Bà giáo 70 tuổi dạy học miễn phí suốt 25 năm ở Thủ đô

28/07/2023 16:15
Bà giáo Phạm Thị Huyền trong một buổi đứng lớp. Ảnh: NVCC

Bà giáo Phạm Thị Huyền trong một buổi đứng lớp. Ảnh: NVCC

Qua vài lần hỏi thăm, chúng tôi tìm được nhà bà Phạm Thị Huyền (70 tuổi), người đã 25 năm dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật tại phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thương đám trẻ nghèo nên quyết tâm mở lớp dạy chữ

Chúng tôi hẹn gặp bà Phạm Thị Huyền ở nhà riêng. Căn hộ chung cư nhỏ nhưng được bài trí đẹp, gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch. Bà giáo Huyền nhẹ nhàng với giọng nói cuốn hút cùng khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt đen tinh anh, nom bà trẻ hơn so với tuổi 70 của mình.

Xuất thân là cô giáo dạy học ở vùng cao của tỉnh Tuyên Quang, do điều kiện công tác của chồng nên vào những năm 1990, khi chồng chuyển công tác về Hà Nội và các con thi đậu đại học ở Thủ đô, bà và gia đình quyết định chuyển về phường Thanh Xuân Nam sinh sống, lập nghiệp.

Đến nơi mảnh đất là quê hương thứ hai của mình, dù cuộc sống của gia đình còn nhiều khó khăn như phần đông người dân nơi đây lúc bấy giờ nhưng trong cô Huyền khi đó vẫn luôn có tinh thần lạc quan với tương lai của gia đình.

"Ngày đó, cuộc sống của người dân ở đây (gọi xóm Bụi) còn khó khăn, đặc biệt là người dân các nơi về đây kiếm sống và làm việc. Họ chủ yếu là dân lao động từ các tình nghèo miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, và các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình... 

Tôi thường thấy đám trẻ con nhem nhuốc chạy đùa nghịch khắp xóm, không được đi học vì bố mẹ không có tiền đóng học phí, thương lắm. Tôi muốn làm một cái gì đó cho các cháu, trong tôi lúc ấy nảy ra ý định là gom tất cả bọn trẻ lại mở lớp học và dạy chữ cho các cháu", bà Huyền tâm sự về cơ duyên để lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo được ra đời.

Lớp học miễn phí 25 năm 

Dù gia đình chuyển về nơi ở mới còn "lạ nước lạ cái" nhưng với quyết tâm và ý định cao đẹp đó, cô kiên trì và bắt tay vào việc mở lớp học. Bà bàn với chồng và các con về ý định việc mở lớp học tình thương dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo và được chồng ủng hộ nhiệt tình. Lớp học "xóa mù chữ" được thành lập ngày 16/1/1998. 

Cô giáo 70 tuổi dạy học miễn phí suốt 25 năm giữa thủ đô - Ảnh 2.

Lớp học có nhiều học trò ở các lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau. Ảnh: NVCC

"Ban đầu thành lập kinh phí chưa có, tôi quyết định bán bộ bàn ghế của gia đình được 500.000 đồng để mua 3 bộ bàn kê cho các cháu làm chỗ ngồi học và mua thêm đồ dùng học tập cho các cháu...", bà Huyền tâm sự về những khó khăn ngày đầu mở lớp học.

Cô Huyền là một người yêu trẻ, sống tình cảm và được bà con khu phố tin yêu. Đặc biệt cô Huyền còn là người tâm huyết với công việc dạy học từ thiện và việc làm cao đẹp đó của cô Huyền là cầu nối tri thức và điểm tựa của nhiều cháu nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đến nay, cô Huyền đã duy trì được lớp học miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã được 25 năm"

Bà Nguyễn Thị Bích, Phó bí thư Chi bộ, Tổ dân cư số 6

Những ngày đầu mở lớp, ngoài kinh phí còn thiếu thốn thì công cuộc đi gom các cháu vào lớp học còn gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, nhiều cháu và gia đình còn e ngại nên sĩ số chỉ vỏn vẹn có 6 học sinh. Về sau, nhiều bậc phụ huynh thấy con học tiến bộ, biết đọc biết viết nên cho con vào học và sĩ số lớp tăng lên 10 đến 15 cháu, đủ mọi lứa tuổi, hoàn cảnh.

Cô giáo 70 tuổi dạy học miễn phí suốt 25 năm giữa thủ đô - Ảnh 4.

Bà Huyền và các cháu trong một lần dã ngoại được các nhà hảo tâm tổ chức. Ảnh: NVCC

Lớp duy trì học được 13 năm tại tòa H10, do sĩ số ngày càng tăng nên nhờ sự giúp đỡ của tổ dân phố, chính quyền địa phương, bà Huyền mượn được phòng họp của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố số 6 (phường Thanh Xuân Nam) để làm chỗ cho các cháu học cho đến hôm nay.

Học trò của bà Huyền không chỉ được học miễn phí, mà các em còn được cô hỗ trợ giấy bút, sách vở. Cô không chỉ dạy về kiến thức mà còn dạy học sinh cách làm người, rèn luyện tính kiên trì và nghị lực để vươn lên mọi hoàn cảnh... Những câu chuyện, những đề văn về đạo hiếu, nghĩa cử cao đẹp thường là những nội dung được cô ưu tiên trong quá trình giảng dạy.

Mỗi em học sinh có một hoàn cảnh gia đình khác nhau. Em thì bố mẹ ly hôn, em thì bố hoặc mẹ vướng vào vòng lao lý, em thì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có tiền đi học, em thì bị tự kỷ…

"Có em học sinh đặc biệt mà tôi còn nhớ mãi, đó là em Nguyễn Văn Tân, ở Hòa Bình, theo người nhà xuống Hà Nội đi làm công nhân nhưng vì không biết chữ nên em không được công ty nhận vào làm việc. Khi biết đến lớp xóa mù, em đã đăng ký theo học và lúc đó Tân đã 25 tuổi. Hiện tại Tân đã có công ăn việc làm ổn định ở Vùng Tàu, cuộc sống gia đình khấm khá", bà Huyền kể về cậu học trò đặc biệt của mình và mừng cho thành quả, sự phấn đấu của học trò.

Cô giáo 70 tuổi dạy học miễn phí suốt 25 năm giữa thủ đô - Ảnh 5.

Buổi tổng kết năm học, mỗi cháu được nhận một phần quà của các nhà hảo tâm

Ngoài dạy văn hóa, bà giáo Huyền còn dạy các em những công việc thường ngày như nấu cơm, cắm hoa… Mục đích để giúp các em có thêm nhiều kỹ năng tự chăm sóc bản thân. Vào các ngày lễ, Tết, cô lại vận động sự ủng hộ của các nhà hảo tâm nhằm đem lại những món quà hay những chuyến tham quan trải nghiệm thực tế để động viên học trò.

Trong suốt quãng thời gian 25 năm dạy học, hơn 200 học sinh đã được bà giáo Huyền dạy dỗ, nhiều em đã có đủ kiến thức để vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Nhiều em sau khi tốt nghiệp, có được việc làm ổn định và có thể tự chăm lo cho cuộc sống sau này.

Được sự dìu dắt, chỉ bảo nhiệt tình của bà giáo Huyền, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được biết đến chữ cái, được cắp sách đi học, các em đều sống tình cảm, quý mến nhau. Với các học trò nghèo và các học sinh khuyết tật, cô Huyền và lớp học tình thương chính là ngọn đuốc soi sáng con đường và hành trang các em bước đến tương lai.

"Có nhiều người bảo là tuổi này rồi thì ở nhà nghỉ ngơi, chơi đùa với các cháu nhưng tôi vẫn chưa cho phép mình nghỉ bởi thương các cháu, nhớ lớp học nên tôi vẫn muốn duy trì lớp chừng nào sức khỏe còn cho phép", bà Huyền tâm sự.

Hiện tại, lớp học được bà Phạm Thị Huyền duy trì tại nhà Hội họp G5, Tổ dân phố số 6, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn