Cơ cực một đời vì bỏ ngoài tai lời khuyên can của cha mẹ

07/08/2021 10:23
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chuyện xảy ra ở quê tôi cách đây trên mười năm. Đó là chuyện hôn nhân giữa chị Trần Thị Mộng Thu cùng anh Võ Văn H. không được sự tán thành, chúc phúc của đại gia đình chị Thu, vì anh H. lúc đó suốt ngày ăn chơi, rượu chè, cờ bạc, trai gái...

Gia đình Mộng Thu sợ con gái khổ nên nhất quyết không đồng ý, tìm mọi cách ngăn cản. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình ở vùng nông thôn khá giả, nề nếp, Thu là con gái út, được cả nhà chiều chuộng. Thu khá xinh đẹp, lại học cao hơn hai người chị nên không tránh khỏi cái tính kiêu kỳ, làm mình làm mẩy.

So với các thôn nữ trong làng, Thu như một bông hoa xinh tươi làm say đắm biết bao người, đến tuổi cập kê, trai tráng trong làng thầm thương trộm nhớ, ước mong được lọt vào mắt xanh của nàng. Trớ trêu thay, sau một buổi sinh hoạt đoàn thanh niên, giao lưu với các xã lân cận, tình cờ Thu quen anh H. ở xã gần kề, rồi hai người gần nhau, yêu nhau từ đó.

Thi thoảng gia đình và Thu cũng nghe lời đồn đại anh H. là "cái thằng không ra gì" với nhiều "chiến tích" vượt trội, tiếng tăm lẫy lừng vang dội cả một khu vực. Sau tìm hiểu, cả nhà cấm tiệt không cho Thu qua lại hay gặp mặt anh H. Tuy nhiên, càng cấm bao nhiêu thì Thu lại càng tìm đủ mọi cách để gặp anh H. Gia đình mắng mỏ, thậm chí đánh đập Thu nhưng cũng không ăn thua.

Cuối cùng, Thu đã tự động ôm quần áo trốn đi theo tiếng gọi tình yêu. Từ đó cha mẹ đã "từ" mặt Thu. Từ lúc về chung sống, Thu không phải là người vợ đúng nghĩa mà suốt ngày là "con nợ", không ngày nào là không có người đến đòi nợ. Gia tài, điền sản của bố mẹ anh H. để lại, anh H đều đem cầm cố bán sạch để nướng vào đỏ đen. Thu vừa phải làm lụng vất vả đủ thứ nghề để có tiền trả nợ cho chồng, vừa phải nuôi hai con nhỏ đang học tiểu học. Dù vậy, số tiền Thu làm ra cũng không đủ để trả nợ cho chồng nên nhiều lần cô bị chồng đánh đập.

Cơ cực một đời vì bỏ ngoài tai lời khuyên can của cha mẹ - Ảnh 1.

Số tiền Thu làm ra cũng không đủ để trả nợ cho chồng nên nhiều lần cô bị chồng đánh đập. Ảnh minh họa

Tài sản cuối cùng chỉ còn căn nhà cấp 4 để cả gia đình chui ra chui vào sinh sống, có chỗ cho con cái học hành và là nơi thờ tự ông bà tổ tiên nhà chồng cũng bị chủ nợ đến "xiết nợ" và đuổi ra khỏi nhà. Người chồng gây "tai hại" nghe đâu còn thiếu trên trăm triệu đồng, sợ bọn "xã hội đen" "làm thịt", không một lời từ giã vợ con, đã trốn đi biệt tăm.

Người bà con bên nội thấy 3 mẹ con Thu cơ cực cũng động lòng thương, cho ở nhờ một góc trong căn nhà kho chứa đồ đạc. Quá khổ, giờ đây Thu như cành củi khô gầy đe gầy đét, đen nhẻm, mới ba mấy tuổi đời mà tóc đã ngã màu "sương khói".

Sống trong những tháng ngày khổ cực, Thu cũng hết sức hối hận, vì đã không nghe lời cha mẹ, anh chị, họ hàng khuyên nhủ. Nhiều lúc, cô cũng muốn chết đi cho rảnh "nợ" trần gian nhưng nghĩ thương 2 con còn quá nhỏ.

Còn cha mẹ Thu tuy nói "từ" con nhưng vẫn nghe ngóng, dõi theo cuộc sống mẹ con cô. Hai xã chỉ cách nhau khoảng 7-8 km, thế mà hơn 10 năm, Thu không dám về thăm bố mẹ; thấy mặt anh, chị, họ hàng, cô chủ động tránh từ xa, vì xấu hổ không còn mặt mũi nào nhìn ai. Cha mẹ Thu bây giờ đã già yếu, thấy cảnh cô cơ cực cũng đau xót vô vàn, chỉ thương 2 đứa cháu ngoại chẳng có tội tình gì nên bảo 3 mẹ con Thu về ở cùng, có rau ăn rau, có cháu ăn cháo. Tuy nhiên, các con thì Thu đưa về, còn cô thì không dám về ở cùng bố mẹ. Đúng là ông bà ta có câu ca: "Cá không ăn muối cá ươn, con cải cha mẹ trăm đường con hư".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn

Phụ nữ là để yêu thương

Phụ nữ là để yêu thương

Không phải vì mùng 8/3 sắp đến mà bài viết này ra đời đâu. Vì Phụ Nữ Là Để Yêu Thương không phải và không thể chỉ là câu để nói mỗi dịp 8/3 hay 20/10. Tôi muốn chính chị em phải nhớ nằm lòng 6 chữ này và sử dụng nó.