Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con

Nhã Hoàng
11/04/2024 - 16:01
Mang thai ở tháng thứ 5 thì phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, chị Hoa từ chối điều trị để đứa con trong bụng có cơ hội được chào đời bình an, khỏe mạnh.

Theo lời chia sẻ của ông Phạm Chinh - Trưởng thôn 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, chúng tôi đến thăm mẹ con chị Vũ Thị Hoa (33 tuổi, trú thôn 6, xã Quỳnh Giang) - người phụ nữ mang thai mắc bệnh hiểm nghèo, từ chối điều trị, giành giật sự sống từng ngày để sinh con.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 1.

Chị Hoa bên đứa con vừa 3 tháng tuổi

Gian nhà nhỏ của vợ chồng chị Hoa đang xây dựng dở dang, vừa hoàn thiện phần thô nhưng đã dọn vào ở. Mái lợp bằng fibro xi măng. Cửa chính và cửa sổ chưa có, được che chắn bằng những tấm bạt chắp vá. Trong nhà không có bất kỳ vật dụng nào giá trị ngoài chiếc giường nhỏ.

Chị Hoa với dáng người thấp bé, chỉ cao 1m30, nặng 25kg, khuôn mặt bơ phờ, ngồi ôm con trai 3 tháng tuổi. Đứa trẻ khát sữa khóc ngặt ngoẽo trên tay mẹ. Phải cố gắng lắm, chị Hoa mới pha sữa cho con uống.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 2.

Căn nhà của gia đình chị Hoa đang xây dựng giữa chừng đã dọn vào ở

"Cố gắng chắt góp nhiều năm, vay mượn thêm mới được gần 100 triệu, vợ chồng chị Hoa xây gian nhà nhỏ này. Đang xây giữa chừng thì chị Hoa mang thai rồi phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất, nhà cũng ngừng thi công. Bệnh tật, con thơ, không có chỗ ở cũng không tiền thuê phòng trọ nên dù nhà chưa xây xong, cả gia đình chị Hoa vẫn đưa nhau vào ở.

Hôm chị Hoa đi sinh về, hàng xóm qua thăm mà nhìn cám cảnh lắm. Nhà không có nổi chiếc giường để nằm, hai mẹ con trải chiếc chiếu nhỏ nằm dưới nền nhà, mùi xi măng bốc lên nồng nặc. Tôi phải đi xin cho chiếc giường cũ, quyên góp bà con ủng hộ để mua chăn, chiếu cho mẹ con chị ấy có chỗ nằm", ông Chính kể.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 3.

Mang thai ở tháng thứ 5, chị Hoa phát thiện bị u gan, từ chối điều trị để đứa con trong bụng được bình an chào đời.

Cố nén cơn đau, chị Hoa kể trong nước mắt. Tuổi thơ của chị kém may mắn khi mắc bệnh xơ gan từ năm 12 tuổi. Bệnh tật đeo bám, hành hạ khiến sức khỏe của chị ngày càng yếu, không làm được việc nặng.

Mãi đến năm 28 tuổi, qua mai mối, chị quen anh Phạm Đăng Khánh (33 tuổi, người làng bên). Anh Khánh dù dáng người to cao, có sức khỏe nhưng không được thông minh, tháo vát như những người đàn ông khác.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 4.

Bé Bình chào đời thiếu tháng, chỉ nặng 1.9kg, ngày đêm gào khóc vì khát sữa.

"Hai bên nội ngoại đều nghèo nên chúng tôi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau chứ không tổ chức đám cưới. Không có nhà, hai vợ chồng thuê nhà trọ khăp nơi để ở. Cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trợ cấp xã hội 540.000 đồng/tháng tôi nhận được và tiền công phụ hồ, cày thuê, cuốc đất… ngày được ngày mất của chồng", chị Hoa chia sẻ.

Chắt góp mãi được 20 triệu, vợ chồng chị Hoa vay mượn thêm anh em họ hàng, bạn bè được gần 100 triệu xây gian nhà nhỏ để có chỗ ở. Đang xây giữa chừng thì chị Hoa mang thai rồi phát hiện mắc bệnh u gan.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 5.

Sức khỏe ngày càng suy kiệt, chị Hoa chỉ lo cho tương lai của 2 đứa con nhỏ.

Mang thai ở tháng thứ 5, chị Hoa thất mệt mỏi, chảy máu chân răng, đi khám thì được kết luận bị "u gan phải; giãn đường mật trong và ngoài gan- xơ gan; xơ cứng bì; giảm 3 dòng tế bào máu ngoại vi". Chị nhanh chóng được chuyển tuyến ra trung ương điều trị.

"Bác sĩ nói nếu điều trị bệnh thì thai nhi có nguy cơ bị chết lưu cao. Không đành nhìn đứa con trong bụng bị tước bỏ sự sống, tôi từ chối mọi phác đồ điều trị, chờ mong từng ngày để con được chào đời bình an, khỏe mạnh rồi sẽ chạy chữa sau", chị Hoa chia sẻ thêm.

Thai ở tuần 36, chị Hoa chuyển dạ sinh con. Bé Phạm Đăng Bình chào đời chỉ nặng 1,9kg, phải nhập viện tuyến tỉnh điều trị suốt cả tháng ròng mới cứng cáp, xuất viện về nhà.

Thai phụ mắc bệnh hiểm nghèo từ chối điều trị để nhường sự sống cho con- Ảnh 6.

Chị Hoa khẩn cầu giúp đỡ, có tiền chữa trị, kéo dài sự sống để lo cho 2 con nhỏ.

Bệnh tật hành hạ lại vừa vượt cạn khiến sức khỏe chị Hoa suy kiệt, không có sữa cho con bú. Từ ngày chào đời, bé Bình phải uống hoàn toàn sữa ngoài. Bình quân mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền sữa đã hết 2 triệu đồng. Đó là chưa kể đến tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả gia đình, tiền học cho đứa con lớn 5 tuổi.

Từ ngày sinh con, vì sức khỏe yếu lại không có tiền nên đến nay, chị Hoa vẫn chưa ra Hà Nội thăm khám và điều trị. Nhìn 2 đứa con còn nhỏ dại, chị lại thêm lo lắng.

"Khó khăn, đau đớn mấy tôi cũng không sợ, chỉ sợ chết. Tôi mà chết, 2 đứa con của tôi sẽ sống thế nào đây? Tôi giờ sức cùng lực kiệt rồi, nếu cứ ở nhà thế này tôi sợ mình không còn sống được bao lâu nữa. Mong trời thương, mọi người giúp đỡ cho tôi có cơ hội điều trị, kéo dài sự sống để được bên cạnh con. Chúng còn bé bỏng thế này, tôi sao yên lòng được", chị Hoa đau đớn khẩn cầu.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị Hoa xin gửi về địa chỉ: Chị Vũ Thị Hoa, thôn 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Hoặc qua STK của anh Phạm Đăng Khánh (chồng chị Hoa): 5150783075, ngân hàng BIDV. ĐT: 0977791120.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm