Dưỡng mầm thiện cho con

18/02/2023 20:19
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thành thông lệ từ 10 năm nay, cứ mỗi dịp cuối năm, đầu năm âm lịch và nghỉ hè, chị Trần Thuỳ Liên (Đông Anh, Hà Nội) lại thu xếp cùng con trai thực hiện những hoạt động thiện nguyện.

Chị Thuỳ Liên kể, cơ duyên đến với hoạt động cộng đồng này của chị cũng rất tình cờ. Đó là năm bé Nhật Cường, con trai chị, phải cấp cứu và điều trị hơn 1 tháng đúng dịp Tết trong Bệnh viện Nhi Trung ương. Vì sức khoẻ của Nhật Cường phải theo dõi 24/24 nên mẹ con chị Liên đành phải đón Tết trong bệnh viện, dù nhà cách viện chỉ hai chục cây. 

Ở trong bệnh viện, chứng kiến nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo mà không được về sum họp với gia đình, lòng chị bao trăn trở. Có những bệnh nhân ở tỉnh xa, gia cảnh khó khăn, "bám trụ" bệnh viện lâu ngày, Tết đến chẳng có gì ngoài những suất quà từ thiện được các tổ chức, cá nhân gửi tặng.

Động lòng trắc ẩn, chị Liên trăn trở xem mình có thể làm được điều gì đó để nhân niềm vui cho những bệnh nhi và người nhà phải ở lại bệnh viện vào dịp Tết. Chị bàn với chồng, chuẩn bị 50 bao lì xì, mỗi bao để trong đó 100 ngàn đồng dành mừng tuổi các bệnh nhân và người thân chăm sóc nhân dịp năm mới. 

Nhìn những ánh mắt ngời sáng, những nụ cười rạng rỡ của người được nhận quà, vợ chồng chị Liên vui khôn tả. Nhật Cường theo bố mẹ đi mừng tuổi các anh em, bạn cùng là bệnh nhân. Lúc về phòng, Cường ôm mẹ thủ thỉ: "Các bạn ấy thật thương mẹ nhỉ! Ước gì nhà mình giàu để giúp các bạn ấy". Nghe con nói thế, chi Liên nghẹn ngào.

Dưỡng mầm thiện cho con - Ảnh 1.

Dưỡng mầm thiện cho con. Ảnh minh họa

Những ngày cùng con trong bệnh viện đã tác động nhiều đến cảm xúc, tình cảm của mẹ con chị Thuỳ Liên. Sau khi bé Cường được ra viện, năm nào chị Liên cũng kết nối với các hội, nhóm thiện nguyện để cùng con tham gia các hoạt động dành cho bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ. 

Khi Cường còn bé, chị Liên cho con đi thiện nguyện ở các điểm gần Hà Nội. Lúc con lớn, chị cho con thực hiện những chuyến đi xa và dài ngày hơn. Lần hai mẹ con đi xa nhất là dịp trước khi xảy ra dịch Covid-19. Chuyến đi 5 ngày lên Lai Châu đã cho Cường sự hiểu biết và cái nhìn phong phú về đồng bào dân tộc miền núi. Cường được cùng mẹ và các cô chú, các bạn trong nhóm thiện nguyện lên tận Dào San, Phong Thổ, Lai Châu, để tặng quà cho học sinh, người dân nghèo.

Theo chị Liên, chính nhờ việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng mẹ mà Nhật Cường đã học hỏi được rất nhiều kĩ năng sống, được bồi đắp lòng nhân ái, có cái nhìn bao dung, nhân hậu giữa con người với con người. Được đi nhiều, tiếp xúc nhiều, cậu bé trở nên năng nổ, hoạt bát, rất chủ động và tự tin. 

Giờ lớn rồi nên không cần mẹ nhắc, cứ đến dịp gần Tết hay hè là Nhật Cường (đang học lớp 11) lại hỏi mẹ về kế hoạch từ thiện rồi tự sắp xếp để không ảnh hưởng đến học hành, việc cá nhân. Với những điểm thiện nguyện mới, Cường lên mạng tìm hiểu trước về nơi ấy. Nhiều lần, nhờ thông tin cậu tra cứu được mà các mẹ chuẩn bị quà tặng thiết thực, phù hợp hơn.

Từ kinh nghiệm của bản thân trong việc giáo dục con, chị Thuỳ Liên cho rằng, khi được tiếp xúc và tham gia các hoạt động thiện nguyện từ bé, con trẻ sẽ ý thức được ý nghĩa của việc trao gửi yêu thương. Từ đó, các con sẽ hình thành nhân cách theo chiều hướng tích cực, có lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn