Ấn Độ: Người Sikh hân hoan đón mừng lễ hội Baisakhi

Đàn ông và phụ nữ theo đạo Sikh trong một buổi lễ cầu nguyện trong lễ hội Baisakhi. Ảnh: Getty Images

Đàn ông và phụ nữ theo đạo Sikh trong một buổi lễ cầu nguyện trong lễ hội Baisakhi. Ảnh: Getty Images

Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Baisakhi còn là một lễ hội nông nghiệp quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu hoạch. Lễ hội Baisakhi diễn ra vào hôm nay (ngày 14/4).

Baisakhi (còn được gọi là Vaisakhi), một trong những ngày có ý nghĩa quan trọng nhất về văn hóa và tôn giáo với cộng đồng Sikh, là một lễ hội mùa xuân diễn ra vào ngày 13 hoặc 14 tháng 4 hàng năm. Năm nay, lễ hội Baisakhi diễn ra vào thứ Sáu, ngày 14 tháng 4.

Vào ngày này, mọi người mặc trang phục truyền thống, biểu diễn các điệu múa dân gian và hát các bài hát chúc mừng. Baisakhi sẽ không trọn vẹn nếu không có những bữa tiệc đặc biệt với các món ăn truyền thống.

Ý nghĩa của lễ hội Baisakhi

Baisakhi là một lễ hội có tầm quan trọng đối với cả người theo đạo Hindu và đạo Sikh ở Punjab (miền bắc Ấn Độ). Ngoài Punjab, Baisakhi cũng rất phổ biến ở nhiều vùng với các tên gọi khác nhau như ở Bihar với tên Vaisakha, ở Tây Bengal với tên "Poila Baisakh", "Naba Barsha" hoặc "Năm mới của người Bengal". Ở Tamil Nadu, Baisakhi được tổ chức với tên "Puthandu" và ở Assam với tên "Rangoli Bihu".

Đạo Sikh là một tôn giáo độc thần có nguồn gốc từ vùng Punjab của Ấn Độ ở thế kỷ 15. Tôn giáo này được thành lập bởi Guru Nanak Dev, người sinh năm 1469 tại thị trấn Nankana Sahib, Pakistan ngày nay.

Đạo Sikh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sùng bái Chúa trời, theo đuổi công bằng xã hội và bình đẳng của tất cả mọi người không phân biệt đẳng cấp, chủng tộc hay giới tính. Kinh điển chủ yếu của đạo Sikh là Guru Granth Sahib.

Nguồn gốc của lễ hội Baisakhi bắt nguồn từ năm 1699, khi Guru Gobind Singh, guru thứ 10 và cuối cùng của đạo Sikh, thành lập Khalsa, một tập thể các tín đồ Sikh cùng chí hướng (guru là cách gọi một nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc người thầy trong đạo Hindu hoặc Sikh). Với điều này, Gobind Singh đã chấm dứt việc phân biệt đẳng cấp giữa các cộng đồng cao hơn và thấp hơn ở những người theo đạo Sikh và tuyên bố rằng tất cả mọi người đều bình đẳng. Kể từ đó, Baisakhi được coi là một lễ hội quan trọng của những người theo đạo Sikh. Ngoài ý nghĩa tôn giáo, Baisakhi còn là một lễ hội nông nghiệp quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu hoạch, và lễ hội cũng được tổ chức trong niềm hân hoan của những người nông dân.

Người Sikh ở Punjab đón mừng lễ hội Baisakhi - Ảnh 2.

Những người đàn ông theo đạo Sikh biểu diễn điệu múa Bhangra nhân dịp lễ hội Baisakhi. Ảnh: Getty Images

Người Sikh ở Punjab đón mừng lễ hội Baisakhi - Ảnh 3.

Baisakhi còn là một lễ hội nông nghiệp quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của mùa thu hoạch. Ảnh: BCCL

Người Sikh ở Punjab đón mừng lễ hội Baisakhi - Ảnh 4.

Các gia đình xem lễ rước Baisakhi đặc biệt. Ảnh: Getty Images

Đón mừng lễ hội Baisakhi

Vào ngày Baisakhi, mọi người thức dậy từ sáng sớm, tắm rửa và đến gurudwara (đền thờ đạo Sikh) gần nhất để cầu nguyện và nghe kirtans (thánh ca). Các bữa ăn cộng đồng miễn phí, hay langars, cũng được cung cấp ở các gurdwara và những địa điểm khác. Mọi người đến từ mọi tầng lớp ngồi cùng nhau và ăn uống như một biểu tượng của sự bình đẳng và tình hữu nghị.

Theo Statista, một nền tảng thống kê và nghiên cứu dữ liệu thị trường, có khoảng 26 triệu người theo đạo Sikh trên toàn thế giới và hơn 24 triệu người trong số này sống ở Ấn Độ.

Ngoài Ấn Độ, người theo đạo Sikh chủ yếu sống ở Vương quốc Anh và Canada với hơn nửa triệu người ở mỗi quốc gia. Có khoảng 500.000 người Sikh ở Mỹ, đa sống ở California, New York và New Jersey.

Lễ hội cũng có đám rước được gọi là Nagar Kirtans, trong đó những người theo đạo Sikh diễu hành qua các đường phố, hát thánh ca và mang theo cờ của đạo Sikh. Đám rước được dẫn đầu bởi năm người theo đạo Sikh, những người đại diện cho Panj Pyare - tên chung được đặt cho năm người đàn ông: Bhai Daya Singh, Bhai Dharam Singh, Bhai Himmat Singh, Bhai Mohkam Singh và Bhai Sahib Singh. Họ là những người đã được rửa tội bởi Guru Gobind Singh và trở thành những thành viên đầu tiên của Khalsa. Thông thường, các lễ kỷ niệm lớn diễn ra tại thành phố Anandpur Sahib ở Punjab, nơi Guru Gobind Singh thành lập Khalsa.

Các tín đồ đạo Sikh ở Oakland (California) đón mừng lễ hội Baisakhi năm 2019.

Người Sikh ở Punjab đón mừng lễ hội Baisakhi - Ảnh 7.

Các thành viên của Nhóm Desi Giddha múa tại lễ hội Baisakhi năm 2022 do Hiệp hội Desi Hoa Kỳ và Hiệp hội Văn hóa Punjabis tổ chức ở Stockton (California)

Ngoài ra, những người theo đạo Sikh cũng đón mừng Baisakhi bằng cách thực hiện seva, nghĩa là phục vụ không vị lợi, hay bằng cách đóng góp từ thiện. Người Sikh cũng mặc quần áo truyền thống và biểu diễn các điệu múa truyền thống như Bhangra và Giddha để chào mừng dịp này. Một điều quan trọng không thể thiếu của Baisakhi là các món ăn truyền thống như Kadhi, Meethe Peeley Chawal, Kesar Phirni, Mango Lassi, Kada Prasad,... Mọi người cũng tham gia vào các hoạt động văn hóa khác nhau như múa dân gian, đấu vật và các môn thể thao khác.

Tín đồ đạo Sikh thường mang trên mình 5 dấu hiệu tôn giáo để chứng tỏ sự trung thành với giáo lý của đạo. Cả năm dấu hiệu đều được bắt đầu bằng chữ cái K nên được gọi là 5K: (1) kesh (không cắt tóc và râu) tượng trưng cho tinh thần, (2) kanga (lược gỗ) biểu thị sự sạch sẽ, (3) kachs (quần mặc trong) thể hiện sự khiêm tốn và kỷ luật tự giác, (4) kara (vòng kim loại) đại diện cho lời nhắc làm việc thiện, và (5) kirpan (cây kiếm nhỏ) tượng trưng cho nhiệm vụ bảo vệ người yếu và người bị áp bức.

Nguồn: www.usatoday.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn