Trao học bổng Mottainai cho 2 trẻ mồ côi mẹ do tai nạn giao thông, chị gái bị sát hại

PV
10/04/2024 - 21:50
Trao học bổng Mottainai cho 2 trẻ mồ côi mẹ do tai nạn giao thông, chị gái bị sát hại

Các cơ quan, đoàn thể xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, trao học bổng Mottainai của Báo PNVN cho 2 cháu Lê Thị Thảo My và Lê Thị Gia Hân

Báo Phụ nữ Việt Nam vừa trao 2 suất học bổng Mottainai (3 triệu đồng/suất) cho cháu Lê Thị Thảo My (sinh năm 2007) và cháu Lê Thị Gia Hân (sinh năm 2015) ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Chị em cháu Lê Thị Thảo My và Lê Thị Gia Hân có hoàn cảnh khó khăn: Cách đây 5 năm, mẹ các cháu mất do tai nạn giao thông, bố các cháu là ông Lê Xuân Sáu lao động tự do, thu nhập bấp bênh.

Từ sau khi mẹ mất, chị cả của các cháu là Lê Thị Thùy L. do kinh tế gia đình eo hẹp đã quyết tâm lên Hà Nội để tìm kiếm việc làm, phụ giúp bố nuôi 2 em. Tại đây, L. khởi nghiệp bằng việc đứng ra quản lý các dãy trọ, chung cư cho người khác thuê. Gắn bó với công việc này được gần 2 năm, L. có thu nhập ổn định và dành được tiền gửi về phụ bố nuôi 2 em ăn học.

Tuy nhiên, ngày mùng 7 Tết Nguyên đán vừa qua, L. đã bị sát hại tại phòng trọ ở Hà Nội, để lại nỗi xót thương vô hạn cho bố và 2 em. Con gái cả qua đời, hiện tại, dẫu sức khỏe không được tốt, song ai thuê mượn việc gì, ông Sáu vẫn phải cố gắng đi làm để nuôi 2 con gái ăn học.

Đến trao học bổng Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam cho 2 cháu Lê Thị Thảo My và Lê Thị Gia Hân, chị Hà Thị Ơn, Chủ tịch Hội LHPN xã Luận Thành (huyện Thường Xuân), cho biết: "Trải qua nỗi đau khủng khiếp thời gian vừa qua, ông Sáu cùng 2 con bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Chúng tôi đã động viên ông Sáu cố gắng vượt qua nỗi đau để nuôi 2 con ăn học, cố gắng cho các con học hết THPT. Học bổng từ Chương trình Mottainai của Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực cho 2 cháu trên con đường phía trước còn nhiều khó khăn".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm