, nhìn chị Hà, ai cũng đoán chị chỉ 47-48 tuổi là cùng. Chị "hack tuổi" một phần bởi gu thời trang cá tính.

Kinh doanh một quán cà phê nhỏ trên phố cổ, tuy không phải người nổi tiếng nhưng trang cá nhân của chị Trần Vũ Phương Hà có đến gần 10 nghìn bạn bè theo dõi. Vào "ngôi nhà ảo" trên mạng xã hội của chị, ai nấy đều cảm thấy thích thú và dễ chịu. Ở đó, chị chỉ chia sẻ những câu chuyện hay về cuộc sống, tình yêu và những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đẹp của bản thân, gia đình, bè bạn. 

Đặc biệt, những bức ảnh của chị luôn làm cho người xem cảm thấy hứng thú bởi sự trẻ trung, tràn đầy năng lượng. Bạn bè đùa vui rằng, "chị bà ngoại" (chị Hà có 2 cháu ngoại) mà làm Tik Tok nhất định sẽ gây "bão" cộng đồng mạng.

Ở tuổi 54, nhìn chị Hà, ai cũng đoán chị chỉ 47-48 tuổi là cùng. Chị "hack tuổi" một phần bởi gu thời trang cá tính. Và có lẽ, điều quan trọng nhất là chị Hà luôn vui vẻ, ít cáu giận, nổi nóng hay tỏ ra khó chịu với người xung quanh. 

Chả thế mà tiệm cà phê nhỏ của chị luôn hút khách, nhiều người trở thành "khách ruột" suốt bao năm. Mọi người thích quán của chị bởi cách bài trí giản dị và tinh tế, đặc biệt, bà chủ lúc nào cũng thân thiện, nhiệt tình, hay chuyện.

Từ khi lên chức bà ngoại, chị Hà bận rộn hơn trước vì phải đỡ đần trông cháu giúp các con. Để tránh việc các con coi việc trông cháu là trách nhiệm của bà ngoại, chị Hà giao kèo luôn từ đầu với các con: "Mẹ chỉ giúp các con lúc mẹ thu xếp ổn thoả công việc, còn nếu mẹ bận việc thì kể cả phải nghỉ làm hay thuê người trông con theo giờ, các con cũng phải tự làm, không được ỉ vào mẹ hay có thái độ khó chịu". 

Thế nên, khác với nhiều người rơi vào thế "làm mẹ thay con", chị Hà luôn hết mình vì con cháu nhưng khi cần tụ tập bạn bè, không có chuyện "vì phải trông cháu nên ở nhà".

Là người tâm lý, rút kinh nghiệm bản thân từ những năm tháng vất vả bận con mọn, chị Hà luôn cố gắng truyền năng lượng tích cực cho các con bằng nhiều cách. Khi thì nhỏ to động viên con gái, lúc rủ rỉ tâm sự động viên con rể. 

Có những lúc thấy các con căng thẳng vì áp lực công việc, áp lực gia đình, chị Hà bàn với chồng, "nhận" trông cháu cho con vài hôm để 2 vợ chồng con được rảnh rang đi xả stress. Hễ phong thanh nghe được các con giận nhau, bao giờ chị Hà cũng nhẹ nhàng nói chuyện với con rể, hỏi han nguyên nhân trước rồi tháo gỡ cho hai đứa. Mẹ vợ hiện đại, ứng xử tinh tế, công bằng nên con rể rất quý trọng.

Giữ được tinh thần lạc quan, lối sống tích cực nên chị Hà lúc nào cũng "an nhiên như cây cỏ" - như cách chị tự nhận xét về mình. Chị Hà khẳng định, không ai bắt ta phải già đi khi làm bà. Ai bảo lên chức bà thì không được mặc váy sắc màu, không được mặc quần bò, áo phông, đi giày thể thao? 

"Không đứa con nào thích mẹ mình già nua, chẳng đứa cháu nào thích có người bà tối ngày càu cạu. Mỗi khi ra đường, được mọi người lầm tưởng mấy bà cháu tôi là mấy mẹ con, trong lòng tôi có một sự vui sướng không hề nhẹ", chị Hà cười nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm